Có bầu bạn trai Tây không nhận, 9X gian nan nuôi con, bé càng lớn càng giống Đặng Văn Lâm

Minh An - Ngày 07/10/2021 12:14 PM (GMT+7)

Con trai Thảo Nguyên gặp nhiều vấn đề về sức khỏe vì sinh non nhưng mọi chuyện đang dần cải thiện sau nỗ lực của hai mẹ con.

Còn nhớ cuối năm 2018, hình ảnh một cậu bé vài tháng tuổi có gương mặt cực giống thủ môn đội tuyển bóng đá quốc gia Đặng Văn Lâm đã "gây sốt" trên mạng xã hội. Gương mặt bụ bẫm, đôi mắt sáng long lanh, làn da trắng và mái tóc xoăn của bé gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người. Cư dân mạng ưu ái đã đặt cho cậu bé biệt danh là "Lâm Tây phiên bản nhí". 

"Lâm Tây phiên bản nhí" tên thật là William Khôi Nguyễn, con của bà mẹ 9X Nguyễn Thảo Nguyên (sinh năm 1995, hiện đang sống tại TP.HCM). Câu chuyện về hành trình mang thai, sinh non rồi chăm con một mình của bà mẹ này cũng khiến nhiều người phải xúc động. Chính vì vậy đến tận bây giờ, cuộc sống của hai mẹ con vẫn được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội. 

Hai mẹ con Thảo Nguyên từng gây sốt mạng xã hội và đến nay vẫn được nhiều người quan tâm.

Hai mẹ con Thảo Nguyên từng "gây sốt" mạng xã hội và đến nay vẫn được nhiều người quan tâm.

Phát hiện mang bầu 5 tháng, bạn trai Tây báo tin sắp cưới người khác 

Thảo Nguyên cho biết từ năm 20 tuổi đã biết mình bị đa nang buồng trứng, dẫn đến kinh nguyệt không đều. Khả năng mang thai của cô không bị ảnh hưởng nhưng trong thai kỳ tiềm ẩn nguy cơ sinh non rất cao. Cũng vì vấn đề này mà Thảo Nguyên phát hiện mang thai rất muộn.

"Hồi đó mình bỗng nhiên thấy bụng hay bị nhói, như có thứ gì rục rịch chuyển động ở trong. Mình đi khám thì bác sĩ thông báo đã mang thai khoảnh 5 tháng rồi. Mình nghe tin cảm thấy sốc, hoang mang và lo lắng", 9X nhớ lại. 

Sau khi nhận tin bất ngờ, Thảo Nguyên lập tức báo cho bạn trai người Thổ Nhĩ Kỳ, đang ở nước ngoài. Tuy nhiên, điều khiến cô suy sụp chính là người đàn ông này đã từ chối nhận trách nhiệm. 

Khi Thảo Nguyên mang bầu, bạn trai Tây đã chối bỏ trách nhiệm.

Khi Thảo Nguyên mang bầu, bạn trai Tây đã chối bỏ trách nhiệm.

"Hai đứa mình yêu nhau 3 năm, thời điểm đó anh ấy bảo đi công tác rồi bị kẹt nên phải ở lại nước ngoài vài tháng. Hai đứa vẫn giữ liên lạc bình thường nhưng khi mình báo tin có con thì anh nói không nhận vì đã có người khác. Thậm chí anh còn kêu cô gái đó nhắn tin cho mình nói là hai người sắp kết hôn rồi", Thảo Nguyên rơi nước mắt nói. 

Sụp đổ khi mang bầu mà bạn trai không nhận, gia đình thì trách mắng, 9X cho biết cô cũng từng có ý nghĩ bỏ con. "Vậy nhưng làm sao mà mình làm được. Mỗi khi nhìn những tấm hình siêu âm của con là mình lại khóc", Thảo Nguyên tâm sự. Vậy là cô quyết tâm giữ con lại dù gia đình hay bạn trai phản ứng ra sao. 

Con sinh non 3 tháng, tỉ lệ sống sót chỉ 50%  

Phát hiện mang thai khi đã 5 tháng, Thảo Nguyên chưa kịp dưỡng thai bao lâu thì thai kỳ đã kết thúc bởi con trai chào đời sớm gần 3 tháng. 

"Mình bị vỡ ối sớm ở tuần 29. Lúc đó vừa đau bụng, vừa ra máu. Nhập viện bác sĩ nói nếu sinh ở tuần 29 thì em bé sẽ có nhiều vấn đề về thần kinh, nghiễm trùng máu, vàng da,... nên phải cố giữ thai đến 35 tuần. Vậy nhưng máu thì ngày một nhiều, mình còn sốt cao tới 40 độ, truyền 3 lần dịch vẫn không đỡ. Cuối cùng bác sĩ vẫn phải cho sinh thường gấp", bà mẹ 9X nhớ lại. 

Bé William sinh non ở tuần 29, cơ hội sống sót chỉ 50%.

Bé William sinh non ở tuần 29, cơ hội sống sót chỉ 50%.

Thậm chí trước khi sinh, Thảo Nguyên còn được yêu cầu kí vào bản cam kết vì bé sinh non ở thời điểm này thì tỉ lệ sống sót chỉ khoảng 50%. Giây phút cầm bút kí vào tờ giấy, nước mắt Thảo Nguyên rơi không ngừng, vừa lo lắng con không sống được, cô vừa tủi thân vì trong giây phút sinh tử lại không có chồng bên cạnh như bao người. 

May mắn thay, bé William đã thuộc về 50% sống sót. Cậu bé chào đời nặng vỏn vẹn 1,5kg, nhỏ xíu như một chai nước và phải chuyển ngay sang phòng chăm sóc đặc biệt. Thậm chí Thảo Nguyên còn không dám bế con vì sợ bé bị rớt. Tháng đầu tiên sau sinh là quãng thời gian bà mẹ này thấp thỏm nhất vì bé không chịu bú mẹ hay bú bình, phải đút từng thìa sữa nhỏ. Không chỉ vậy, do bé có bệnh tim nên dễ bị tím tái, cô phải canh chừng cẩn thận do sợ bé gặp chuyện không hay. 

Có bầu bạn trai Tây không nhận, 9X gian nan nuôi con, bé càng lớn càng giống Đặng Văn Lâm - 4

Những tháng đầu sau sinh, Thảo Nguyên chăm con rất vất vả.

Những tháng đầu sau sinh, Thảo Nguyên chăm con rất vất vả.

Con trai Thảo nguyên phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt hơn 3 tháng mới được về nhà. Tuy nhiên, điều khiến cô đau lòng nhất là vì mình sinh non nên bố bé khi trở về Việt Nam sinh ra nghi ngờ, nhất quyết đòi xét nghiệm ADN mới nhận con. Đến khi cô nuốt nước mắt đưa bé đi xét nghiệm và có kết quả thì bạn trai vẫn chối bỏ, nói rằng chỉ nhận con chứ không nhận vợ. Cuối cùng cô quyết định dứt khoát chia tay, một mình nuôi con.

Một mình nuôi con vất vả, bé 3 tuổi vẫn chưa đi vững 

Sau khi đón con về nhà, thấy bé đã bụ bẫm, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, Thảo Nguyên mới thấy yên lòng. Cô nghĩ rằng dù làm mẹ đơn thân sẽ nhiều khó khăn nhưng chỉ cần bản thân cô gắng thì hai mẹ con sẽ có cuộc sống yên ấm, hạnh phúc. Vậy nhưng dường như những thử thách vẫn chưa kết thúc với hai mẹ con khi bé William còn phải chịu di chứng khác của việc sinh non. 

Mọi sự bắt đầu khi Thảo Nguyên giật mình phát hiện con đến tận 15 tháng tuổi mới biết ngồi - trong khi các bạn cùng lứa đều đã biết đi. 

Cậu bé bị di chứng của việc sinh non và phải phẫu thuật khi lên gần 3 tuổi.

Cậu bé bị di chứng của việc sinh non và phải phẫu thuật khi lên gần 3 tuổi.

"Mình để ý thấy con lúc nào người cũng gồng cứng lên, nhất là đôi chân không co duỗi được và cứ thẳng như một khúc cây vậy. Ban đầu mình chỉ nghĩ là do bé sinh non nên sẽ không nhanh bằng các bạn khác. Nhưng càng ngày càng vấn đề càng nghiệm trọng hơn, bé không những không biết đi mà còn gồng cứng hai chân, không dang ra hai bên được", Thảo Nguyên tâm sự trong nước mắt. 

Sau khi đưa con đi khắp nơi kiểm tra, 9X suy sụp khi kết luận cuối cùng là William bị bại não thể co cứng, dẫn đến việc đi lại khó khăn. Thảo Nguyên một mình mang con đi chạy chữa khắp nơi, vừa tiêm thuốc tập vật lý trị liệu nhưng đến tận 3 tuổi, chân William vẫn rất yếu, đi không vững và không được lâu.

"Hiện tại bé chưa thể đến trường được vì chân con còn rất yếu. Bé bị bại não thể co cứng và bệnh bàn chân bẹt hay té ngã không cân bằng được nên mất rất lâu thời gian để hồi phục. Mình dự định sẽ cho bé đến những lớp đặc biệt dành riêng cho con. Thời gian này, bé vẫn đang tiếp tục thực hiện vật lý trị liệu, nhưng do dịch không thể ra ngoài nên mình tập ở nhà cho bé bằng cách mát xa chân và đạp xe trị liệu. 

May mắn là bé chịu khó hợp tác, nhiều khi tập sưng cả hai chân khiến mình đau lòng vô cùng. Cũng có những lúc con không muốn đi và nằm khóc khiến mình cũng rơi vào tình trạng stress theo con. Thế nhưng vì con mình lại cố gắng, dạy con dần dần từ tập luyện đến học bài, ghi nhớ con vật, chữ số. Trộm vía William nhận biết và nhớ rất nhanh, bé nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt", Thảo Nguyên chia sẻ. 

Có bầu bạn trai Tây không nhận, 9X gian nan nuôi con, bé càng lớn càng giống Đặng Văn Lâm - 7

Tình trạng của William đã cải thiện sau nỗ lực tập luyện của hai mẹ con.

Tình trạng của William đã cải thiện sau nỗ lực tập luyện của hai mẹ con.

Cách đây vài tháng, Thảo Nguyên cùng con mới trải qua một ca phẫu thuật và bác sĩ cho biết cần theo dõi thêm đến 5-6 tuổi để điều trị tiếp. Hiện tại, hai mẹ con vẫn kiên trì tập luyện mỗi ngày. Tình trạng của William cũng có nhiều tiến triển khi bé đã có thể đi đoạn dài hơn, leo trèo và thậm chí là chơi với bóng. Đặc biệt, cậu bé càng lớn thì càng trổ nét, đẹp trai và được nhận xét càng giống cầu thủ Đặng Văn Lâm hơn. Mỗi khi nhận lời khen bé từ mọi người trên mạng xã hội, Thảo Nguyên cảm thấy như được an ủi cho vơi đi nỗi buồn khi phải một mình trải qua hành trình mang thai, sinh con và nuôi con đầy gian nan. 

Cậu bé càng lớn càng đẹp trai và được nhận xét giống Đặng Văn Lâm hơn nữa.

Cậu bé càng lớn càng đẹp trai và được nhận xét giống Đặng Văn Lâm hơn nữa.

Có bầu bạn trai Tây không nhận, 9X gian nan nuôi con, bé càng lớn càng giống Đặng Văn Lâm - 10

Con trai thông minh, tình cảm là động lực để Thảo Nguyên càng thêm cố gắng.

Con trai thông minh, tình cảm là động lực để Thảo Nguyên càng thêm cố gắng.

"Mình rất vui khi mọi người nhận xét con giống chú Đặng Văn Lâm. Mình không dám mong con tài giỏi được như chú mà chỉ muốn con khỏe mạnh, có thể đi lại, chạy nhảy như các bạn cùng trang lứa là mãn nguyện lắm rồi", Thảo Nguyên nói. 

Minh An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai