Về hưu vẫn đi làm giúp việc để hỗ trợ con trai vô sinh nhưng tôi dừng trợ cấp khi thấy cảnh này

Thảo Nguyên - Ngày 15/01/2024 11:00 AM (GMT+7)

Sau khi về hưu, tôi vẫn sống trong căn nhà ở quê cùng với khoản lương hưu 5,6 triệu đồng mỗi tháng nên chẳng cần phiền lụy con trai hỗ trợ.

Khi con trai lên 9 tuổi thì chồng tôi mất vì ung thư gan, kể từ đó một mình tôi nuôi con khôn lớn. Do làm việc trong một nhà máy sản xuất nông cụ nên tiền lương của tôi không cao, chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt cho 2 mẹ con và nuôi con ăn học.

Biết hoàn cảnh bản thân, con trai tôi cũng chịu khó học hành. Sau khi ra trường, con làm việc trên thành phố. Thu nhập mỗi tháng cũng được khoảng 20 triệu đồng. Ở tuổi 30, con trai kết hôn. Con dâu làm điều dưỡng tại một bệnh viện.

Làm việc trong một nhà máy sản xuất nông cụ nên tiền lương của tôi không cao, chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt cho 2 mẹ con và nuôi con ăn học. (Ảnh minh họa)

Làm việc trong một nhà máy sản xuất nông cụ nên tiền lương của tôi không cao, chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt cho 2 mẹ con và nuôi con ăn học. (Ảnh minh họa)

Sau kết hôn, thấy các con ở trọ vất vả nên tôi cho một khoản tiền 500 triệu đồng. Số tiền này gộp với số tiền 700 triệu 2 đứa tích cóp để mua 1 căn chung cư. Tất nhiên, 2 con cũng phải vay mượn thêm ngân hàng 1,5 tỷ nữa và hàng tháng trả góp tiền nhà.

Lo đám cưới cho con trai xong cũng là thời điểm tôi về hưu. Sau khi về hưu, tôi vẫn sống trong căn nhà ở quê cùng với khoản lương hưu 5,6 triệu đồng mỗi tháng nên chẳng cần phiền lụy con trai hỗ trợ.

Thấy các con cưới xong mãi chưa sinh con nên tôi sốt ruột hỏi lý do. Ban đầu các con nói đang kế hoạch để ổn định công việc và để dành 1 khoản tiền cho việc sinh con. Mãi về sau con dâu mới cho biết chúng đang gặp trục trặc trong đường sinh nở.

Nghe con dâu nói, con trai tôi bị tinh trùng loãng. Đây là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản của chồng nó.

Rất nhiều lần, các con đã đi thăm khám và điều trị nhưng tình trạng chưa cải thiện vì bác sĩ nói tinh trùng loãng, mật độ tinh trùng quá thấp nên khả năng thụ thai rất thấp. Sau khi điều trị không có kết quả khả quan, 2 con đã tìm tới giải pháp thụ tinh ống nghiệm nhưng vẫn chưa may mắn đậu thai.

Chính vì tập trung chữa vô sinh hiếm muộn nên kể từ ngày lấy nhau đến giờ, bao tiền của kiếm được các con dồn hết vào tìm con. Ngoài ra mỗi tháng phải trả nợ 1 khoản tiền vay ngân hàng mua nhà không nhỏ nên 2 đứa sinh hoạt rất chật vật, căng thẳng.

Nghe con dâu kể hoàn cảnh khó khăn khi sống trên thành phố mà tôi bất ngờ. Thật sự giờ tôi mới biết các con vất vả về kinh tế quá. Tôi hỏi con trai thì con cũng xác nhận đúng như vậy, than thở cuộc sống ở thành phố áp lực và mệt mỏi khi phải lo liệu đủ thứ.

Thương 2 con, tôi xin đi làm giúp việc kiêm chăm cây cảnh cho một nhà giàu ở gần nơi tôi sống. May mắn được ông bà chủ thương nên công việc của tôi khá nhẹ nhàng và có mức lương 7 triệu đồng/tháng. Số tiền này, mỗi tháng tôi cho con.

Hai con hàng tháng nhận tiền mẹ già về hưu hỗ trợ thì biết ơn. Bản thân tôi dù già cả vẫn phải đi làm thuê nhưng cũng vui vì giúp đỡ được các con phần nào. Có những ngày ốm tôi không dám xin nghỉ việc vì không muốn số tiền mỗi tháng gửi các con bị giảm đi chút ít.

Liên tục 2 năm như vậy, tới một hôm ông bà chủ đi lên một khu trung tâm thương mại trên thành phố mua sắm và cho tôi đi theo để xách đồ giúp. Khi vào một nhà hàng ăn uống, tại đây tôi bất ngờ nhìn thấy vợ chồng con trai đang ăn lẩu cùng ông bà thông gia. 4 người họ trò chuyện rất vui vẻ trong nhà hàng.

Khi bố mẹ vợ hỏi về thu nhập, con trai con dâu đều khoe mọi thứ ổn định, cuộc sống không có gì khó khăn. Con trai còn khoe chuẩn bị mua 1 căn hộ chung cư khác với giá 5 tỷ cho thuê để tiền đẻ ra tiền.

Mãi về sau con dâu mới cho biết chúng đang gặp trục trặc trong đường sinh nở nên chưa có tin vui. (Ảnh minh họa)

Mãi về sau con dâu mới cho biết chúng đang gặp trục trặc trong đường sinh nở nên chưa có tin vui. (Ảnh minh họa)

Nghe con trai nói mà tôi đứng chôn chân tại chỗ. Tôi giả bộ gọi cho con xem sao thì con nói dối đang bận làm việc không tiện nghe điện thoại. Chứng kiến cảnh này, ngay hôm sau tôi đã đưa ra quyết định sẽ không trợ cấp cho chúng nữa, để 2 con tự lực cánh sinh và chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Là mẹ, tôi có thể cho con cái tất cả mọi thứ. Nhưng con lợi dụng và ỷ lại thế này, dù là đang chạy chữa vô sinh tôi cũng sẽ mặc kệ chúng tự lo liệu. 

Tinh trùng loãng có dẫn tới vô sinh không?

Khi bị tinh trùng loãng nhiều nam giới thường mất tự tin và đặc biệt lo lắng về vấn đề “tinh trùng loãng có thai không”. Thực tế, mỗi trường hợp bệnh sẽ khác nhau và không thể đưa ra một câu trả lời chung cho tất cả.

Để đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này, cần phải dựa vào nhiều yếu tố như thể trạng sức khỏe của người bệnh, chất lượng tinh trùng ra sao, sức khỏe sinh sản của nam giới và người vợ như thế nào,...

- Về lý thuyết, nam giới bị tinh trùng loãng vẫn có thể có con nếu như:

+ Tinh trùng loãng ở cấp độ nhẹ và mật độ tinh trùng trong 1ml tinh dịch vẫn đủ để thụ thai. Tuy nhiên, nếu mật độ tinh trùng quá thấp, thậm chí trong tinh dịch không có chứa tinh trùng thì nam giới không còn khả năng thụ thai.

+ Chất lượng của tinh trùng: Tinh trùng khỏe mạnh thì cơ hội thụ thai sẽ càng tăng. Để đánh giá về độ khỏe mạnh của tinh trùng cần phụ thuộc vào một số yếu tố như tỷ lệ sống, hình thái tinh trùng có bình thường không, khả năng di động của tinh trùng như thế nào. Nếu tinh trùng ít nhưng vẫn đảm bảo khỏe mạnh thì tinh trùng vẫn có thể đi vào cơ quan sinh dục của người vợ để gặp trứng và thụ tinh.

Tuy nhiên, vẫn nên nhớ rằng, khả năng sinh sản của nam giới phụ thuộc vào cả chất lượng và số lượng của tinh trùng. Trường hợp tinh trùng loãng thì khả năng sinh sản cũng giảm đi đáng kể. Hơn nữa, khả năng có con hay không còn phụ thuộc vào cả người phụ nữ.

Về hưu vẫn đi làm giúp việc để hỗ trợ con trai vô sinh nhưng tôi dừng trợ cấp khi thấy cảnh này - 3

Đi khám bác sĩ bảo vô sinh nên chồng tôi tức tốc đưa con gái đi xét nghiệm ADN, đọc kết quả càng bi hài
Đúng như những gì tôi khẳng định, sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, anh càng lạnh sống lưng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu