Bi kịch của người đàn bà bị mất hạnh phúc vì ly hôn giả mà hóa thành thật

Ngày 17/12/2016 10:06 AM (GMT+7)

Em năm nay 27 tuổi, đã có gia đình và 1 cháu nhỏ 6 tuổi. Thời gian trước em và chồng có ly hôn giả để anh ấy làm hôn thú đi Thụy Điển.

Bấm vào nút Play để nghe toàn bộ bài viết

Từ khi kết hôn tuy vợ chồng cũng có những lúc bất hòa nhưng vẫn có thể hòa giải. Nhưng thời gian gần đây, nhất là từ khi ly hôn xong, 2 vợ chồng thường xuyên không tìm được tiếng nói chung.

Thậm chí mới đây anh ấy còn nói muốn chia tay hẳn. Lý do là thời gian em đi làm và đi học quá nhiều, không chăm sóc nhà cửa con cái (em làm trong công ty nước ngoài, sau giờ làm lại đi học thêm về chuyên ngành và ngoại ngữ nên thường xuyên về muộn, khoảng 21h).

Tuy sau đó đã hòa giải nhưng anh ấy thường xuyên giận dỗi, thậm chí chỉ vì những chuyện rất bình thường, ví dụ hôm qua em đã đi liên hoan cùng mấy chị làm cùng công ty, vì ngại anh ấy giận dỗi nên 22h em về. Về đến nhà anh ấy giận dỗi thật. Trong khi anh ấy thường xuyên đi chơi với bạn bè đến đêm, có lần còn đi đến sáng hôm sau khi em đã đi làm vẫn chưa về. Thời gian trước em vì muốn không khí bớt căng thẳng nên hay làm lành trước, nhưng giờ cảm thấy quá chán nản và nhàm quá rồi nên không còn muốn làm lành nữa.

Bi kịch của người đàn bà bị mất hạnh phúc vì ly hôn giả mà hóa thành thật - 1

Em và em ấy quen và thân đã được 2 năm rồi. Nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Thời gian vừa rồi có lẽ do cả 2 cùng bị tổn thương, nên đã không giữ được sự trong sáng nữa.
(Ảnh minh họa)

Em 27 tuổi rồi, vì làm ly hôn giả nên em không lấy 1 tài sản nào, con gái cũng cùng bố sang Thụy Điển luôn. Bây giờ chia tay thật thì em đúng là trắng tay luôn rồi. Anh ấy chắc cũng xác định sang đó sẽ lấy vợ khác nên đối xử rất tệ với em và gia đình nhà em. Thời gian qua em suy sụp rất nhiều, trong nửa tháng qua giảm mất gần 4kg. Em suy nghĩ rất nhiều về tương lai của anh ấy, của em và cả của con gái nữa.

Bây giờ cho dù có làm lành thì tình cảm của em cũng không còn được như trước nữa, lúc nào cũng thấy nó thật mong manh, không biết sẽ sống cùng nhau được đến ngày nào, khi mà mình thì cố gắng vun đắp còn chồng thì chỉ chực chờ cơ hội đạp đổ. Trong công ty em cũng có 1 người bạn rất thân, thật ra nên gọi là em mới đúng. Em ấy kém em 4 tuổi, cũng đã có vợ và 1 con nhỏ. Nhưng cuộc sống gia đình cũng không hạnh phúc. Vợ em ấy có mối quan hệ khác. Cho dù cô ấy đã xin lỗi và hứa sẽ từ bỏ người đàn ông kia nhưng em ấy đã tổn thương và đau khổ rất nhiều.

Em và em ấy quen và thân đã được 2 năm rồi. Nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Thời gian vừa rồi có lẽ do cả 2 cùng bị tổn thương, nên đã không giữ được sự trong sáng nữa. Cả 2 biết rằng mối quan hệ này không thể có kết quả nhưng cũng không chấm dứt được. Có lẽ do cả 2 đều cần 1 người hiểu, quan tâm và mang lại cảm giác an toàn cho mình. Bây giờ em rất đau khổ và tự giày vò vì không biết nên làm thế nào với chồng, với người em kia.

Vì với chồng có lẽ muộn nhất là ngày anh ấy lên máy bay sẽ là ngày chúng em chia tay mãi mãi. Còn với người em kia, giống như điều duy nhất mà em có, là chốn bình yên duy nhất để em có thể bộc lộ yếu đuối sau khi cố gắng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ trước áp lực của cuộc sống, của công việc và gia đình. Em nên làm gì để thoát ra khỏi hoàn cảnh này, xin hãy giúp em!

Liên Hương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình