Lấy chồng Pakistan quen qua mạng, cô gái Việt ôm bụng bầu quá cảnh nhiều sân bay để thoát thân

Bình An - Ngày 25/12/2020 06:00 AM (GMT+7)

Ngày Tuyền hay tin có thai cũng là thời điểm tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ - Pakistan diễn ra căng thẳng, tất cả các sân bay đều đóng cửa. Phải rất khó khăn cô mới có thể ôm bụng bầu thoát khỏi nơi đây.

Quen nhau qua ứng dụng tìm bạn trên mạng xã hội, Anh Tuyền (29 tuổi) đã sớm nên duyên với Kashif Ali (43 tuổi, người Úc gốc Pakistan). Thế nhưng mãi tận 2 năm sau kết hôn họ mới chính thức được làm bố mẹ. Với Tuyền, để có được em bé Ali Sa Na (14 tháng tuổi) cô đã phải trải qua một hành trình “tìm con” nhiều cảm xúc.

Lấy chồng Pakistan quen qua mạng, cô gái Việt ôm bụng bầu quá cảnh nhiều sân bay để thoát thân - 1

Lấy chồng Pakistan quen qua mạng, cô gái Việt ôm bụng bầu quá cảnh nhiều sân bay để thoát thân - 2

Em bé Ali Sa Na là con lai 2 dòng máu Việt - Pakistan.

Vất vả “tìm con” do từng có tiền sử ung thư cổ tử cung

17g chiều ngày cuối năm, Tuyền trở nên tất bật hơn với công việc trong nhà, vừa bế em bé lai 2 dòng máu Việt - Pakistan da hơi ngăm ngăm, cặp lông mi dài cô vừa cho biết gần một năm nay hai mẹ con chưa được gặp chồng do dịch bệnh COVID-19. Tâm sự về câu chuyện xa chồng, ánh mắt người mẹ trẻ khó giấu được những nhớ nhung.

Tuyền kể, hiện tại Kashif Ali sinh sống và làm việc tại Malaysia, còn hai mẹ con cô vẫn đang ở Sài Gòn với ông bà ngoại. Trước đó vài năm cô và ông xã biết nhau qua ứng dụng hẹn hò. Nói chuyện qua lại khoảng một tháng anh ngỏ ý muốn qua Việt Nam hẹn gặp, không lâu sau ngày về ra mắt gia đình thì cả hai tiến đến hôn nhân.

Ngày hay tin bản thân có thai, Tuyền khá bất ngờ, thậm chí còn sốc, không tin vào mắt mình. Cô nói: “Trước khi lấy Kashif Ali mình từng có tiền sử ung thư cổ tử cung, chưa kể còn bị đa nang buồng trứng bác sĩ nói khó có thể có con, nếu có nguy cơ sảy khi mang thai là rất cao. Cưới về Kashif Ali đã đưa mình đi gặp chuyên gia giỏi ở bên Malaysia để dùng thuốc điều trị. Hiểu được sức khỏe của bản thân không ít lần mình có ý định buông xuôi nhưng ông xã động viên hết lòng, anh nói bằng cách có được con, dẫu phải thụ tinh ống nghiệm (IVF)”.

Lấy chồng Pakistan quen qua mạng, cô gái Việt ôm bụng bầu quá cảnh nhiều sân bay để thoát thân - 3

Lấy chồng Pakistan quen qua mạng, cô gái Việt ôm bụng bầu quá cảnh nhiều sân bay để thoát thân - 4

Lấy chồng Pakistan quen qua mạng, cô gái Việt ôm bụng bầu quá cảnh nhiều sân bay để thoát thân - 5

Ngày mang bầu Tuyền không quên lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Sau lần đầu điều trị thất bại, Tuyền không còn nặng nề hay nghĩ quá nhiều về chuyện con cái, cô thả lỏng cơ thể và ung dung “bám càng” theo chồng đi công tác Dubai rồi đến Pakistan. Cô không nghĩ rằng chính chuyến rong chơi đã đem tới một món quà vô cùng thiêng liêng. Ngày thứ 2 chậm kinh Tuyền nghĩ mua que về “thử chơi chơi”, trong đầu cô luôn chắc nịch suy nghĩ “chắc không thể nào dính vì đâu có tiêm thuốc rụng trứng”. Chỉ vài giây sau khi nhúng qua nước tiểu, que thử lên hai vạch, Tuyền lấy tay dụi mắt mấy lần vẫn không tin vào sự thật, cô phải lục lại thùng rác nhặt tờ hướng dẫn xem có đúng 2 vạch là có thai hay không.

9X nhớ lại: “Tuyền thử que lúc đang ở Pakistan. Rất shock vì đang ở một đất nước xa xôi và phải đi lại rất nhiều. Lúc 5 tuần, mình bị ngộ độc thức ăn, đau bụng dữ dội, ói nhiều, tiêu chảy nữa. 12 giờ đêm ông xã đưa mình đi bệnh viện ở vùng quê hẻo lánh, trang thiết bị tồi tàn”.

Chưa kể, thời điểm Tuyền cấn bầu cũng là lúc tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ - Pakistan diễn ra căng thẳng, cả đất nước náo loạn, tất cả đều sống trong nỗi lo chiến tranh xung đột có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Các sân bay đóng hết, để thoát thân Tuyền đã phải ôm bụng bầu quá cảnh qua nhiều sân bay. Chen chúc xe cộ và máy bay rất vất vả, cô tưởng rằng không giữ được thai. Và rồi may mắn em bé Ali Sa Na đã ở lại với ba mẹ.

Lấy chồng Pakistan quen qua mạng, cô gái Việt ôm bụng bầu quá cảnh nhiều sân bay để thoát thân - 6

Lấy chồng Pakistan quen qua mạng, cô gái Việt ôm bụng bầu quá cảnh nhiều sân bay để thoát thân - 7

Lấy chồng Pakistan quen qua mạng, cô gái Việt ôm bụng bầu quá cảnh nhiều sân bay để thoát thân - 8

Tuyền bên cô con gái 14 tháng tuổi.

Em bé lọt lòng ai cũng để ý cặp mắt và bộ lông mi

Trở về Việt Nam, Tuyền tập trung dưỡng thai. Để thuận tiện cho việc chăm sóc, cô cùng chồng thống nhất sinh con ở Việt Nam. Do thường xuyên đi công tác các nước, những tháng cuối vợ mang bầu Kashif Ali chẳng thể ở bên nhưng không vì thế mà bà mẹ trẻ tủi thân, cô còn lấy thử thách để làm động lực cố gắng mỗi ngày.

Bước vào ngày thứ 6 của tuần 35, Tuyền có dấu hiệu chuyển dạ, cô được mẹ ruột đưa tới bệnh viện để đón em bé chào đời. Ali Sa Na lọt lòng sớm hơn với dự kiến, cô không kịp báo tin cho chồng, phải đến một ngày sau anh mới bay về Việt Nam thăm 2 mẹ con. “Hôm sau anh Kashif Ali mới về thăm mẹ con, lúc nhìn con cả bác sĩ và anh đều khen: Em bé thấy rõ 2 mí, mũi cao, tóc nhiều nữa. Họ hàng ai cũng tò mò và để ý cặp mắt và lông mi của Ali Sa Na, vì người Pakistan có lông mi rất dày và dài” – Tuyền cho hay.

Lấy chồng Pakistan quen qua mạng, cô gái Việt ôm bụng bầu quá cảnh nhiều sân bay để thoát thân - 9

Lấy chồng Pakistan quen qua mạng, cô gái Việt ôm bụng bầu quá cảnh nhiều sân bay để thoát thân - 10

Em bé lai 2 dòng máu thấy rõ 2 mí, mũi cao và mắt sâu.

Không có quá nhiều thời gian, Kashif Ali vừa kịp nhìn mặt con gái anh lại vội lên máy bay để đi công tác.  Mải miết với công việc, Kashif Ali và vợ chẳng có nhiều thời gian gặp gỡ. Đầu năm 2020, dịch bệnh bùng phát khắp thế giới, vợ chồng Tuyền cũng mắc kẹt, cô nói: “Mình không gặp chồng cũng gần một năm rồi”.

Sau sinh dù không có chồng ở bên nhưng nhìn thấy con cười mỗi ngày Tuyền lại cảm thấy rất viên mãn. Hạnh phúc hơn cả chính là sau chặng đường dài “tìm con” họ đã cùng nhau hái quả ngọt. Hiện giờ, bé Ali Sa Na đã 14 tháng tuổi, con vô cùng xinh xắn, thông minh. Ở đất nước Malaysia không gần mà cũng chẳng quá xa Việt Nam, người đàn ông Pakistan vẫn dõi theo từng bước chân chập chững của cô con gái nhỏ và người vợ yêu dấu. Cả hai đều có chung một hy vọng dịch bệnh qua đi để tổ ấm nhỏ sớm đoàn tụ.

Cô gái Việt bầu với chồng 6X hơn 18 tuổi, con lớn lên giống hệt trai đẹp bị trục xuất
Sát ngày sinh chị Trâm được phen hú hồn do thiểu ối và em bé bị nhau quấn cổ.
Bình An (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai