Sống cùng chị dâu khó tính, tiết kiệm được cả trăm triệu nhờ không chi tiền vào 2 nơi

Bảo Anh. - Ngày 26/04/2021 12:11 PM (GMT+7)

Tính toán làm sao để cân đối chi tiêu hợp lý các khoản sinh hoạt phí cho phù hợp với thu nhập mà vẫn có khoản tiết kiệm dự phòng cho tương lai là nỗi trăn trở hàng đầu của những người "tay hòm chìa khóa".

Quản lý tài chính luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt với những người đã lập gia đình. Tính toán làm sao để cân đối chi tiêu hợp lý các khoản sinh hoạt phí cho phù hợp với thu nhập mà vẫn có khoản tiết kiệm dự phòng cho tương lai là nỗi trăn trở hàng đầu.

Tại các gia đình, vai trò “tay hòm chìa khóa”, quán xuyến việc chi tiêu thường là của các chị em. Đó cũng là lý do các bài viết về chi tiêu thường nhận được sự quan tâm lớn từ phía phái nữ. Câu chuyện của bà mẹ 9x Hồng Ngọc (Nam Từ Liêm, Hà Nội) dưới đây là một ví dụ. Theo đó chị chia sẻ:

“Các chị em cùng chia sẻ về cảnh sống cùng chị dâu đi ạ. Tưởng không dễ ai ngờ dễ không tưởng!

Chuyện là sau khi con tròn 1 tuổi thì vợ chồng em dọn về sống chung trong căn nhà bố mẹ mua cho. Trước đây chỉ có vợ chồng anh chị sống ở đó, vợ chồng em thuê nhà riêng, bố mẹ em thì ở quê vẫn đang công tác. Hai vợ chồng trẻ mà tháng nào cũng bay vèo mười mấy triệu tiền thuê nhà với giúp việc nên sau cùng quyết định về ở chung cho đỡ tốn kém.

Kể thêm về chị dâu em thì thú thật là trước đây chị em cũng không thân thiết mấy vì tính em thì thoải mái không hay để ý còn chị ấy lại rất kỹ tính, nếu không muốn nói là “khó tính như ma”. Vì khác biệt cách sống nên tự nhiên mình không thấy gần gũi thôi chứ không có mâu thuẫn gì.

Ngày dọn về em cũng đã mường tượng ra đủ cảnh chị dâu em chồng như trên phim rồi đấy, nhưng sau 1 năm ở lại thấy rất ổn (tất nhiên không thể tránh khỏi những va chạm nhỏ thôi!). Em cũng hiểu hơn về con người của chị dâu, khó tính thì khó tính thật nhưng bản chất con người rất tốt. Cũng nhờ chị mà em thay đổi hẳn thói quen chi tiêu, đến bố mẹ và chồng em cũng phải bất ngờ luôn í”.

Sống cùng chị dâu khó tính, tiết kiệm được cả trăm triệu nhờ không chi tiền vào 2 nơi - 1

Nhờ học theo chị dâu, bà mẹ trẻ đã biết chi tiêu hợp lý hơn. Ảnh minh họa. 

Theo chia sẻ của chị Ngọc, vợ chồng chị có thu nhập ở mức khá, tổng hàng tháng trung bình là 35 triệu đồng. Tuy nhiên do cả hai vợ chồng đều còn trẻ, chi tiêu chưa hợp lý và mỗi tháng tiền thuê nhà, tiền thuê người giúp việc đã mất 11 triệu nên không tiết kiệm được là bao. Từ ngày dọn về sống cùng nhà anh chị, bà mẹ 9x này đã biết cách chi tiêu hơn. Cụ thể chị chia sẻ:

“Chị dâu mình vốn không thích ăn hàng với lý do đắt đỏ lại không đảm bảo vệ sinh, nhiều dầu mỡ. Vợ chồng mình thì ngược lại, thích trải nghiệm ẩm thực, đến thử các nhà hàng được đánh giá cao nên thường tốn khoản không nhỏ cho tiền ăn hàng.

Vậy mà sau 1 năm ở cùng chị, giờ vợ chồng mình hầu như không đi ăn hàng và anh chồng mình còn thích thú với việc nấu các món Âu ở nhà. Phải công nhận là chị dâu mình đảm, chưa bao giờ mình nghĩ ở nhà có thể làm bánh trái rồi các món Âu như ngoài hàng vậy. Nếu như trước đây hứng lên là đi ăn buffet, cuối tuần rủ rê bạn bè lẩu nướng hay bít tết thì giờ đây mình trung thành với ăn ở nhà, mỗi tháng trung bình cũng tiết kiệm được cỡ 2,5-3 triệu.

Chị dâu mình cũng chuyên gửi tiền về rồi nhờ ông bà ngoại gửi thực phẩm ở quê ra. Chị bảo bên ngoại có người làm trang trại nên thực phẩm vừa sạch, giá phải chăng lại có theo các mùa. Cũng nhờ chị mà mình thay đổi thói quen về ăn uống, giờ luôn ưu tiên các loại hoa quả theo mùa thay vì tốn tiền cho hoa quả nhập như trước đây.

Sống cùng chị dâu khó tính, tiết kiệm được cả trăm triệu nhờ không chi tiền vào 2 nơi - 2

Thay vì chi tiền cho ăn hàng thường xuyên như trước đây, giờ vợ chồng chị Ngọc tập trung nấu ăn, chuẩn bị đồ ăn ở nhà là chính. (Ảnh minh họa) 

Một thay đổi lớn nữa trong việc chi tiêu của mình nhờ học được từ chị dâu chính là bỏ thói quen uống cà phê, trà sữa ngoài hàng. Thay vào đó, mình tạo thói quen uống nước ép và hai chị em sẽ luân phiên làm sẵn ở nhà. Trước đây mình luôn tặc lưỡi nghĩ cốc nước 30-35 nghìn thì có đáng bao nhưng đúng là tính về lâu dài thì không hề nhỏ.

Vậy là nhờ không chi tiền cho ăn hàng và cà phê, vợ chồng mình đã tiết kiệm được thêm gần 100 triệu trong vòng 1 năm. Giờ đây nhà mình sắp chuyển ra ngoài do được bố mẹ chồng mua nhà cho song quãng thời gian 1 năm sống cùng anh chị sẽ luôn là khoảng thời gian đáng nhớ”.

Ngay lập tức, chia sẻ của chị Hồng Ngọc đã nhận được nhiều sự quan tâm chú ý, đặc biệt là các chị em. Bên cạnh những bình luận ủng hộ cách chi tiêu mà chị đã học được từ người chị dâu, nhiều người cũng chia sẻ thêm kinh nghiệm về việc chi tiêu sao cho hợp lý, tiết kiệm. 

"Công nhận với mẹ này luôn. Trước đây vợ chồng mình cũng hay ăn uống ở ngoài. Từ ngày học theo chị đồng nghiệp ghi lại chi tiêu từ khoản nhỏ nhất trong ngày, ôi choáng váng vì số tiền không tháng nào dưới 5 triệu cho ăn uống ngoài hàng". 

"Đúng là người khó tính thoạt đầu tiếp xúc thì thấy hơi thiếu thiện cảm nhưng thực chất người ta không nghĩ ngợi gì đâu. Chồng mình cũng khó tính y như vậy, từ ngày lấy chồng mình thành ra đảm đang chuyện bếp núc, đến bố mẹ cũng phải bất ngờ luôn. Tự nấu ăn ở nhà quen, giờ đi ăn hàng vài bữa là đã không chịu được". 

"Tự nấu ăn ở nhà vừa lành mạnh lại tiết kiệm lắm luôn. Nhà mình giờ toàn lên thực đơn trước cho cả tuần, cuối tuần chỉ cần đi chợ 1 lần rồi về sơ chế cấp đông, sau đến bữa nào nhìn thực đơn rồi nấu, khỏi phải suy nghĩ cũng không sợ lãng phí thực phẩm. Lên thực đơn cũng nhanh lắm, không rắc rối gì đâu mà hiệu quả tốt đó!". 

"Hoa quả của mình vừa tươi ngon lại chất lượng mà. Em thì trung thành với hoa quả Việt, cứ mùa nào thức đấy mà mua, vừa ngon vừa rẻ."

Hiện bài chia sẻ của bà mẹ 9x này vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ. 

Trách chị dâu chỉ thích ăn diện, em chồng giật mình khi thấy khoản tiền mua sắm
Lấy chồng đã được gần 5 năm nhưng mối quan hệ của chị Thanh Nga (30 tuổi, Hà Nội) và em chồng mình vẫn có nhiều khoảng cách. Ở nhà bố mẹ đẻ, chị Nga...
Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cư dân mạng