Lần đầu về nhà bạn trai ra mắt, thấy sắc mặt của bác anh ngồi xe lăn, tôi đã biết ngay mình có phúc

Thảo Nguyên - Ngày 19/03/2024 18:00 PM (GMT+7)

Khi về tới cổng ngõ thì tôi đã thấy một người đàn ông tàn tật ngồi xe lăn ra đón. Thấy 2 đứa về, người này cứ ú ớ nói gì đó nhưng không tròn vành, vẻ mặt rất vui.

Yêu nhau 2 năm, mãi đến khi 2 đứa lỡ có bầu ngoài ý muốn, tôi mới quyết định theo anh về nhà ra mắt. Đi cả một quãng đường xa cả trăm cây số với một phụ nữ mới mang bầu như tôi rất mệt mỏi. Nhưng đến nơi, cảnh sắc yên bình của làng quê anh khiến tôi thấy thư thái và thoải mái hơn.

Khi 2 đứa về tới cổng ngõ thì tôi đã thấy một người đàn ông tàn tật ngồi xe lăn ra đón. Thấy 2 đứa về, người này cứ ú ớ nói gì đó nhưng không tròn vành, vẻ mặt rất vui.

Thấy 2 đứa về, người này cứ ú ớ nói gì đó nhưng không tròn vành, vẻ mặt rất vui. (Ảnh minh họa)

Thấy 2 đứa về, người này cứ ú ớ nói gì đó nhưng không tròn vành, vẻ mặt rất vui. (Ảnh minh họa)

Tôi ngạc nhiên chưa biết là ai thì bạn trai tôi bảo đây là bác Ngọc – bác trai của anh. Ngày thanh niên trong 1 lần bị ốm sốt khiến bác bị biến chứng, cơ thể dần suy kiệt. Dù bố anh là con trai út trên còn mấy bác nữa nhưng vẫn nhận đứng ra cưu mang, đưa bác Ngọc về nhà chăm sóc.

Bạn trai tôi cũng bảo, nay bác Ngọc biết anh đưa vợ sắp cưới về nên vui mừng, từ sáng cứ ra ngõ ngóng bao lần để đợi 2 đứa về. Đặc biệt, biết tôi có bầu, bác còn cầm tay cháu dâu và đưa cho tôi nhiều hoa quả bảo ăn cho đỡ mệt. Khi cả nhà đang nấu cơm nước, bác Ngọc ra hiệu cho bạn trai đưa tôi lên phòng trên tầng nghỉ ngơi.

Trong suốt buổi ra mắt ngày hôm đó, tôi thấy vẻ mặt của bác Ngọc luôn vui vẻ, ấm áp. Cả nhà bạn trai cũng đối đãi với bác rất tử tế và chu đáo. Đến bữa ăn, từ bố mẹ anh đến các anh chị nhà bạn trai luôn gắp thức ăn đầy bát cho bác Ngọc và cho con dâu tương lai. Không khí gia đình rất vui vẻ, đầm ấm khiến tôi rất ấn tượng, biết ngay mình có phúc khi có nhà chồng như thế.

Về nhà, tôi mới kể cho bố mẹ nghe về mọi người nhà anh và bác Ngọc. Trong khi mẹ tôi e ngại gia đình anh có bác Ngọc thêm phức tạp thì bố có ý nghĩ hệt như tôi. Ông còn bảo con gái mình quá may mắn khi có nhà chồng tử tế như thế.

Thật sự những điều tôi và bố đẻ dự đoán không sai chút nào. Giờ tôi đã làm dâu nhà chồng được 6 tháng và đang mang thai tháng cuối thai kỳ nhưng lúc nào cũng được bố mẹ chồng quan tâm. Dù ở quê nhưng không ngày nào bố mẹ không gọi điện hỏi thăm con dâu bầu ăn uống, đi lại. Họ còn gửi cho con dâu nhiều đồ ngon để ăn tẩm bổ.

Mỗi lần gọi điện, bác Ngọc cũng tíu tít vài câu hỏi thăm cháu dâu. Bác còn ra hiệu khi nào sinh phải về quê ở cữ để bác được bế chắt của mình. Qua những lần gọi video của mọi người ở nhà, tôi cũng thấy bác Ngọc được bố mẹ chồng chăm cẩn thận. Nhất là bố chồng tôi, từ tắm giặt, xúc cơm, chăm bác Ngọc ốm chẳng bao giờ kêu ca, phàn nàn 1 câu.

Cuối thai kỳ nên bố mẹ chồng bảo con dâu xin nghỉ làm sớm để an toàn. (Ảnh minh họa)

Cuối thai kỳ nên bố mẹ chồng bảo con dâu xin nghỉ làm sớm để an toàn. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, còn tận gần 1 tháng nữa mới đến ngày dự sinh mà bố mẹ chồng gọi điện bảo con dâu xin nghỉ làm sớm để an toàn nhất. Nhưng nghỉ sớm ở nhà đợi sinh thì chán lắm mà đi làm quả thật sợ “vỡ chum” bất cứ lúc nào. Thấy tôi lần lữa, mẹ chồng bảo ngày mai sẽ ra thành phố để ở cùng còn đưa con dâu vào viện kịp lúc chuyển dạ. Theo các chị em, tôi nên nghỉ trước ngày đón con chào đời bao ngày thì an toàn?

Mẹ bầu nên nghỉ trước lúc sinh bao ngày?

Theo quy định, thời gian nghỉ thai sản có thể thay đổi dựa trên quá trình mang thai và tình hình sức khỏe của người mẹ. Do đó tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện của mỗi mẹ bầu nhưng phải trên nguyên tắc tình hình sức khỏe và điều kiện đi lại cụ thể của 2 mẹ con mà quyết định nghỉ sớm trước sinh hay không.

Nếu cảm thấy còn đi làm được thì mẹ bầu cứ đi, vì như thế sẽ tiết kiệm được thời gian nghỉ trước sinh, sau này có thêm thời gian ở nhà chăm con.

Để yên tâm nhất, mẹ bầu luôn luôn chuẩn bị sẵn 1 túi đồ mang đi sinh ở nhà, giấy tờ, hồ sơ theo dõi, 1 ít tiền, tóm lại là đầy đủ và để ở nơi dễ lấy. Nhắc trước người thân vị trí đồ đạc, chuẩn bị sẵn đồ cho bé (ở nhà), lúc nào có dấu hiệu chuyển dạ thì sẵn sàng nhập viện đi đẻ.

Ngoài ra, theo chế độ thai sản hiện nay, lao động nữ được tận hưởng một chế độ nghỉ trước và sau sinh kéo dài đến 06 tháng, nhằm đảm bảo họ có đủ thời gian để chăm sóc bản thân và con cái một cách tận tâm và chu đáo. Khi quyết định nghỉ trước khi sinh, người mẹ sẽ được áp dụng một thời hạn tối đa là 02 tháng trước ngày dự kiến sinh, cùng với 04 tháng sau khi con ra đời.

Sau khi trở lại làm việc, lao động nữ phải nộp lại giấy tờ cho doanh nghiệp để làm thủ tục nhận tiền chế độ thai sản.

Lần đầu về nhà bạn trai ra mắt, thấy sắc mặt của bác anh ngồi xe lăn, tôi đã biết ngay mình có phúc - 3

Bố mẹ chồng đi tàu 12 tiếng lên thăm, vừa vào cửa đã bị con dâu bầu mắng mà vẫn vui ra mặt
Vừa đi xa đến thăm các con, dù bị con dâu mắng tôi vẫn vui khấp khởi trong lòng.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu