Làm IVF "như đi chợ", vợ chồng phải bán cả nhà, mỗi lần nhập viện lại mất 1 sổ tiết kiệm

Thảo Nguyên - Ngày 10/01/2024 09:00 AM (GMT+7)

Trải qua bao khó khăn, cuối cùng vợ chồng Hà Nội đã được hạnh phúc bế 2 quý tử trên tay.

Cưới nhau đã lâu nhưng vợ chồng chị Trần Thị Thủy (*) ở Hà Nội vẫn chưa may mắn được một lần có tin vui “2 vạch”. Nguyên nhân do chị Thủy bị suy buồng trứng sớm, chỉ số AMH giảm rất thấp.

“Bác sĩ nói khi buồng trứng bị suy giảm, các chị em như mình sẽ phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe chung cũng như sức khỏe sinh sản của cơ thể nói riêng. Cụ thể, buồng trứng suy giảm sẽ đồng thời khiến việc sản xuất các hormone estrogen và progesterone cũng dừng lại. Các hormone này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các đặc điểm sinh dục nữ, điều hòa kinh nguyệt, ảnh hưởng đến quá trình thụ thai vì suy buồng trứng là một trong những nguyên nhân dẫn tới vô sinh, hiếm muộn ở nữ giới”, chị Thủy chia sẻ.

Chị Thủy hạnh phúc thông báo đã sinh 2 con mẹ tròn con vuông. (Ảnh: BSCC)

Chị Thủy hạnh phúc thông báo đã sinh 2 con mẹ tròn con vuông. (Ảnh: BSCC)

Để điều trị, chị Thủy đã nhiều lần đến viện thăm khám và can thiệp nhưng tin vui có con vẫn chưa đến. Thậm chí vợ chồng hiếm muộn này đã quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có duyên được đón con yêu.

Theo chị Thủy cho biết, vợ chồng chị đã làm IVF như đi chợ mua rau và chọc trứng khoảng trên dưới 20 lần ở đủ các trung tâm, bệnh viện chuyên khoa lớn. Mỗi lần gom được 1-2 quả trứng, có năm làm được nhiều nhất thì chọc trứng đến 3 lần.

Lần chuyển phôi cuối cùng, vợ chồng chị Thủy quyết định đến bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội. Tại đây chị được bác sĩ Ths. Bs Hoàng Văn Khanh, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội trực tiếp thăm khám và thực hiện. May mắn lần này chị Thủy đã chuyển được 2 phôi và đều đậu cả 2.

“Lần đầu tiên sau bao năm tìm con, người vợ này đã được mang bầu như bao người phụ nữ bình thường khác. Tuy nhiên thử thách vẫn luôn bủa vây xung quanh mẹ bầu này suốt thai kỳ, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng trong hành trình tìm con đầy chật vật”, bác sĩ Khanh nhận định khi nói về trường hợp mẹ bầu trên.

Cụ thể khi thai kỳ ở tuần thứ 19, chị Thủy có dấu hiệu sinh non phải khâu vòng cổ tử cung cấp cứu. Thế nhưng do cổ tử cung của mẹ bầu ngắn, không có đất khâu nên mẹ bầu này chỉ khâu được 10mm và mong giữ được con đến 28 tuần để nuôi được. Suốt cả hành trình cố giữ con yêu sau đó là dày đặc những nỗi lo sợ của mẹ bầu và cả của bác sĩ theo dõi.

Khi ở tuần thứ 24 của thai kỳ, cổ tử cung của mẹ bầu lại bắt đầu có dấu hiệu sinh non khi ối lập lò ra âm đạo. Chị Thủy vội nhập viện theo dõi thai kỳ chặt chẽ. Sau khi hội chẩn, bác sĩ Khanh đã quyết định khâu vòng cổ tử cung cho mẹ bầu này thêm lần nữa để mong giữ lại 2 quý tử càng lâu càng tốt phát triển khỏe mạnh thêm trong bụng mẹ.

May mắn trời thương, chị Thủy đã giữ được con ở trong bụng đến 35 tuần thì có dấu hiệu trở dạ nên được sinh mổ an toàn. Hai thiên thần nhỏ đã chào đời trong niềm hạnh phúc vô cùng của vợ chồng hiếm muộn và gia đình sản phụ.

Dù cổ tử cung rất ngắn nhưng mẹ bầu này phải trải qua 2 lần khâu vòng cổ tử cung mới giữ được con đến tuần 35. (Ảnh: BSCC)

Dù cổ tử cung rất ngắn nhưng mẹ bầu này phải trải qua 2 lần khâu vòng cổ tử cung mới giữ được con đến tuần 35. (Ảnh: BSCC)

Chia sẻ về hành trình tìm 2 con đầy gian nan của mình, mẹ bỉm này khẳng định để được ôm 2 con vào lòng như ngày hôm nay, vợ chồng chị đã phải bán cả nhà đất để mua chung nhỏ ở lấy tiền chữa hiếm muộn và tìm con. Mỗi lần nhập viện là mỗi lần vợ chồng chị cũng phải lấy ra một sổ tiết kiệm để trang trải.

“Hầu hết các cặp vợ chồng hiếm muộn đều rất đáng thương và rất vất vả vì hành trình tìm con của họ thật sự quá gian nan, tốn kém. Thôi thì phú quý tại trời, con cái đến với gia đình cũng là cái duyên, chỉ cần họ không bỏ cuộc là được. Như vợ chồng chị Thủy cuối cùng đã thực sự đợi được đến ngày vui trọn vẹn như trong mơ này”, nam bác sĩ Hoàng Văn Khanh nói.

(*) Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.

6 lần chuyển phôi thất bại, người vợ mất 15 năm đi tìm nguyên nhân hiếm muộn
Hành trình tìm con suốt 15 năm qua của cặp vợ chồng hiếm muộn đã khiến bác sĩ cũng phải buồn lây và quyết tâm truy tìm nguyên nhân.

Câu chuyện mang thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai