21 năm vét cạn gia tài tìm con: Với vợ chồng mình, có con là có Tết

Thảo Nguyên - Ngày 11/02/2024 14:00 PM (GMT+7)

Có lẽ những ngày này với chị Phạm Thị Bích Ngọc, SN 1981 và anh Lương Văn Phúc, SN 1978 ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội là những ngày hạnh phúc nhất.

Tết năm nay, gia đình nhỏ này đã có tiếng cười trẻ thơ trong nhà. Bản thân chị Bích Ngọc vừa trải qua những ngày ở cữ và làm mẹ đáng nhớ. Hiện con trai nhỏ của vợ chồng chị được 6 tháng tuổi đã biết lẫy, biết cười đùa khiến nhà cửa rộn ràng.

21 năm hiếm muộn, vợ chồng phải vét cạn gia tài để tìm con

Lấy nhau 20 năm nhưng vợ chồng chị Bích Ngọc chưa một lần được đón con yêu chào đời. Cũng tại bởi chị bị tắc vòi trứng nên phải cắt 2 vòi trứng. Do đó, muốn có bầu, vợ chồng chị phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

21 năm vét cạn gia tài tìm con: Với vợ chồng mình, có con là có Tết - 1

Thế nhưng suốt 20 năm qua, hành trình IVF tìm con của vợ chồng chị Bích Ngọc rất gian nan. Nhiều lần không quản ngại khó khăn, tốn kém, vợ chồng Hà Nội khăn gói vào tận Sài Gòn chạy chữa nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ. Bao nhiêu tiền kiếm được của vợ chồng chị cứ thế ra đi sau mỗi lần tìm con không thành. Được biết, chi phí suốt những năm tìm con mà vợ chồng này phải vét sạch gia tài chi trả lên đến con số 3 tỷ đồng.

Khi đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc và công sức nhưng không mang lại kết quả khả quan nào khiến chị Bích Ngọc rất chán nản, nhiều lần muốn bỏ cuộc. Thậm chí người vợ này còn nhiều lần muốn buông tay chồng vì quá áp lực. Nhưng chính chồng chị luôn là người động viên, đồng hành cùng vợ trên các nẻo đường. Mỗi lần thất bại, chính anh đã bảo trời sẽ không phụ lòng người, cứ cố gắng sẽ đến được đích. Vì thế người vợ tuổi 40 lại tiếp tục có thêm động lực để tìm con.

21 năm vét cạn gia tài tìm con: Với vợ chồng mình, có con là có Tết - 2

“Có con là có Tết và ngày nào cũng là Tết”

Hiếm muộn nên từ lúc cưới nhau đến nay vợ chồng chị Bích Ngọc rất sợ Tết đến. Vì ở Hà Nội nên họ không thể viện lý do để trì hoãn việc đi chúc Tết. Nhưng thật sự mỗi năm Tết đến vợ chồng chị chẳng muốn đi đâu. Bởi đến đâu mọi người cũng hay hỏi “Có gì chưa?”, “Cố gắng có bé sớm”…

Đặc biệt thấy những vợ chồng khác đều bế con, dắt con đi chơi, đi chúc Tết, lúc ấy chị lại nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình và tủi thân vì không biết bao giờ mới có được hạnh phúc giản dị như họ. Do đó, chưa năm nào mẹ hiếm muộn mong Tết đến và không muốn Tết chút nào. 20 cái Tết vừa rồi thì Tết nào chị cũng có tâm trạng như thế, buồn bã chẳng muốn đi đâu.

21 năm vét cạn gia tài tìm con: Với vợ chồng mình, có con là có Tết - 3

"Tết gặp nhau, câu cửa miệng của mọi người sẽ luôn là hỏi về con cái. Dù không ai có ác ý cả nhưng các câu hỏi khiến mình không biết trả lời thế nào và tâm lý cứ dần nặng nề hơn trong ngày Tết", mẹ bỉm chia sẻ.

Cứ thế suốt 20 năm tìm kiếm, từng rơi vào trạng thái "sợ Tết", “ghét Tết” nhưng giờ đây cuộc sống của gia đình chị Bích Ngọc hoàn toàn đổi khác.

Kể từ khi con trai nhỏ chào đời, vợ chồng hiếm muộn Hà Nội như trút đi được gánh nặng tâm lý. Tết năm nay là Tết hạnh phúc nhất đời của vợ chồng và gia đình chị. Cả nhà nội ngoại ai cũng vui mừng vì có sự xuất hiện của cháu trai. Với chị Bích Ngọc, có con là có Tết và ngày nào cũng là Tết.

21 năm vét cạn gia tài tìm con: Với vợ chồng mình, có con là có Tết - 4

“Với vợ chồng mình, có con là có Tết và ngày nào cũng là Tết. Khi có con, cuộc sống gia đình bỗng dưng có nhiều xáo trộn nhưng ngược lại ai cũng rất vui, hạnh phúc vì có sự xuất hiện của bé”, chị Bích Ngọc nói.

21 năm kết hôn, đây là năm đầu tiên người vợ này được đón cái Tết trọn vẹn nhất. Là phụ nữ hiếm muộn nên chị rất thấu hiểu tâm lý các chị em trong hành trình tìm con: “Cho dù khó khăn vất vả nhường nào, các bố mẹ hiếm muộn hãy cố gắng, kiên trì theo đuổi bằng được. Bởi ông trời có mắt, không phụ lòng người đâu. Hãy cố gắng vượt qua mọi thử thách khó khăn để tìm được con yêu và để có những cái Tết thực sự trọn vẹn, hạnh phúc”.

21 năm vét cạn gia tài tìm con: Với vợ chồng mình, có con là có Tết - 5

13 năm hiếm muộn phải uống cả ki-lô-gam thuốc, tiêm hàng trăm mũi, tốn 700 triệu đồng mới có tin vui
13 năm vất vả trong hành trình tìm con là 13 năm đầy khó khăn đau đớn của người mẹ hiếm muộn.

IVF - Thụ tinh trong ống nghiệm

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề IVF - Thụ tinh trong ống nghiệm