Cháu tôi học thêm từ lớp 1

Ngày 08/03/2024 14:30 PM (GMT+7)

Tôi bị giáo viên trù dập suốt cấp hai vì không đi học thêm, giờ lại xót xa khi thấy đứa cháu lớp 1 phải đến học nhà cô giáo.

Tôi từng học sinh trường chuyên. Ngôi trường tôi từng theo học nổi tiếng "ngầm" là có thể lo lót để chạy suất vào học nếu con cái không đủ điểm thi đỗ vào trường (vì lấy điểm chuẩn rất cao). Nói chung, đây được xem là một trường có nhiều con em gia đình khá giả, có điều kiện về kinh tế.

Tôi may mắn thi đậu vào trường năm đó bằng chính thực lực của mình mà không cần nhờ xin xỏ, chạy tiền. Thế nhưng, tôi lại không may mắn khi gặp phải một vài thầy cô giáo có vấn đề ở những bộ môn chủ chốt như Toán, Tiếng Anh.

Những thầy cô bộ môn của tôi không dạy hết kiến thức ngay ở trên lớp mà lại để dành cho các lớp dạy thêm mà họ mở sau giờ học chính khóa. Gia đình tôi vốn không thuộc diện khá giả, nên không đủ tiền cho tôi đi học thêm các lớp này. Bản thân tôi cũng không muốn gia đình mình phải lo lắng đến chuyện học hành của con, nên tôi chỉ im lặng và cố gắng.

Mỗi ngày đến lớp với những thầy cô như vậy quả thức rất áp lực với tôi. Thậm chí, tôi còn bị họ cố tình dùng những lời lẽ xúc phạm, tìm các trù dập dù chỉ mới là một học sinh cấp hai non dại.

Thấm thía cảnh bị lạc loài, nên sau này, khi kết thúc cấp hai, tôi đăng ký thi vào một trường cấp ba rất bình thường. Thế nhưng, chính tại nơi đây, tôi lại gặp được nhiều thầy cô giáo vô cùng tận tâm, hết mình vì học trò. Đến giờ, tôi vẫn thấy rất biết ơn vì điều này.

Tôi kể lại câu chuyện trên thực ra không phải nhằm đánh đồng tất cả. Nhưng đâu đó, tôi vẫn thấy có nhiều phụ huynh hiện đại không hài lòng với vấn đề học thêm của con.

Sau này, đến thế hệ của cháu tôi, tình trạng này cũng vẫn còn tồn tại. Điển hình là cháu tôi dù mới học lớp 1 mà đã phải đi học thêm ở nhà cô giáo. Gia đình chẳng phải giàu có gì, mẹ cháu cũng phải rất vất vả làm lụng để kiếm tiền duy trì cuộc sống của gia đình, thế nhưng vẫn phải cố gắng lo cho con đi học thêm.

Hơn ai hết, tôi rất hiểu nỗi sợ đó vì bản thân cũng đã trải qua nhiều. Đúng là bạn nhìn trên bề nổi, chẳng có thầy cô, trường lớp hay nền giáo dục nào xúi giục, cổ súy mấy chuyện dạy thêm, học thêm hay tiêu cực đó. Thế nhưng, thực tế vẫn có những biến tướng của việc học thêm. Đó là điều khiến tôi trăn trở mỗi khi nhìn vào các mầm non tương lai.

Vợ chồng cãi nhau, lòng nặng trĩu vì con gái đòi: Phải học thêm mới được điểm cao
Nghe con gái nói, bao ký ức thời thơ ấu trong tôi bỗng ùa về, nhưng tôi thực sự không muốn con mình phải lặp lại điều mà tôi đã từng trải qua.

Tâm sự mẹ bỉm

MM
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Con vào lớp 1