Nhiều năm vất vả tìm con, lúc bầu song thai vợ chồng Hà Tĩnh run run vượt qua 9 tháng giữ thai gian nan

Thảo Nguyên - Ngày 09/10/2023 16:00 PM (GMT+7)

Câu chuyện về cặp vợ chồng hiếm muộn Hà Tĩnh vừa chào đón cặp song sinh sau bao vất vả nhọc nhằn đã làm ấm lòng nhiều vợ chồng trẻ khác trong hành trình gian nan tìm con.

Sau khi sinh con đầu lòng, vợ chồng chị N.T. T.H., 33 tuổi (trú tại Thành phố Hà Tĩnh) bỗng nhiên không thể có thêm một mụn con thứ 2. Dù rất mong ngóng nhưng tình trạng này kéo dài từ đó đến nay đã 7 năm mà tin vui có bầu vẫn chưa một lần đến với cặp vợ chồng này.

Quá sốt ruột, vợ chồng chị H. đã từng đi khám ở rất nhiều nơi. Khi bác sĩ kết luận bị buồng trứng đa nang khiến chị H. rất buồn. Nhưng vì khát khao có thêm con nên họ rất tích cực chạy chữa. Khi đối mặt với quãng thời gian tìm con khó khăn, vất vả, tốn kém, nhiều lần chị H. đã muốn bỏ cuộc.

Thai phụ H. đã có một ca sinh mổ bắt con ra thuận lợi.

Thai phụ H. đã có một ca sinh mổ bắt con ra thuận lợi. 

Cho đến một ngày, đọc tin thấy một bệnh viện ở Hà Tĩnh đã giúp cho rất nhiều gia đình hiếm muộn tìm thấy niềm hạnh phúc nên anh chị H. quyết tâm tìm tới đây để điều trị. May mắn chị đã mang thai 2 bé sinh đôi nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo tại đây.

“Khi biết bản thân mang trong mình 2 sinh linh bé nhỏ, vợ chồng tôi và gia đình run run vừa mừng vừa lo vì lần đầu mang song thai, không biết phải ăn uống thế nào, chăm sóc ra sao để hai con được khỏe mạnh và phát triển tốt nhất”, chị H. chia sẻ.

Do mang bầu song thai, lại ở tuổi 33 nên quá trình này của chị H. gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể như, chị H. đã phải vất vả điều trị dọa đẻ non từ tuần 28. Nhờ sự nỗ lực của bản thân, sự đồng hành của các bác sĩ, cuối cùng chị H cũng may mắn đã giữ thai thành công đến gần 38 tuần tuổi.

Có thể nói ở tuần thứ 38, thời điểm ấy chị H. đã tiến gần với “đích đến” của thai kỳ. Bởi lúc này hình thái thai nhi đã ổn định, thai nhi đã sẵn sàng rời khỏi bụng mẹ và có thể thích ứng với môi trường bên ngoài. Để cả hai mẹ con an toàn nhất, thai phụ đã có một ca sinh mổ thuận lợi, mẹ tròn, con vuông. Hai con của chị H. đã chào đời bình an, khỏe mạnh và các chỉ số đều tốt.

Sau 7 năm mong con và thai kỳ gặp nhiều gian nan vất vả nhưng 2 con chị H. đã chào đời bình an, suôn sẻ.

Sau 7 năm mong con và thai kỳ gặp nhiều gian nan vất vả nhưng 2 con chị H. đã chào đời bình an, suôn sẻ. 

Chia sẻ về chặng đường thai kỳ dài suốt 9 tháng nhọc nhằn, vất vả của mình, mẹ bỉm này cho biết mọi thứ cứ như trong giấc mơ khi đã được ôm 2 con trong tay. Có được kết quả tuyệt vời này, vợ chồng chị cũng cảm ơn những bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, mát tay của viện đã điều trị, theo dõi sát sao cả thai kỳ giúp chị sinh nở nhẹ nhàng.

21 năm chữa hiếm muộn hết 3 tỷ đồng, vợ đề nghị ly hôn nhưng chồng quyết không chịu
21 năm chưa một lần dám buông xuôi trong hành trình tìm con, cuối cùng cũng được ôm đứa con bé bỏng trong tay khiến vợ chồng hiếm muộn nghẹn ngào không nói thành lời.

Câu chuyện mang thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn - Vô sinh