Con dâu ốm nghén nhưng tối nào cũng pha cho mẹ chồng cốc sữa nóng, tình cờ nghe con nói chuyện tôi nghẹn đắng

Thảo Nguyên - Ngày 21/03/2024 18:00 PM (GMT+7)

Ngay khi mới có thai, con đã bị ốm nghén rất nhiều. Suốt 2 tháng đầu thai kỳ con bị buồn nôn kéo dài nhiều giờ, chán ăn và cơ thể mệt mỏi, sụt cân trông thấy.

Tôi chỉ làm quản lý của một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử nên lương lậu đủ ăn tiêu. Hơn 1 năm trước tôi nghỉ hưu và nhận mức lương 9,3 triệu đồng/tháng. Còn ông nhà tôi có cửa tiệm sửa xe máy xe đạp nhỏ. Vì thế, với mức lương kia cùng thu nhập của chồng kiếm được, 2 chúng tôi đủ ăn đủ tiêu tuổi già và tiết kiệm được 1 khoản để dành mỗi tháng.

Chúng tôi sinh được 1 cậu con trai. Sau khi học xong con trai tôi đi làm tại một công ty nước ngoài và có mức lương hấp dẫn khoảng 28 triệu đồng. Đến tuổi yêu đương, con cũng lập gia đình hơn 2 năm nay. Con dâu tôi làm văn phòng và có mức thu nhập cố định. Sau đám cưới, 2 vợ chồng con mua 1 căn hộ chung cư trả góp dù vẫn phải vay nợ ngân hàng.

Thấy con dâu ốm nghén nặng tôi rất sốt ruột, đi xe khách lên thành phố để chăm con. (Ảnh minh họa)

Thấy con dâu ốm nghén nặng tôi rất sốt ruột, đi xe khách lên thành phố để chăm con. (Ảnh minh họa)

Biết các con còn phải đi làm tập trung trả nợ tiền mua nhà nên vợ chồng tôi không bao giờ làm phiền đến các con cả. Mỗi khi chúng về quê, tôi thường mua nhiều thực phẩm tươi ngon chất lượng để mang lên thành phố mà không lấy tiền.

Tết nhất hay các ngày lễ, chúng đưa tiền biếu bố mẹ nhưng tôi không lấy 1 đồng, bảo bố mẹ vẫn tự lo được. Hay khi 2 vợ chồng già bị bệnh, tôi tự chủ thăm khám hoặc điều trị mà không bắt các con phải chi trả hộ bất cứ khoản nào.

Vì độc lập về kinh tế và ở xa nhau nên mẹ chồng con dâu rất quý mến nhau. Hơn 2 năm có con dâu, tôi chưa để xảy ra bất cứ va chạm hay mâu thuẫn nào. Con dâu cũng tỏ ra rất ngoan ngoãn, biết điều và hiếu thảo khiến tôi khá mừng.

Tới thời gian vừa rồi con dâu thông báo có bầu. Ngay khi mới có thai, con đã bị ốm nghén rất nhiều. Suốt 2 tháng đầu thai kỳ con bị buồn nôn kéo dài nhiều giờ, chán ăn và cơ thể mệt mỏi, sụt cân trông thấy.

Lo lắng tôi bắt con trai đưa con dâu đi khám thì bác sĩ nói đây là triệu chứng bình thường của bà bầu do hormone hCG tăng cao trong thai kỳ. Nhưng thấy con phải xin nghỉ làm không lương 2 tháng nên tôi sốt ruột, đi xe khách lên thành phố để chăm con dâu.

Những tuần đầu ở nhà con dâu, con trai rất vui. Các con hiếu thảo với bố mẹ nên đối xử rất tốt. Hàng ngày tôi chỉ việc chăm sóc sức khỏe cho con dâu, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa… Tất cả những công việc này với tôi không chút nặng nhọc. Chủ yếu tôi dành thời gian nấu nướng, đi dạo cùng con dâu để cho con đỡ nghén và vui vẻ.

Đặc biệt hơn 1 tháng ở thành phố với các con, vào những buổi tối trước khi đi ngủ, con dâu luôn bưng cho tôi 1 cốc sữa nóng và không quên hỏi han tình hình mẹ khi ở đây. Ban đầu tôi cứ nghĩ con dâu ân cần và chu đáo với mẹ chồng nên cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng 2 tuần nay, dù con dâu chưa đỡ nghén hơn nhưng thái độ đã có phần khác lạ khi tỏ ra lạnh lùng, phàn nàn về việc dọn dẹp, nấu nướng trong nhà của mẹ chồng. Thấy thái độ của con dâu thế, tôi cảm thấy rất buồn, không biết bản thân đã làm gì sai với các con của mình.

Thấy cuộc sống ở nhà con trai ngày một nhàm chán mệt mỏi nên tôi có buột miệng tâm sự chuyện nhà với bác hàng xóm. Bác hàng xóm đã tìm ra lý do có thể khiến con dâu thay đổi thái độ với tôi đó là đưa tiền lương hưu hàng tháng cho con dâu. Bởi dù gì lương hưu của tôi cũng cao.

Thực lòng, tôi không có ý định đưa tiền lương hưu của mình cho các con. Nhưng sau đó lại nghĩ mình đang sống ở nhà con trai, tôi cũng nên bỏ ra ½ số tiền lương hưu cho con dâu vui thì có xá gì. Hơn nữa không cho con cũng cho cháu sắp sinh có mất đi đâu được.

Lúc định mang tiền lương hưu qua phòng đưa cho con dâu, mới đến cửa tôi đã nghe thấy con dâu bầu buôn điện thoại với người bạn nào đó. Tôi nghe rõ con dâu bảo vì muốn mẹ chồng cho con dâu tiền lương hưu để chi tiêu nên con mới đối xử tốt, tối nào cũng mang sữa ấm cho bà uống nhưng vẫn không biết điều nên dạo gần đây cô phải thay đổi thái độ. Hy vọng mẹ chồng sẽ đưa tiền cho con dâu sớm thì sẽ lại vui vẻ trở lại.

Nghe con dâu bầu nói mà tôi đứng sững mất một lúc. Thật chẳng nghĩ con lại như thế. Hôm ấy tôi giả vờ nói với các con là phải về quê gấp có việc trong họ để được bắt xe về quê luôn. Về nhà tôi cũng kể hết với chồng chuyện con dâu có suy nghĩ tham lam và hành động như vậy nhưng cũng không chấp dù có buồn lòng.

Nghe con dâu bầu nói mà tôi rất buồn. (Ảnh minh họa)

Nghe con dâu bầu nói mà tôi rất buồn. (Ảnh minh họa)

Tôi sẽ không lên đó chăm sóc con dâu bầu nữa, để con tự chăm sóc bản thân. Không biết con dâu con trai có trách cứ mẹ chồng và biết cách tự chăm sóc bản thân không? Mặc dù vậy tôi cũng vẫn rất lo lắng cho tình trạng ốm nghén nặng của con dâu. Ngày xưa tôi bầu có ốm nghén vậy đâu. Không biết nguyên nhân nào khiến con dâu tôi ốm nghén nặng đến vậy?

Mẹ bầu bị nghén nặng do nguyên nhân nào?

Có nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ mang thai bị ốm nghén, người ốm nghén nặng thường bị kết hợp nhiều nguyên nhân.

Do tăng hormone hCG

Hormone hCG ở phụ nữ mang thai thường cao gấp đôi bình thường, tùy theo tuổi thai cũng như vấn đề sức khỏe liên quan đến thai nhi. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra tình trạng ốm nghén nặng ở mẹ bầu.

Do khứu giác ở phụ nữ mang thai nhạy cảm

Sự thực nhiều phụ nữ ở thời kỳ mang thai có khứu giác nhạy cảm và khó tính hơn, mỗi khi ngửi thấy mùi hương mạnh hoặc mùi lạ từ thức ăn, xăng dầu, nước hoa,… đều khiến họ buồn nôn. Tình trạng này được đánh giá có liên quan đến sự tăng tiết hormone estrogen ở nữ giới, nhất là ở giai đoạn 3 tháng đầu tiên của thai kỳ.

Do hệ tiêu hóa thay đổi

Sự thay đổi hormone và nội tiết tố cơ thể cũng gây ra những thay đổi trong hệ tiêu hóa của phụ nữ mang thai, từ đó khiến triệu chứng ốm nghén trở nên nặng hơn. Nguyên nhân là do sự tăng tiết hormone progesterone gây ảnh hưởng, làm chậm tiêu hóa. Từ đó dẫn đến triệu chứng khó chịu, buồn nôn, nôn ói kéo dài.

Nhiều trường hợp ốm nghén nặng kèm triệu chứng khác thường, các bác sĩ có thể khám kiểm tra để xác định chính xác nguyên nhân để khắc phục.

Con dâu ốm nghén nhưng tối nào cũng pha cho mẹ chồng cốc sữa nóng, tình cờ nghe con nói chuyện tôi nghẹn đắng - 3

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu