Mẹ chồng đòi đưa con dâu đi khám thai vì sợ con trai phải vất vả

Thy Dung - Ngày 24/03/2024 18:00 PM (GMT+7)

Xin nghỉ làm ở nhà dưỡng thai được khoảng 1 tuần là tôi đã bắt đầu có ý định xin đi làm lại vì ở nhà phải đối mặt với mẹ chồng suốt 24/24 giờ khiến tôi không tài nào thoải mái được.

Trong cuộc sống gia đình, có những tình huống mà chúng ta không thể tránh khỏi những mâu thuẫn và xung đột. Đôi khi, những khác biệt trong quan điểm và cách nhìn về việc quan tâm con cái cũng có thể gây ra những xích mích nhỏ giữa mẹ chồng và con dâu. Như câu chuyện xảy ra vào sáng nay khi mà mẹ chồng nhất định đòi đưa tôi đi khám thai để chồng tôi được ở nhà nghỉ ngơi đã khiến tôi vô cùng khó chịu.

Mẹ chồng nhất định đòi đưa con dâu đi khám thai vì sợ con trai vất vả. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng nhất định đòi đưa con dâu đi khám thai vì sợ con trai vất vả. (Ảnh minh họa)

Trong suốt quãng thời gian mang bầu, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và hào hứng. Tôi và chồng đã dành rất nhiều thời gian để nắm bắt những khoảnh khắc đáng nhớ trong khoảng thời gian này. Hôm nay tôi đang mang bầu ở tuần 22, bác sĩ nói lần khám thai này tôi sẽ được nhìn thấy khuôn mặt em bé rõ hơn qua hình ảnh siêu âm 4D khiến tôi lại càng thêm chộn rộn. Còn nhớ lúc mang bầu 3 tháng đầu, bác sĩ nói thai bị bóc tách 5% nên phải hạn chế đi lại, chồng tôi biết chuyện nên đã khuyên tôi xin nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai.

Biết chồng lo lắng nên tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh, thế nhưng xin nghỉ làm được khoảng 1 tuần là tôi đã bắt đầu có ý định xin đi làm lại vì ở nhà phải đối mặt với mẹ chồng suốt 24/24 giờ khiến tôi không tài nào thoải mái được. Tôi nhớ có lần chồng tôi bưng mâm cơm vào phòng cho tôi ăn, mẹ chồng tôi từ trên phòng vội chạy xuống giành lấy mâm cơm của con trai rồi nói: “Chuyện đàn bà phụ nữ, để mẹ làm, mày là đàn ông sao phải đi hầu vợ”.

Chỉ nghe đến đây thôi là tôi đã thấy ngao ngán, tôi biết việc này chẳng nặng nhọc gì so với những gì mà chồng tôi lo cho tôi, ấy vậy mà thái độ của mẹ chồng làm tôi ăn bữa cơm cũng không nuốt nổi. Rồi có mấy lần chồng tôi chở tôi đi khám thai, mẹ chồng cứ cách 10 phút lại gọi hỏi: “Khám xong chưa, có kết quả chưa, đông lắm hay sao mà đợi lâu vậy con”.

Thực tình tôi cũng không hiểu là mẹ tôi đang lo lắng cho đứa cháu nội trong bụng hay lo cho con trai của bà nữa. Nhưng cho đến hôm nay, tôi đi khám thai ở tuần thứ 22, mẹ chồng tôi nói câu này mới làm tôi hiểu rõ được sự tình:

-“Đợi khám thai lâu lắm, để thằng Hải đi cùng nó phải chờ đợi lâu tội nó, cả tuần được 2 ngày thứ 7, chủ nhật, để nó ở nhà nghỉ ngơi, mẹ đưa con đi được rồi”.

Khi nghe mẹ chồng nói đến đây, tôi tủi thân vô cùng, tôi lấy chồng là để có một bờ vai lo cho mình những lúc bầu bì, sinh nở. Ấy vậy mà mẹ chồng cũng đòi giành luôn phần việc này của chồng tôi, tôi thực sự bất lực mà không thể nói ra nỗi lòng của mình.

Có việc đưa vợ đi khám thai mà mẹ tôi cũng tranh làm mất của chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Có việc đưa vợ đi khám thai mà mẹ tôi cũng tranh làm mất của chồng tôi. (Ảnh minh họa)

Là một người phụ nữ, tôi hiểu rằng mẹ chồng tôi luôn muốn con trai của mình được tốt nhất. Điều đó là hoàn toàn đúng, và tôi tôn trọng quan điểm đó. Nhưng đôi khi, sự quan tâm quá mức có thể dẫn đến những hành động can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của con cái.

Lúc bước vào phòng khám, tôi nhìn xung quanh ai nấy cũng đều có chồng ngồi bên ngoài để đợi vợ vào khám, ánh mắt họ hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh của con thông qua màn hình siêu âm mà tôi thấy chạnh lòng. Trước khi mang thai, tôi đã tự dặn mình rằng dù có chuyện gì không vui xảy ra khi có bầu thì cũng phải tự biết cân bằng cảm xúc, luôn sống vui vẻ để con sinh ra có khuôn mặt rạng rỡ, vậy mà hôm nay tôi không thể khiến mình lạc quan hơn được.

Nhiều người nói tôi đang quan trọng hoá vấn đề, nếu được mẹ chồng đưa đi khám thai cũng là sự an ủi, động viên tinh thần so với nhiều mẹ bầu phải một mình đi khám. Tuy nhiên tôi có lý do để cảm thấy khó chịu vì trên thực tế, khi chồng đưa vợ đi khám thai sẽ mang lại rất nhiều lợi ích như:

Hỗ trợ tinh thần: Khi chồng đồng hành cùng vợ đi khám thai, điều này thể hiện tình yêu, quan tâm và sự chia sẻ. Sự hiện diện của chồng có thể tạo cảm giác an tâm, giúp vợ cảm thấy được yêu thương và không cô đơn trong quá trình mang bầu.

Tìm hiểu thông tin: Đi cùng vợ khám thai, chồng có cơ hội được gặp gỡ bác sĩ và tìm hiểu về quá trình mang bầu cũng như sức khỏe của vợ và thai nhi. Điều này giúp chồng có kiến thức và hiểu rõ hơn về những thay đổi trong cơ thể vợ, từ đó có thể hỗ trợ và đồng hành một cách tốt nhất.

Gắn kết gia đình: Quá trình mang bầu và khám thai là giai đoạn quan trọng trong cuộc sống gia đình. Khi chồng tham gia và chăm sóc vợ trong quá trình này, sẽ giúp gia đình gắn kết hơn. Chồng và vợ cùng nhau trải qua những trải nghiệm, cảm xúc và chia sẻ trong suốt quá trình chuẩn bị chào đón con.

Sự tinh tế và chia sẻ trách nhiệm: Khi chồng tham gia đồng hành cùng vợ, đó là một cách để thể hiện sự tinh tế và chia sẻ trách nhiệm trong việc chăm sóc gia đình.

Mẹ chồng đòi đưa con dâu đi khám thai vì sợ con trai phải vất vả - 3

Mẹ da trắng sinh con da đen, khoe ảnh chụp bàn tay cả nhà kèm câu cảm thán khiến cư dân mạng cười ngất
Ông bà xưa có câu nói “nhất dáng nhì da” nên dù cho công nghệ làm đẹp có phát triển đến đâu thì gia đình nào cũng mong con mình sinh ra có làn da...

Sau sinh

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu