Con gái 35 tuổi báo tin đã ly hôn với bố, lời ông nói khiến cô nghẹn ngào

Cẩm Tú - Ngày 14/03/2024 09:32 AM (GMT+7)

Mặc dù cô tươi cười khi nói điều này, nhưng khi bố im lặng nghiêm túc lắng nghe thì nước mắt cô lại chực trào dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

Ngày nay, nếu hôn nhân không mang lại hạnh phúc thì nhiều người sẽ lựa chọn việc ly hôn. Tuy nhiên, khái niệm này thường khó được các bậc cha mẹ hiểu và chấp nhận, vì nhiều người thuộc thế hệ xưa cho rằng ly hôn là việc đáng xấu hổ và kiên quyết phản đối quyết định ly hôn của con. Chính vì thế, khi báo tin mình đã ly hôn với bố mẹ, người phụ nữ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) này đã rất lo lắng, bất an.

Chia sẻ trên mạng xã hội, cô cho biết mình đã ly hôn được một thời gian nhưng cô không dám nói chuyện này với gia đình, vì bố cô là người khá gia trưởng, bảo thủ nên cô lo lắng ông sẽ không hiểu mình.

Nhưng biết chuyện này không thể giấu được gia đình, cuối cùng cô lấy hết can đảm đối mặt và gọi điện về nói với bố. Lời đầu tiên nói với bố, cô vẫn rất dũng cảm: “Bố, con có chuyện muốn nói với bố”.

Người phụ nữ đã khóc trước khi nói chuyện mình đã ly hôn với bố.

Người phụ nữ đã khóc trước khi nói chuyện mình đã ly hôn với bố.

Mặc dù cô tươi cười khi nói điều này, nhưng khi bố im lặng nghiêm túc lắng nghe thì nước mắt cô lại chực trào dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Vì thế trước khi thốt ra được lời muốn nói, mặt cô đã nhòe nhoẹt nước mắt. Vừa khóc cô vừa nói: “Bố ơi, con đi lấy giấy chứng nhận rồi. Con đã ly hôn rồi”. Nói xong, người phụ nữ bật khóc nức nở.

Bố cô khi biết tin này rất ngạc nhiên, nhưng chỉ trách tại sao cô không nói sớm hơn. Sau đó, người bố cũng giãi bày rằng từ khi cô lấy người chồng đó đến nay, trong lòng ông chưa bao giờ yên tâm. Câu nói này cũng đủ cho thấy bố là người hiểu con gái mình nhất, dù ở rất xa nhưng ông vẫn có thể phần nào cảm nhận được những uất ức con gái phải chịu đựng. Để trấn an con gái, ông bố nói: “Con xinh đẹp như thế, tính tình thì tốt kiếm đâu chẳng được người tốt hơn”.

Sau đó, người phụ nữ mới nói ra lý do tại sao mình ly hôn. Cô cho biết, chồng vừa ngoại tình vừa vũ phu, cô thường xuyên bị bạo hành nhưng không dám nói với bố vì sợ ông lo lắng.

“Tôi nhớ khi tôi muốn lấy chồng cũ, bố đã kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi vì ông cảm thấy cuộc hôn nhân này không mấy lạc quan. Giờ ngẫm lại mới thấy năm xưa mình còn nhỏ dại, bị tình yêu che mờ lý trí nên mới mặc kệ sự phản đối của bố mẹ. Đúng như nhiều người thường nói, một cuộc hôn nhân không được bố mẹ chúc phúc là cuộc hôn nhân không đáng tin cậy nhất, khó có được hạnh phúc.

8 năm chung sống bên anh ta là chuỗi ngày đau khổ của tôi. Bây giờ tôi không thể chịu đựng được nữa nên quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Phải mất nhiều thời gian tôi mới dám lấy hết can đảm để gọi cho bố.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu, rằng mình sẽ nói thế nào, nhưng khi nghe thấy giọng nói ấm áp của bố, tôi đã bật khóc trước khi nói. Vì tôi cảm thấy rất buồn, rất sợ bố sẽ thất vọng và không hiểu mình. Thật may, bố đã thấu hiểu cho tôi”, người phụ nữ nói.

Con gái 35 tuổi báo tin đã ly hôn với bố, lời ông nói khiến cô nghẹn ngào - 2

Câu chuyện của người phụ nữ nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Một số người xót xa cho cô khi gặp phải cuộc hôn nhân bất hạnh nhưng may mắn có một người bố tốt. Số khác lại thấy xót thay cho bản thân, vì ly hôn mà nhận về lời chì chiết từ gia đình.

Một số người để lại bình luận: “Phải ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu, lời muốn nói ra khó khăn đến nhường nào. Thật may cô ấy có một người bố tuyệt vời”, “Nhiều người sợ không dám nói ra vì thấy bố gia trưởng, khó tính. Thực ra làm bố làm mẹ ai cũng mong con cái được hạnh phúc mà thôi”, “Hôn nhân đâu phải là tất cả của cuộc sống, cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra thôi”,…

Ly hôn không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu!

Ai cũng mong hôn nhân hạnh phúc, được sống với người bạn đời của mình tới cuối đời, nhưng không phải cuộc hôn nhân nào cũng sẽ êm đềm hạnh phúc. Sẽ có những cãi vã mâu thuẫn mà không phải ai cũng có thể hi sinh, nhẫn nhịn để bảo vệ hạnh phúc gia đình, nhất là trong nhịp sống hiện đại như ngày nay.

Nhiều người coi ly hôn như một cách giải thoát khi hôn nhân không còn hạnh phúc, trong khi số khác chọn nhẫn nhịn để con có đủ cha mẹ. Thật ra, nếu cảm thấy không hạnh phúc trong hôn nhân thì ly hôn là cách giải quyết duy nhất, vì nếu tiếp tục duy trì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì sẽ khiến cả hai mệt mỏi, những đứa con cũng bị ảnh hưởng tâm lý tiêu cực hơn.

Một cuộc hôn nhân bất hạnh, những điều xung quanh cũng có thể trở nên bất hạnh. Còn với một cuộc hôn nhân tốt, con người sẽ tự nhiên tốt hơn. Nếu không thể tiếp tục bên nhau, hãy ly hôn vì điều đó không có gì ghê gớm cả.

Suy cho cùng, hôn nhân là để hạnh phúc và ly hôn cũng vậy. Ly hôn không có nghĩa là chấm hết, nó chỉ là hồi kết của một câu chuyện mà thôi và đó cũng là một sự khởi đầu mới.

Làm con dâu hụt 3 năm, khi đi lấy chồng tôi được mẹ bạn trai cũ cho chiếc túi, mở ra không tin nổi
Cứ tưởng giữa chúng tôi sẽ mãi chỉ là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu hụt nhưng khi mở chiếc túi ra, thấy thứ bên trong tôi sững người.

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình