Trời lạnh cóng vợ bầu vẫn ngồi giữa sân rửa 8 mâm bát, tôi bực mình đập bát khiến 3 chị gái sưng sỉa

Thảo Nguyên - Ngày 20/02/2023 19:00 PM (GMT+7)

Nhiều khi tôi nghĩ nhà càng đông người càng phức tạp, cùng phận đàn bà với nhau mà không biết yêu thương và chia sẻ, chỉ soi mói nhau là giỏi.

Tôi là con trai út trong nhà, trên tôi là 3 chị gái. Các chị ấy đều đã lấy chồng ở làng bên. Vì nhà các chị chỉ cách khoảng 3-5km nên thường xuyên về chơi. Mỗi lần về nhà ngoại thăm bố mẹ thì họ được thể soi và nói xấu em dâu.

Không phải bênh vợ đâu nhưng vợ tôi là 1 người phụ nữ khá biết điều và ngoan ngoãn. Mang tiếng làm dâu nhưng cô ấy thường bị 3 bà chị chồng để ý và nói xấu. Vậy mà cô ấy lúc nào cũng cố gắng nhịn để yên cửa yên nhà.

Có nhiều ngày cuối tuần khi sang nhà ngoại chơi, 3 chị ấy cứ vào buôn chuyện với mẹ để mặc vợ tôi nấu nướng. Ăn xong các chị cũng toàn kiếm cớ phải đưa con đi học hay nhà xa mà xin phép về luôn. Vợ tôi lại 1 mình dọn dẹp. Thấy vậy nhiều lúc tôi định có ý kiến nhắc các chị thì cô ấy toàn gạt đi:

“Thi thoảng các chị ấy mới về thăm nhà, anh đừng có nói ra rồi chuyện nhỏ hóa chuyện to, em làm loáng tí là xong”.

Ăn xong 3 chị cũng toàn kiếm cớ phải đưa con đi học hay nhà xa mà xin phép về luôn. (Ảnh minh họa)

Ăn xong 3 chị cũng toàn kiếm cớ phải đưa con đi học hay nhà xa mà xin phép về luôn. (Ảnh minh họa)

Thậm chí có lúc vợ tôi còn bảo: “Các chị về làm bố mẹ vui và cả nhà được dịp quây quần với nhau là tốt rồi”.

Tuy nhiên lúc vợ tôi chưa có bầu thì không sao, nhưng khi cô ấy đã có bầu mà cách đối xử của các chị với em dâu không hề thay đổi. Em dâu nghén ngẩm và mệt mỏi vậy nhưng khi sang nhà ngoại, các chị vô tâm chẳng hỏi han 1 câu còn bĩu môi:

“Ôi xời, đàn bà ốm nghén ai cũng mệt rũ người như vậy ấy, càng nằm sẽ càng mệt và ốm hơn. Dậy làm lụng và đi lại loanh quanh sẽ thấy khá hơn”.

Dù có kinh nghiệm mang thai trước nhưng các chị ấy cũng chẳng thông cảm cho em dâu. Chưa bao giờ các chị ấy mua cho vợ tôi cái váy bầu hay mua đồ ăn ngon dù các chị ấy không phải không có tiền. Tôi cũng chạnh lòng hộ vợ nhưng vợ toàn gạt đi:

“Mình bầu thích ăn gì thì tự ăn, tự mua mắc mớ gì đến các chị phải quan tâm. Anh dở hơi vừa thôi, các chị cũng phải lo cuộc sống và con cái của các chị chứ”.

Như hôm vừa rồi nhà tôi làm giỗ cụ, vì 2 năm Covid-19 không mở mang nên lần này ông bà muốn làm 8 mâm cỗ mời cô dì chú bác gần trong họ và anh em trong nhà tới sum họp. Đúng hôm đó lại dính vào đợt gió mùa lạnh cóng tay tràn về.

Sáng sớm ấy trở lạnh đột ngột, mọi người ai cũng đến đám giỗ muộn. Vợ chồng tôi và bố mẹ già cứ chạy đi chạy lại làm đồ ăn thức uống từ lúc 4h sáng. Tận đến trưa lúc sắp ăn thì 3 chị tôi mới sang. Thấy mọi người đã đến đông đủ và cỗ được sắp đâu vào đấy, 3 chị ấy còn bảo:

“Nay lạnh quá nên sáng mãi mới dậy được. Dậy thì đã hơn 9h sáng nên sửa soạn sang đây luôn mà cậu mợ và mọi người đã làm xong hết cả rồi”.

Tôi nghe thấy ấm ức lắm nhưng cũng nghĩ các chị đã không sang làm giỗ cùng thì chút ăn xong sẽ dọn rửa bát đĩa đỡ đần em dâu. Nào ngờ ăn xong, tôi nhận nhiệm vụ chở một cụ trong họ về nhà. Khi quay lại thì khách khứa về hết, thấy vợ bầu ngồi giữa sân rửa gần chục mâm bát. Xung quanh em không thấy 1 ai phụ. 3 chị gái cũng đang ngồi buôn với bố mẹ và chuẩn bị túi to túi nhỏ để ra về.

Khi quay lại thì khách khứa về hết, thấy vợ bầu ngồi giữa sân rửa gần chục mâm bát. (Ảnh minh họa)

Khi quay lại thì khách khứa về hết, thấy vợ bầu ngồi giữa sân rửa gần chục mâm bát. (Ảnh minh họa)

Thấy vậy, tôi tiến đến chỗ mâm bát vứt la liệt ở sân nhà kia rồi đập sạch và quát vợ: 

“Vào nhà nằm nghỉ ngay, bầu vượt mặt vẫn còn ngồi rửa bát à. Còn mấy bà kia, ăn xong mà không bà nào chịu ra rửa bát giúp vợ em à. Sao để mình em ấy dọn dẹp thế kia. Đến đã sát giờ ăn cỗ rồi mà giờ vô ý không ai dọn dẹp là sao? Để bà bầu 8 tháng cóng tay ngồi rửa ngần này mâm bát. Nếu vậy thì tôi đập hết bát đũa đi để khỏi phải rửa. Lần sau có cỗ giỗ, mọi người chỉ vác mồm đến thì đặt cỗ luôn đi hoặc khỏi làm cỗ nữa”.

Thấy em trai nổi cáu thì 3 bà chị tôi lại quay ra bảo thằng em bênh vợ bầu, rằng có 8 mâm bát mà làm như nhiều lắm. Vợ tôi thì cứ can chồng không được nói gì thêm nhưng tôi bức xúc quá phải nói ra hết ấm ức để các chị ấy biết cách cư xử và không bắt nạt em dâu. Tôi làm vậy là đúng phải không? Vợ bầu 3 tháng cuối thai kỳ làm nhiều việc như vậy có sao không?

Mẹ bầu 3 tháng cuối cần sinh hoạt và làm việc như thế nào?

- Mẹ bầu nên dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn, hạn chế làm việc căng thẳng hoặc quá sức sẽ không tốt cho sức khỏe và tinh thần của cả mẹ và bé.

- Mẹ có thể tập thể dục nhẹ nhàng với các bài tập yoga, đi bộ hoặc tập kegel để giúp cơ sàn chậu trở nên săn chắc hơn. 

- Thai phụ nên nằm nghiêng sang trái khi ngủ, dùng gối dành cho mẹ bầu để cảm thấy thoải mái và có một giấc ngủ ngon hơn. 

- Mẹ nên mang giày đế thấp để giảm đau lưng, chuột rút và tránh té ngã. 

- Mẹ không nên uống nhiều nước vào buổi tối vì sẽ khiến ban đêm phải dậy đi tiểu nhiều lần ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ.

- Hạn chế đứng hoặc ngồi quá lâu để tránh bị phù nề, chuột rút, nhức mỏi. 

Tam cá nguyệt thứ 3 tuy có thể mang đến nhiều mệt mỏi, đan xen với lo lắng cho mẹ, nhưng hẳn là một giai đoạn thú vị vì mẹ đã sắp được gặp mặt con cưng sau quá trình thai nghén trong bụng. Trong 3 tháng cuối thai kỳ này, mẹ nên thư giãn, nghỉ ngơi nhiều hơn, chú ý đến chế độ ăn uống, vận động phù hợp và đến gặp bác sĩ chuyên khoa nếu có bất thường nào.

Trời lạnh cóng vợ bầu vẫn ngồi giữa sân rửa 8 mâm bát, tôi bực mình đập bát khiến 3 chị gái sưng sỉa - 3

Chồng vắng nhà tôi phải tự đi đẻ, vừa đặt chân đến cửa phòng sinh thì thấy anh ôm đứa bé đỏ hỏn
Mấy ngày tôi gần sinh, chồng có xin nghỉ phép để về canh vợ đẻ. Nhưng trông chừng 3 ngày liền, tôi lại chẳng có dấu hiệu sinh.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu