Tết như giam lỏng vì mẹ chồng ngăn “bầu bí chúc Tết xúi quẩy cả năm”

Hà Linh - Ngày 12/02/2024 12:00 PM (GMT+7)

Mấy hôm thấy tôi cứ đi ra đi vào tíu tít hỏi chồng “bộ váy nào mặc đẹp nhất” để diện vào ngày Tết, mẹ chồng đã đánh tiếng “bầu bí thế này chỉ ở nhà dưỡng thai cho khỏe thôi con”.

Tết năm đầu tiên về làm dâu, tôi vừa háo hức lại xen lẫn những mối lo toan. Gia đình chồng là điển hình của lễ giáo, đặc biệt mẹ chồng dù thương con dâu nhưng vẫn có những suy nghĩ khá cổ hủ. Điều này chồng cũng có nói với tôi trước khi hai đứa kết hôn, tôi thấy hoàn toàn bình thường vì thực ra, một năm chúng tôi mới có đôi ba lần về quê thăm bố mẹ, họ hàng. Nếp nhà làm sao, tôi theo vậy, cũng hợp lẽ “thuyền theo lái, gái theo chồng”.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước khi nghỉ Tết 1 tuần, tôi thấy cơ thể hơi khác nên đã thử thai, tim tôi như ngừng đập khi thấy 2 vạch hiện lên rõ nét. Chồng đưa tôi đi siêu âm ngay lập tức và tin mừng là em bé đã được hơn 6 tuần tuổi.

Việc đầu tiên sau khi về đến nhà, chúng tôi lập tức thông báo tin cho hai bên gia đình biết. Vì ở tam cá nguyệt đầu tiên, nên chúng tôi quyết định chỉ ăn tết ở quê nội, tránh di chuyển quá nhiều và đi xa vì có thể sẽ ảnh hưởng tới em bé trong bụng.

Bố mẹ chồng tôi rất tâm lý, biết con dâu đang trong thời kỳ nhạy cảm nên trước hôm vợ chồng con út về vài ngày đã dọn dẹp sẵn nhà cửa, phòng ốc sạch sẽ để tôi ở cho thoáng đãng. Bữa cơm, mẹ chồng tôi cũng chủ động chuẩn bị, tôi chỉ ngồi phụ bà những việc lặt vặt nhẹ nhàng.

Ba ngày nghỉ trước Tết trôi qua khá êm đềm, tôi đùa với ông xã: “Biết lấy chồng nhẹ nhàng thế này thì phải lấy sớm hơn, sướng sớm hơn mới được”. Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào mọi việc cũng theo ý muốn, có những chuyện nhỏ nhặt, bỗng khiến tôi có đôi chút suy nghĩ.

Chuyện là hôm 30 Tết, sau khi xong xuôi các công việc trong gia đình, tôi lựa một vài bộ đồ thật xinh, ướm thử vào người rồi hỏi chồng xem có đẹp không? Mẹ chồng đi ngang qua phòng tôi, thấy con dâu đang lựa quần áo liền hỏi: “Bộ này đẹp đấy nhưng con định đi đâu vậy?”.

Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng tươi cười đáp lại: “Thì đi Tết đó mẹ. Năm đầu con về làm dâu, anh Nghĩa bảo chúng con phải đi Tết mới hết họ hàng nhà mình mà mẹ. Mẹ thấy con mặc bộ này hợp không? Đi chúc Tết có sợ lòe loẹt quá không mẹ?”.

Mẹ chồng tôi chau mày rồi nhẹ nhàng bảo: “Con đang bầu bí, không được đi đâu chút Tết. Con đi thì người ta biết, người ta lại nói bố mẹ không biết bảo ban con dâu, bà bầu mà đi chúc Tết kiêng đấy, xúi quẩy cả năm mất thôi”.

Chúng tôi là những người trẻ, chưa từng nghe tới quan niệm này bao giờ nên thắc mắc: “Con thấy quan niệm này cổ hủ quá mẹ ơi, giờ xã hội hiện đại rồi mà mẹ, con thấy ở thành phố các mẹ bầu vẫn đến chơi nhà nhau bình thường. Tết có ngày vui nhất lại ru rú ở nhà như giam lỏng, con buồn lắm”.

Mẹ chồng tôi tỏ vẻ tức giận, bà bảo: “Mẹ nói để con biết, bố mẹ dù rất thấu hiểu nhưng không phải nguyên tắc nào mình cũng nhắm mắt cho qua được. Mẹ nói không đi là không đi, con cứ ở nhà, mình thằng Nghĩa đi là được. Con ở nhà đón khách, hàng xóm người ta cũng sang chơi đông lắm”.

Chồng biết vợ bầu buồn nên ra sức an ủi vợ, thế nhưng quả thực, trong lòng tôi không thoải mái chút nào. (Ảnh minh họa)

Chồng biết vợ bầu buồn nên ra sức an ủi vợ, thế nhưng quả thực, trong lòng tôi không thoải mái chút nào. (Ảnh minh họa)

Tôi tiu ngỉu luôn, bao nhiêu háo hức chuẩn bị xúng xính đi chơi ngày đầu năm mới đều tan biến. Chồng biết tôi buồn nên ra sức an ủi vợ, thế nhưng quả thực, trong lòng tôi không thoải mái chút nào khi nghĩ “việc có bầu đáng ra phải là niềm vui mà lại bị xua như… đuổi tà thế này?”.

Những điều mẹ bầu cần lưu ý trong dịp Tết

Quan niệm dân gian bà bầu kiêng đi chúc Tết đầu năm sẽ tránh được những điều xui xẻo đến cho cả gia đình là hoàn toàn không có căn cứ. Thực tế hiện nay, nhiều người không tin vào quan niệm này nên các mẹ bầu vẫn thoải mái thăm hỏi họ hàng trong ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, mẹ bầu cũng nên lưu ý một số điều trong dịp Tết:

Thăm khám trước khi nghỉ Tết

Để yên tâm đón năm mới, trước Tết các bà mẹ nên chủ động đi khám thai, kiểm tra sức khỏe, nhất là những người có lịch khám thai định kỳ trùng vào ngày Tết.

Duy trì lịch sinh hoạt khoa học

Trong những ngày Tết, phụ nữ mang thai cần cố gắng duy trì lịch sinh hoạt, ăn ngủ đều đặn. Nếu người mẹ thấy có bất cứ dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe như đau bụng, ra máu, chóng mặt, buồn nôn, thai ít cử động… thì cần đến ngay cơ sở sản khoa để được khám và cấp cứu kịp thời.

Hạn chế đi xa

Những thai phụ đang trong quý 1 và quý 3 của thai kỳ nên hạn chế đi xa. Nếu cần về quê ăn Tết thì nên chọn những phương tiện vận tải an toàn như ô tô, tàu hỏa, máy bay. Nếu như đi ô tô của gia đình thì không nên ngồi quá lâu, suốt cả chặng đường dài mà cứ khoảng 2 tiếng thì dừng lại nghỉ ngơi rồi đi tiếp.

Đặc biệt, đối với những thai phụ được xếp vào nhóm nguy cơ cao như tiền sản giật, rau cài răng lược, rau tiền đạo hoặc mổ đẻ nhiều lần thì tuyệt đối không nên đi chơi xa trong dịp Tết. Mẹ bầu cũng nên lưu số điện thoại của bác sĩ đang theo dõi cho mình để được tư vấn kịp thời khi cần thiết.

Tết như giam lỏng vì mẹ chồng ngăn “bầu bí chúc Tết xúi quẩy cả năm” - 3

Sinh con vào ngày 30 Tết, bố mẹ chồng cười: Tài lộc ùn ùn đến nhà rồi!
Bản thân tôi còn nghĩ, chắc sinh con đầu cháu sớm cho nhà chồng nên ông bà nội mới thương vậy thôi.

Tâm sự bà bầu

Theo Hà Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu