Tránh thai cẩn thận vẫn dính bầu, ngày thử que lên 2 vạch bạn trai đã đi nước ngoài

Ngày 07/11/2023 18:00 PM (GMT+7)

Không thể thuyết phục tôi cưới xin, Hùng tính kế muốn làm cho tôi có thai để lấy đứa con ràng cuộc đời của bạn gái.

6 năm trước, tôi và Hùng yêu nhau, có tính đến chuyện kết hôn. Nhưng sau đó anh bị mất việc, đã xin việc ở nhiều nơi mà mức lương không được như ý. Anh cho rằng với tiền lương kiếm được mỗi tháng thì cả đời sẽ không thể mua được nhà.

Sau 2 tháng suy nghĩ, cuối cùng anh quyết định đi lao động nước ngoài. Sợ mất tôi nên trước khi đi anh muốn làm đám cưới nhưng tôi không chịu. Tôi sợ anh đi qua đó, thiếu thốn tình cảm lại cặp kè với người phụ nữ khác, để mặc vợ ở nhà chờ đợi mòn mỏi.

Không thể thuyết phục tôi cưới xin, Hùng tính kế muốn làm cho tôi có thai để lấy đứa con ràng cuộc đời của bạn gái. Anh không chịu dùng bao cao su mỗi khi quan hệ nhưng tôi không đồng ý. Thấy thái độ của tôi kiên quyết quá, anh đành phải bỏ cuộc.

Khi anh đi được 2 tháng thì tôi phát hiện bản thân có thai. Lúc đó tôi hoang mang lo lắng, không hiểu tại sao lại thế này. Tôi gọi điện cho Hùng để cầu cứu. Anh vui sướng và reo hò trong điện thoại. Thấy tôi thắc mắc, cẩn thận dùng biện pháp tránh thai thế mà vẫn có em bé, thật sự không hiểu nổi.

Anh cười sảng khoái nói bản thân đã cố tình chọc lỗ tất cả những bao cao su để có con. Hùng đổ lỗi tất cả tại tôi can ngăn nên anh mới buộc phải dùng “khổ nhục kế” đó thôi. Có thai rồi, tôi chẳng thể trách mắng được bạn trai nên buộc phải để đẻ.

Đã cẩn thận dùng biện pháp tránh thai thế mà tôi vẫn có em bé, thật sự không hiểu nổi. (Ảnh minh họa)

Đã cẩn thận dùng biện pháp tránh thai thế mà tôi vẫn có em bé, thật sự không hiểu nổi. (Ảnh minh họa)

Vì không muốn làm khổ mẹ con tôi nên Hùng đã bảo bố mẹ anh ấy qua nhà tôi nói chuyện và xin phép được đón tôi về làm dâu, khi nào bạn trai tôi về rồi sẽ tổ chức đám cưới đàng hoàng.

2 năm đầu tôi sống ở nhà Hùng rất ổn nhưng đến năm thứ 3, tôi thấy chán, không chịu nổi cảnh xa bạn trai. Trong 1 lần đi du lịch, tôi đã phải lòng với 1 người bạn tên Thái. Những ngày sau đó chúng tôi gặp gỡ nhiều hơn.

Đến khi tôi mang thai thì mọi chuyện không thể giấu giếm được nữa. Bố mẹ Hùng đuổi tôi về nhà ngoại và muốn giành quyền cháu nhưng tôi không chịu. Cuối cùng tôi ôm con rời khỏi nhà Hùng.

Sau đó, tôi để con lại nhà ngoại và lên xe hoa với Thái. Dù biết tôi phản bội nhưng Hùng không trách móc, không hận thù mà vẫn gửi tiền về nuôi con mỗi tháng. Nhờ có số tiền đó mà cuộc sống của đứa bé khá tốt.

Hết thời gian lao động nước ngoài, Hùng về nước thăm con nhưng không thèm gặp mặt tôi. Với lại, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp bạn trai cũ.

Hiện tại, Hùng đã lấy vợ và nghe nói cuộc sống của 2 người rất hạnh phúc nhưng chưa có con. Qua người họ hàng của Hùng, tôi biết nguyên nhân không có con là từ người vợ vì cô ấy có tử cung đôi. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ ly hôn vợ, lấy người phụ nữ khác để kiếm đứa con nhưng anh không làm vậy.

Bố mẹ Hùng đuổi tôi về nhà ngoại và muốn giành quyền nuôi cháu nhưng tôi không chịu. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ Hùng đuổi tôi về nhà ngoại và muốn giành quyền nuôi cháu nhưng tôi không chịu. (Ảnh minh họa)

Anh có ý định đón con tôi về sống cùng với vợ chồng anh ấy. Tôi choáng váng khi biết được thông tin đó từ người họ hàng. Hùng đúng là người đàn ông chung thủy, yêu ai cũng hết lòng nhưng lại không được kết quả như mong đợi.

Tuần vừa rồi, Hùng gọi điện cho tôi xin được đón con về nuôi. Anh bảo tôi có gia đình mới rồi, không có thời gian quan tâm chăm sóc đến con. Ông bà ngoại cũng có tuổi không thể chăm cháu mãi được.

Nếu con đi theo Hùng, người nhà anh ấy sẽ tẩy não đứa nhỏ và tôi sẽ mất con mãi mãi nên tôi không đồng ý. Thời gian sau Hùng vẫn cố thuyết phục nhưng tôi vẫn kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng anh đành bảo, vợ chồng anh đang điều trị hiếm muộn, chữa trị tử cung đôi cho vợ anh ấy. Nếu việc chữa trị không thành công, vợ chồng anh ấy không thể có con thì mong tôi cho anh được nuôi con. Như thế, con vừa được ở gần bố, vợ chồng anh cũng có đứa trẻ cho vui cửa vui nhà, và tôi cũng toàn tâm toàn ý lo cho gia đình riêng. 

Mặc dù sự sắp xếp của người yêu cũ nghe rất hợp lý, nhưng sự ích kỷ trong tôi vẫn lo sợ tôi sẽ mất con mãi mãi, cho dù bây giờ tôi cũng không có khả năng nuôi con mà phải nhờ hỗ trợ của ông bà ngoại. Tôi chỉ mong vợ anh ấy sẽ chữa trị thành công tử cung đôi để có con, họ sẽ không cần đến con tôi nữa.

Cách điều trị tử cung đôi để có thể mang thai và sinh con

Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định điều trị hoặc không điều trị tình trạng tử cung đôi. Với những người bệnh không xuất hiện dấu hiệu bất thường thì sẽ không cần điều trị. Trong trường hợp, người bệnh có tử cung đôi và 2 âm đạo thì cần thực hiện điều trị bằng phẫu thuật nhằm mục đích loại bỏ vách ngăn, giúp chị em có thể thụ thai dễ dàng hơn và sinh con thuận lợi hơn. 

Tránh thai cẩn thận vẫn dính bầu, ngày thử que lên 2 vạch bạn trai đã đi nước ngoài - 3

Bên cạnh đó, những trường hợp bị tử cung đôi cũng cần chú trọng hơn đến sức khỏe trong quá trình mang thai. Nguyên nhân là vì những mẹ bầu này sẽ có nguy cơ cao về một số vấn đề như ngôi thai không thuận, sinh non, sinh con nhẹ cân và sảy thai. Chính vì thế, việc thăm khám thai định kỳ là rất quan trọng. 

Tránh thai cẩn thận vẫn dính bầu, ngày thử que lên 2 vạch bạn trai đã đi nước ngoài - 4 

Ngày ăn hỏi, tôi ngỡ ngàng khi biết vợ mới là chị gái ruột của vợ cũ
Trái đất này quá tròn, chẳng bao giờ tôi nghĩ được duyên phận của mình lại gắn với 2 chị em cô ấy.

Tâm sự bà bầu

Theo Phương Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu