Vết thương lòng của gã đàn ông lấy phải cô vợ đa tình

Ngày 29/08/2016 14:29 PM (GMT+7)

Dù đã hết lòng cưng chiều nhưng Vệ vẫn không thể nào khóa chặt được trái tim đa tình của Hoa. Nhờ thám tử, anh đau đớn biết rằng, lâu nay vợ đã phản bội mình.

Ở tuổi 40, Vệ lần đầu tiên nếm mùi thất bại khi nhận ra cuộc sống của mình không hoàn mỹ như anh đã từng mong đợi. Và đau đớn hơn, chính vợ và cậu em thân thiết của Vệ là người đã phá hỏng đi tất cả cuộc sống tốt đẹp của anh.

Tuổi trẻ, Vệ chỉ biết đến sách vở, chữ nghĩa rồi ra trường đi làm, gầy dựng công ty, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã ở tuổi 40.

Vài năm trước, mọi người vẫn thường chọc đùa anh là người đàn ông ‘độc thân đắt giá’ nhất thế giới. Bởi anh đã có một sự nghiệp chói sáng nhưng vẫn phòng không gối chiếc.

Thậm chí, không ít người còn nghĩ anh có vấn đề về giới tính. Nhưng thực ra, khi ấy công ty mới thành lập nên anh bận chiêu mộ nhân tài, xây dựng đường lối phát triển nên mới không có thời gian để yêu đương.

Vệ biết đến Hoa qua một buổi ra mắt thương hiệu mới của công ty. Cô là một họa sĩ, bạn của người mẫu đại diện thương hiệu mới.

Vết thương lòng của gã đàn ông lấy phải cô vợ đa tình - 1

Vệ không biết rằng vợ đã 'đâm sau lưng' mình (ảnh minh họa)

Ấn tượng với vẻ xinh đẹp, hoạt bát của Hoa, anh đã theo đuổi cô ngay sau hôm ấy. Chỉ sau nửa năm, họ tổ chức đám cưới trong sự ghen tị của nhiều người.

Vệ thực sự hạnh phúc khi cưới được một cô vợ xinh đẹp, tài năng. Anh yêu thương và cưng chiều vợ hết lòng.

Tuy nhiên, mới đây, Vệ thực sự sốc khi tình cờ phát hiện bức vẽ một người đàn ông khỏa thân được giấu kín trong tủ cá nhân của Hoa.

Vấn đề vẽ khỏa thân của dân nghệ thuật anh không còn xa lạ. Thế nhưng, điều đáng nói là người đàn ông trong tranh rất quen thuộc, từng đường nét khuôn mặt, thậm chí cả nụ cười đều rất giống với Duẩn. Đó là cậu em mà anh hết lòng yêu mến, giúp đỡ trong công việc.

Chính vì nhìn thấy bức vẽ kia trong kho ảnh của vợ, Vệ không khỏi nghi ngờ cô có mối quan hệ tình cảm với Duẩn. Tuy nhiên, anh không dám hỏi thẳng vì sợ nghi lầm cho vợ.

Vệ đã tìm đến ông Lương Hiền Duy- Giám đốc công ty thám tử Lương Gia để nhờ điều tra về vợ cũng như Duẩn.

Thời gian ông Duy nhận tìm hiểu vụ việc thì Duẩn đang được điều đi công tác ở Pháp. Hoa thì hàng ngày vẫn đến phòng tranh.

Ngay khi Duẩn đặt chân về nước, anh ta lập tức đến công ty báo cáo tình hình cho Vệ. Xong việc, khi Duẩn bước chân ra ngoài thì cũng là lúc các thám tử theo sát.

Duẩn đến thẳng một nhà hàng, trong khi ấy Hoa cũng rời khỏi phòng tranh để đến nhà hàng mà Duẩn đã đến để dùng bữa. Sau đó, họ vẫn quay trở lại công việc của mình.

Những ngày sau đó, dù bận bịu công việc, Duẩn và Hoa vẫn tranh thủ gặp nhau vào giờ cơm trưa. Để xác minh mối quan hệ đó có thật, các thám tử đã phải túc trực và theo sát họ, chỉ đến khi hai người dẫn nhau vào khách sạn, Vệ mới vỡ lẽ thì ra vợ anh đã qua lại với Duẩn được một thời gian.

Sau khi vụ việc vỡ lỡ, Duẩn vì xấu hổ nên xin nghỉ việc. Vệ đau đớn vì bị vợ và cậu em thân thiết ‘đâm sau lưng’. Dù còn rất yêu vợ nhưng anh vẫn không thể nào chấp nhận được sự phản bội nên đề nghị vợ ly hôn.

Đến bây giờ, Vệ vẫn là người ‘độc thân đắt giá’ nhất thế giới. Dù đã có biết bao cô gái ngả lòng nhưng anh đều từ chối. Có lẽ, vết thương của Hoa đối với anh còn chưa lành lại.

Còn Hoa, sau khi chia tay Vệ, với bản tính đa tình của một họa sĩ, cô đã tìm được hạnh phúc mới và đang sống cùng chồng ở TP.HCM.

Theo Hải Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình