Mẹ chồng góa phụ 60 tuổi bỗng có con thứ 2, danh tính bố đứa trẻ khiến cả làng ngỡ ngàng

Ngày 01/05/2023 17:59 PM (GMT+7)

Mẹ chồng vừa lau nước mắt vừa nói cho tôi về cha của đứa em cách tôi gần 40 tuổi.

Đọc nhiều trên báo chí những câu chuyện người già đã ở tuổi 50, 60, 70 bỗng sinh thêm con tôi thường cười vì nghĩ đó là chuyện xác xuất hoặc "sơ sẩy". Thế nhưng không ngờ nó lại xảy đến với gia đình của mình, với người mẹ chồng đã ở tuổi 60 nhưng mà lại là chuyện bà... tình nguyện.

Chẳng là vợ chồng tôi đã có 2 con lớn nên tách ra làm nhà riêng để ở cho tiện sinh hoạt vợ chồng con cái nhưng vẫn ở cùng khu sinh sống với mẹ chồng 60 tuổi của tôi để tiện đường chăm sóc bà và các cháu cũng gần gũi, thăm hỏi bà nhiều hơn vì bố chồng tôi cũng đã mất cách đây 20 năm vì bệnh tật.

Bình thường các ngày trong tuần vợ chồng và 2 con tôi đều đi học và đi làm, buổi tối các bé có rảnh thì sang chơi với bà hoặc bà sang chơi. Chỉ có cuối tuần là đông đủ cả nhà ăn uống. Thế nhưng khoảng 3 tháng trở lại đây, mẹ chồng tôi bắt đầu có những biểu hiện khác thường. Bà thường xuyên cáo bận đi lễ chùa hay đi du lịch hội hè hoặc yếu trong người vào các ngày cuối tuần để không họp mặt con cháu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ban đầu chúng tôi cũng không suy nghĩ gì cả và chỉ nghĩ rằng mẹ có cuộc sống, có bạn bè riêng của mẹ nên cũng không can thiệp quá sâu. Tuy nhiên càng ngày số lần mà mẹ chồng sang nhà tôi hoặc gặp chúng tôi lại càng ít dần, thậm chí các cháu sang nhà chơi... bà không tiếp. Chúng nó buồn bã về kể rằng gọi cửa mà bà không ở nhà, có hôm bà nói bà mệt các cháu đi về, hoặc cũng có những ngày sang chơi mà bà có bạn đến chơi nhà nên ... bà bảo chúng cháu về.

Lâu dần vợ chồng tôi nghĩ chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với mẹ nên chồng "cắt cử" tôi năng qua lại hỏi han bà nhiều hơn. Sau một hồi chây lì dù bà đuổi cũng không về, tôi quyết định do thám bằng cách tâm sự nhẹ nhàng với mẹ chồng nhiều hơn. Cuối cùng bà cũng bị tôi thuyết phục mà nói ra nỗi niềm của mình.

- Con ơi mẹ có bầu!

Câu nói của mẹ xém chút nữa khiến tôi ngất xỉu nhưng kịp định hình lại và chỉ phá lên cười. Tôi nghĩ rằng bà đùa nhưng bà lại đưa ra cho tôi que thử thai 2 vạch cùng tờ giấy siêu âm cách đây 2 tuần. Đứa trẻ trong bụng bà đã được 8 tuần tuổi. Tôi ngỡ ngàng bật ngửa vì không ngờ rằng ở tuổi 60 mà mẹ chồng mình vẫn còn mang bầu được nữa. Quan trọng nhất là bố chồng tôi đã mất, vậy cha đứa trẻ trong bụng bà là ai?

Sau một hồi "kể hết cỗ lòng", mẹ chồng mới thú nhận khoảng thời gian trước có quen một anh chàng 34 tuổi qua câu lạc bộ nhảy ở làng. Anh này liên tục khen mẹ chồng tôi đẹp và quá tiếc nuối khi phải "ở giá" lâu như vậy. Lâu dần hai người làm bạn tâm giao, bà mời chàng trai về nhà để chơi nhưng ai ngờ mọi thứ lại tiến xa hơn. Nghe chuyện mẹ kể tôi thấy có điều gì đó chẳng lành nên tiếp tục hỏi:

- Thế giờ anh chàng kia đâu, mẹ có biết anh ta là ai không?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đến đây mẹ tôi mới khóc thút thít nói rằng anh ta nói anh ta là người làng bên, vợ mất sớm, thậm chí còn đưa địa chỉ nhà cho mẹ nhưng mà giờ anh ta mất hút rồi, mẹ tìm sang làng bên nhưng người ta nói không có người nào như vậy cả. Mẹ bỏ ảnh ra thì người ta nói tên này chuyên đi lừa lọc tình cảm của các cô gái nhẹ dạ cả tin để lấy tiền. Ở làng đó đã có mấy cô gái bị lừa mất tiền rồi.

- Thế còn mẹ? - tôi hỏi.

- Mẹ... Mẹ... Mẹ đưa cho hắn ta 100 triệu tiền tiết kiệm, hắn ta bảo là để làm ăn và hứa sẽ có trách nhiệm với đứa nhỏ. Thế nhưng 1 tháng rồi, mẹ không thấy hắn ta quay lại nữa.

Chuyện quá sốc khiến tôi cũng không tin vào tai mình sau khi đã nghe được những lời mẹ nói. Đã 60 tuổi mà mẹ tôi vẫn còn bị lừa cả tình lẫn tiền thế này. Mà theo bà nói, nỗi nhục này thì làm gì dám mang đi mà kiện!

Sau khi chồng tôi biết chuyện, chồng tôi nói rằng thật xấu hổ khi ở tuổi U40 rồi còn bỗng dưng có thêm em. Còn mẹ chồng tôi cũng khóc không thành tiếng vì không biết sẽ phải bắt đầu tập chăm sóc trẻ sơ sinh như thế nào khi đã ở tuổi này. Thế nhưng khi bình tâm lại, gia đình tôi vẫn quyết định dù có chuyện gì xảy ra thì đứa nhỏ thực sự không có lỗi, là duyên số con đến với gia đình này. Vì thế cả gia đình đồng lòng giúp mẹ đương đầu với khó khăn khi chăm sóc đứa em cách biệt gần 40 tuổi sắp chào đời của tôi.

Tâm sự từ độc giả lylynguyen...@gmail.com

Chuyện những người lớn tuổi sinh con khi đã ở tuổi U60, U70 cũng không phải hiếm trên thế giới, tuy nhiên điều này cũng không dễ dàng chấp nhận đối với những người thân trong gia đình. Chính vì thế, các bậc cha mẹ nếu có lỡ hoặc có ý định sinh con khi ở độ tuổi quá cao, cần lưu ý:

1) Cơ thể của người mẹ

Cha mẹ cần biết rằng sau khi sinh con, người mẹ càng lớn tuổi càng dễ có nguy cơ mắc phải những tổn thương về thể chất ở các mức độ khác nhau, dẫn đến suy nhược cơ thể. Điều này không những ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ mà còn ảnh hưởng đến quá trình chăm sóc con.

2) Điều kiện kinh tế

Các cặp vợ chồng cao tuổi phải cân nhắc điều kiện kinh tế nếu muốn có con. Nếu điều kiện kinh tế tốt, cha mẹ có thể hạnh phúc khi có con ở độ tuổi lớn, nhưng nếu không có điều kiện kinh tế tốt, chắc chắn sẽ khó có thể vui vẻ khi cha mẹ sinh con ở độ tuổi lớn.

3) Tham khảo ý kiến của con

Sinh con đầu lòng là quyền quyết định của hai bên, chỉ cần được sự đồng ý của hai bên là được, tuy nhiên muốn sinh con thứ 2, sinh con thứ 3 cha mẹ cũng nên tham khảo ý kiến của các con mình.

Dù lớn hay nhỏ, các con vẫn nên được tham gia đóng góp ý kiến của mình. Khi đó, con mới có thể cảm nhận được trách nhiệm và tình yêu dành cho em.

Mẹ chồng sinh con thứ 2, kết quả ADN khiến bố mẹ chồng ly dị
Đứa trẻ đáng thương như một quả bóng được mọi người đẩy qua đẩy lại, tôi thương tình nhận nó làm con ruột và mãi chôn vui quá khứ này.

Tâm sự người mẹ

Phan Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm