Nghẹn lòng câu chuyện của cô gái lấy chồng xa, bắt 6 chuyến xe mới về thăm được mẹ

Ngày 17/05/2018 14:11 PM (GMT+7)

Với những cô gái lấy chồng xa nhà, có lẽ, nỗi nhớ mẹ cha trở thành thứ ám ảnh họ nhiều nhất. Bởi thế, câu chuyện của những cô con gái làm dâu xứ người luôn tạo được sự xúc động lớn với người đọc.

Mới đây, trên một trang diễn đàn dành cho phụ nữ, hình ảnh chia tay đầy bịn rịn của người mẹ đầy khắc khổ với con gái và cháu ngoại của mình khiến nhiều chị em phải xót xa.

Chỉ ít phút sau khi đăng tải, đoạn tâm sự đã nhận được rất nhiều lượt like và chia sẻ. Xin trích nguyên văn bài viết.

Nghẹn lòng câu chuyện của cô gái lấy chồng xa, bắt 6 chuyến xe mới về thăm được mẹ - 1

Đoạn tâm sự cùng hình ảnh bà ngoại bịn rịn chia tay hai mẹ con khiến người đọc không khỏi xúc động.

“Hôm nay mẹ con em về nhà nội rồi. Lấy chồng xa, 2 năm mới về ngoại 1 lần cũng là lần đầu con thấy bà ngoại. Về chơi 1 tháng ở nhà ngoại trôi qua nhanh quá. Con mới quen với mọi người trên này giờ lại phải xa cách. Biết bao giờ mới được về đây. Nghĩ đến cảnh bà lủi thủi 1 mình ngồi ăn cơm, làm gì cũng 1 mình trong căn nhà rộng. Xe chạy mà nước mắt cứ tuôn rơi. Nếu thời gian quay trở lại em sẽ chẳng bao giờ xa mẹ đâu. Chỉ muốn bên mẹ mãi thôi. Ai cùng cảnh lấy chồng xa không? Tâm sự cùng em chút đi”.

Những dòng tâm sự bùi ngùi này của cô đã khiến rất nhiều chị em phải rơi lệ. Đằng sau bức ảnh chia tay đầy cảm động đó là cả một câu chuyện khiến ai cũng phải nghẹn ngào.

Lấy chồng cách nhà 400km, bắt 6 chuyến xe mới về được với mẹ

Liên hệ với chủ nhân của câu chuyện, được biết cô tên là Mai Anh, sinh năm 1997. Tính tới thời điểm này, Mai Anh đã lấy chồng được 2 năm.

Mai Anh sinh ra và lớn lên tại Cao Bằng. Vì tình yêu, cô theo chồng lên Lạng Sơn an cư lạc nghiệp. Dù là hai tỉnh giáp nhau nhưng nhà của hai người lại ở hai đầu của tỉnh nên cách nhau những hơn 400km. Ngày đó, bố mẹ Mai Anh rất buồn và thương con gái khi lấy chồng xa, nhưng vì nghĩ đến con, mong con được hạnh phúc, bố mẹ cô vẫn quyết vun vén cho tổ ấm của các con.

"Nhà ngoại và nhà nội của mình đều ở nông thôn, ở nơi hẻo lánh lắm. Bởi thế, mỗi lần muốn về thăm nhà, mình phải bắt 6 lần xe mới tới nơi” – Mai Anh nghẹn ngào tâm sự.

Theo cô chia sẻ, cũng vì xa xôi, đi lại khó khăn nên kể từ ngày lấy chồng đến giờ, Mai Anh mới về thăm nhà được một lần. Đây cũng là lần đầu tiên con của Mai Anh được gặp bà ngoại.

Ngày tạm biệt mẹ, đoàn xe đi khuất là không cầm được nước mắt

Cũng giống như nhiều cô gái trẻ khác, điều khiến Mai Anh cảm thấy có lỗi nhất là khi còn sống cùng mẹ, vì trẻ con, vì chưa hiểu chuyện, cô thường xuyên cãi lời mẹ. Nhưng giờ, lấy chồng xa nhà và cũng trở thành một người mẹ, Mai Anh mới cảm thấy thương mẹ mình hơn bao giờ hết.

Nghẹn lòng câu chuyện của cô gái lấy chồng xa, bắt 6 chuyến xe mới về thăm được mẹ - 2

Chuyến về quê này cũng là lần đầu tiên con của Mai Anh được gặp bà ngoại.

Sau hơn 2 năm lấy chồng, lần đầu được về thăm mẹ, những tháng ngày đó khiến Mai Anh thấm thía hơn về tình mẫu tử. Chứng kiến cảnh mẹ vui mừng khi có con cháu về chơi, thấy bà làm hết món ăn này đến món ăn khác, Mai Anh lại càng thêm xúc động.

Quãng thời gian 1 tháng trôi qua nhanh, ngày chia tay mẹ để về lại bên nội trở thành một nỗi khắc khoải khôn nguôi trong lòng Mai Anh. Theo lời cô kể, hôm đó mẹ tuy già, tuy yếu nhưng vẫn lặn lội bắt xe bus lên tận thành phố để tiễn con, tiễn cháu. Bà cố gắng muốn nán lại gần hơn. Nhìn cảnh mẹ bịn rịn, không cầm lòng được, Mai Anh đã quát: "Nắng lắm, mẹ về đi, con tự đi được". Nhưng rồi người mẹ già ấy vẫn ở lại, nhìn theo đoàn xe đi khuất mới chịu về:

"Mình muốn mẹ về sớm để không phải thấy nước mắt của mình. Xe vừa đi khuất là mình khóc không ngừng. Cứ nghĩ tới cảnh mẹ lại lầm lũi một mình, ăn cơm một mình, làm việc một mình mà mình cứ trào nước mắt. Ngay cả lúc này, mình cũng không cầm lòng được".

Khép lại câu chuyện của một cô gái lấy chồng xa nhà, Mai Anh lặng người đi vì xúc động. Cô kể, nhà chồng ở gần đường, giờ mỗi lần chỉ nghe tiếng còi xe là cô lại nhớ nhà đến cào cồn. Trong trái tim của người con làm dâu xứ người ấy canh cánh một tình yêu vô bờ dành cho mẹ. Mai Anh tự nhủ với chính mình rằng sẽ cố gắng sống thật tốt, thật hạnh phúc để mẹ được an lòng...

Nếu được chọn, mẹ muốn làm bố của con, tâm thư khiến người mẹ nào cũng thấy mình trong đó
"Người mà cũng sinh ra con nhưng lại không cần vác cái bụng to với những vết rạn da chằng chịt, người không bao giờ biết cảm giác mệt mỏi, đau buốt...
Hải Âu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phụ nữ và gia đình