Người ích kỷ không phải yêu bản thân quá nhiều mà là quá ít

Bảo Anh. - Ngày 01/03/2023 19:00 PM (GMT+7)

Người biết yêu bản thân vui vẻ và bình an vì họ là nguồn sức mạnh của chính họ. Người ích kỷ luôn bận tâm đến bản thân nhưng lại không bao giờ thấy thỏa mãn, tự khiến mình bồn chồn, lo lắng vì sợ bản thân sẽ bỏ lỡ, bị tước đoạt điều gì.

Không ai thích bị gọi là ích kỷ nhưng ít ai thực sự biết yêu bản thân mình. Vậy sự khác biệt giữa ích kỷ và yêu bản thân là gì? Người ích kỷ thì bị xa cách, người yêu bản thân thì được yêu thương.

Ích kỷ và yêu bản thân mình, có điểm chung nào giữa hai khái niệm này không? Cả hai cùng là chủ động quan tâm đến cảm xúc của chính mình trước nhưng cách thức thì khác nhau.

Người ích kỷ không phải yêu bản thân quá nhiều mà là quá ít - 1

Người ích kỷ tập trung vào việc kiểm soát thế giới bên ngoài để thỏa mãn những ham muốn của bản thân. Điều mà người ích kỷ đặt ra là sự việc, người khác phải như thế nào để có thể thỏa mãn mình.

Người ích kỷ là người thiếu sự phong phú trong tâm hồn và không thể thỏa mãn bản thân, luôn muốn sống tự do không bị kiểm soát nhưng lại muốn mọi thứ theo ý mình. Đó là lý do tại sao những người ích kỷ khiến mọi người luôn muốn tránh xa.

Những người ích kỷ thường có cuộc sống không hạnh phúc, chỉ có hai “chế độ” trong thế giới của họ. Một là, những người khác làm theo yêu cầu của tôi, đó là chuyện đương nhiên nên như vậy. Hai là, người khác không làm theo yêu cầu của tôi, nghĩa là người khác đã làm tổn thương tôi. Bởi quan niệm về những gì người khác hoặc thế giới bên ngoài nên làm như vậy mà họ hiếm khi biết ơn hay đóng góp cho thế giới bên ngoài.

Một người ích kỷ chỉ biết quan tâm đến bản thân mình, tất cả đều là nghĩ cho mình, không muốn cho, chỉ muốn nhận. Họ không quan tâm đến nhu cầu của người khác, không thấy gì ngoài chính mình. Những người này chỉ đánh giá mọi người và mọi vật từ góc độ liệu nó có hữu ích cho bản thân hay không. Điều mà một người như vậy thiếu chính là tình yêu.

Người ích kỷ không phải yêu bản thân quá nhiều mà là quá ít. Chính vì thiếu tình yêu với bản thân, với cuộc sống mà làm gì, thấy gì cũng không vừa ý, luôn ám ảnh bởi việc có được sự hài lòng từ thế giới ngoài kia. Họ tỏ ra quan tâm quá nhiều đến bản thân nhưng thực ra chỉ là nỗ lực không thành công để che đậy và bù đắp cho việc không chăm sóc bản thân thực sự.

Người ích kỷ không thể yêu người khác nhưng cũng không thể yêu chính mình. Họ dễ rơi vào trạng thái tê liệt hoặc căng thẳng vì có quá nhiều thứ phải kiểm soát. Lòng tham của họ như một chiếc hố không đáy, luôn bận tâm đến bản thân nhưng lại không bao giờ thấy thỏa mãn, tự khiến mình bồn chồn, lo lắng vì sợ mình bỏ lỡ, bị tước đoạt điều gì.

Người ích kỷ không phải yêu bản thân quá nhiều mà là quá ít - 2

Nếu người ích kỷ luôn tìm kiếm từ bên ngoài, mong có được điều gì đó từ bên ngoài để làm lợi cho mình thì người yêu bản thân tôn trọng chính mình, lắng nghe tiếng nói từ bên trong. Họ tập trung vào bản thân, biết mình cần làm gì để tự mình thỏa mãn và sau khi ý nguyện được hoàn thành, trong lòng mình sẽ cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc.

Người yêu bản thân sống chủ động, như chồi non cố hứng lấy những tia nắng, giọt sương cho mình. Tâm hồn họ tràn đầy sức sống và tình yêu thương muốn chia sẻ với người khác. Họ cho đi không mong đợi phần thưởng nhận lại bởi vốn dĩ việc cho đi đó đã khiến họ hạnh phúc. Đó là lý do tại sao những người biết yêu bản thân dễ khiến mọi người yêu mến và muốn gần gũi hơn.

Thế giới của những người yêu bản thân rất phong phú. Nếu họ không thể làm điều này, điều kia không diễn ra như ý họ muốn thì sao? Họ sẽ cởi mở mà thay đổi, không được thì đổi cách khác bởi họ biết bản thân là người làm chủ cuộc đời. Người biết yêu bản thân vui vẻ và bình an vì họ là nguồn sức mạnh của chính họ.

Trong chúng ta, không ai là ích kỷ tuyệt đối và cũng ít ai tuyệt đối yêu bản thân mình. Hai tâm lý này thường luân phiên xuất hiện trong cùng một người. Đó là sự thật của cuộc sống.

Chúng ta muốn trở thành một người yêu thương bản thân hơn là trở thành một người ích kỷ. Vậy có thể đơn giản lấy điều gì ra để phân biệt? Hãy tự hỏi mình rằng: Khi ai đó hoặc điều gì đó không đáp ứng được kỳ vọng của bạn, bạn sẽ bực tức, không ngừng phàn nàn hay chủ động tìm kiếm cách khác?

Hai người cùng rơi xuống biển mà chỉ có một chiếc phao cứu sinh, vì lý do sinh tồn, con người dù ích kỷ hay yêu bản thân đều sẽ tranh giành chiếc phao ấy. Nhưng thực sự tư duy bên trong họ lại rất khác nhau.

Những người yêu bản thân trọng tâm là sự sống còn của mình. Họ muốn sống và biết tất nhiên những người khác cũng muốn sống. Họ phải chịu trách nhiệm với bản thân mình trước nên phải phấn đấu trong vòng sinh tồn này rồi sẽ xem có cách nào đó để giúp người khác sống sót.

Với người ích kỷ, trọng tâm là hủy diệt người khác. Người kia đối với họ chính là mối nguy hiểm, người đó phải chết thì họ mới có thể sống. Cho nên trong tình cảnh này, họ nhất định phải để người cùng rơi xuống với mình phải chết.

Ích kỷ và yêu bản thân không bao giờ là một. Có những người vì đánh đồng hai quan điểm này, cho rằng yêu bản thân chính là ích kỷ dẫn đến việc không dám sống cho mình. Họ mặc định mình phải kìm nén những mong muốn hay ước muốn của bản thân, dành cả một đời để sống theo ý muốn của người khác thay vì sống cho chính mình.

Những người ích kỷ nhận ra nhu cầu của bản thân và muốn kiểm soát thế giới bên ngoài. Ích kỷ là cố gắng trở thành những gì bạn muốn trở thành một cách sai lầm. Trong khi đó yêu bản thân là sống theo những gì mình muốn một cách đúng đắn. Con người càng mạnh mẽ thì càng biết yêu bản thân mình, có đủ dũng khí để không bị thế giới bên ngoài kiểm soát.

Người ích kỷ không phải yêu bản thân quá nhiều mà là quá ít - 3

Phụ nữ tuổi 40, đây là cách sống thông minh nhất
Một người phụ nữ biết tự lực cánh sinh có thể không sống sung túc bằng người khác nhưng cuộc sống của cô ấy chắc chắn tự do và thoải mái hơn bất kỳ ai. 

Eva Góc nhìn

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva Góc nhìn