Ở đời, người này chính là quý nhân, gặp được nhất định phải trân trọng

Bảo Anh. - Ngày 19/12/2022 12:00 PM (GMT+7)

Đó là người khiến bạn thấy mình được thấu hiểu, sẵn sàng tin tưởng, có thể đối xử với nhau mà không có bất kỳ sự phòng thủ nào.

Nghe audio
0:00
0:00

Con người không dễ để có thể mở lòng với nhau. Mở lòng có nghĩa là tin tưởng, là sẵn sàng thể hiện con người thật nhất của mình, cho dù là mặt quyến rũ hay khổ sở, bạn đều có thể cho đối phương thấy mà không cần e dè.

Những người có thể mở rộng trái tim với nhau cuộc sống sẽ thuận lợi và hạnh phúc. Có vấn đề thì nói ra, có thắc mắc thì hỏi, không cần giả bộ thâm sâu, càng không cần phải vòng vo. Tâm trạng có thể viết trên mặt, vui thì cười, buồn thì khóc, không cần phải che giấu hay cố gồng. Bởi vì ta biết rằng dù mình trông như thế nào, đối phương cũng sẽ không lấy ra làm điều để châm chọc, bất kể điều ta đã trải qua là gì, đối phương đều có thể đồng cảm sâu sắc. 

Chỉ bằng cách mở lòng, bạn mới bước chân vào một mối quan hệ thoải mái và bền vững. Vậy, những người như thế nào mới có thể mở lòng với nhau? Người thân hay bạn bè, người yêu hay bạn đời? Tất cả đều có thể bởi con người có thể mở lòng với nhau hay không không phụ thuộc vào mối quan hệ giữa họ với nhau, mà là liệu họ có thể đối xử với nhau hết lòng. 

Ở đời, người này chính là quý nhân, gặp được nhất định phải trân trọng - 1

Thế giới rộng lớn, bản chất con người phức tạp, khó tránh khỏi xung đột giữa người thân và bạn bè, cơn giận giữa những người yêu nhau và sự ngờ vực giữa các đối tác. “Có lúc nói nhiều sợ bạn khó chịu, nói ít sợ bạn không hiểu lòng mình, tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự rất khó xử." Đặt câu nói này vào bất kỳ mối quan hệ nào, bạn đều thấy được cảm giác muốn nói ra mà sợ đối phương khó chịu, không nói ra lại sợ đối phương không hiểu mình. Vì sao lại vậy? 

Lý do rất đơn giản, đó là bởi đôi bên chưa mở lòng với nhau. Dù là người thân, bạn bè, người yêu hay đối tác, bạn đều rất thận trọng khi nói chuyện trước mặt nhau bởi bản thân không chắc vị trí của mình trong lòng đối phương liệu có quan trọng. Khi không đủ thấu hiểu, nghĩa là giữa hai người có khoảng các và nếu có khoảng cách, điều đó chứng tỏ rằng có người chưa thật lòng với người kia.

Ai cũng muốn gặp được người có thể mở lòng với mình, dù đó là người thân hay bạn bè, người yêu hay tri kỷ. Chỉ cần chúng ta có thể mở lòng với nhau, tâm hồn cô đơn này sẽ có thể được an ủi, một câu nói hay đơn giản là ánh mắt quan tâm cũng đủ khiến ta ấm lòng giữa đêm đông. 

Ở đời, người này chính là quý nhân, gặp được nhất định phải trân trọng - 2

Có thể mở lòng với ai, chỉ bạn mới là người rõ nhất. Nhưng có một điều chắc chắn là sẽ có người khiến bạn mở lòng. Đó là người khiến bạn thấy mình được thấu hiểu, sẵn sàng tin tưởng, có thể đối xử với nhau mà không có bất kỳ sự phòng thủ nào.

Khi bạn gặp chuyện và cảm thấy cay đắng không nói nên lời, người đầu tiên bạn nghĩ đến chính là họ. Sau những lời tâm sự trút nỗi lòng, họ sẽ đừng từ góc độ của bạn mà cùng phân tích, giúp bạn tìm ra giải pháp cho vấn đề. Không chỉ là lắng nghe, người bạn đồng hành đó đôi khi là người dẫn đường, giúp bạn tìm thấy hướng đi cho mình giữa lúc chông chênh. 

Tất nhiên, bất kỳ mối quan hệ lâu dài và ổn định nào cũng phải có sự tương hỗ lẫn nhau. Họ đối xử chân thành với bạn và bạn cũng chân thành với họ. Khi họ có tâm sự gì, bạn sẵn sàng lắng nghe; khi họ gặp khó khăn, bạn sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. 

Những người có thể mở lòng với nhau đều là những quý nhân của nhau trong cuộc đời, khi gặp được nhất định phải trân trọng. Đường đời còn rất dài, có một người như vậy ở bên cạnh, bạn sẽ không cảm thấy cô đơn. Và để bất kỳ mối quan hệ nào có thể ổn định và lâu bền, đôi bên cần phải đối xử với nhau bằng sự chân thành. 

Nơi công sở, tốt bụng đến mấy cũng phải cứng rắn vào 3 thời điểm
Tâm hại người không được có nhưng tâm phòng người nhất định phải có. Nơi công sở, dù tốt bụng đến mấy cũng phải biết "rắn" vào 3 thời điểm này.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống