Bé sơ sinh bị mẹ vứt bỏ ở khe tường đã tăng cân, sắp được ra viện

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 02/09/2020 12:04 PM (GMT+7)

Sau hơn 2 tuần điều trị, hiện bé trai bị mẹ vứt bỏ ở khe tường đã tăng cân, sức khỏe tiến triển tốt và có thể xuất viện trong những ngày tới.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, sau khoảng 2 tuần điều trị, bé N.P.Đ. trước đó bị mẹ bỏ rơi ở khe tường tại Gia Lâm, Hà Nội đang tiến triển rất tốt. Hiện bé Đ. đang được theo dõi và chăm sóc tại khoa Sơ sinh, không phải điều trị hay sử dụng loại kháng sinh nào.

Một tín hiệu đáng mừng khác là bé Đ. đã tăng được 0,4kg. Theo đó, khi mới vào viện, cháu bé chỉ nặng 2,2kg, nhưng hiện tại cân nặng đã tăng lên 2,6kg.

Với diễn biến sức khỏe có tiến triển tích cực như vậy, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, bé Đ. có thể xuất viện trong vài ngày tới. Tuy nhiên, do chưa có kết quả xét nghiệm ADN của người nhận là ông ngoại cháu bé, nên trong trường hợp bé Đ. xuất viện sẽ được giao về Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nội để tiếp tục chăm sóc.

Bé sơ sinh bị mẹ vứt bỏ ở khe tường đã tăng cân, sắp được ra viện - 1

Sức khỏe của bé sơ sinh giờ rất tốt.

Trước đó, khoảng 17h50 phút ngày 18/8, người dân đang sinh sống tại khu trọ số 45 Đào Nguyên, Trâu Quỳ (Gia Lâm, Hà Nội) bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Khi tiến hành tìm kiếm, mọi người phát hiện một em bé không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khe tường hẹp. Sau đó người dân phải khoan, đục tường để đưa cháu bé ra ngoài giao cho lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu và đưa đến BV Xanh Pôn cấp cứu.

Ông Vũ Việt Hùng - Trưởng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Xanh Pôn) cho biết, cháu bé được chuyển lên bệnh viện vào khoảng 22 giờ ngày 18/8. Ngay sau khi tiếp nhận cháu đã được chuyển lên khoa Sơ sinh để chăm sóc và theo dõi.

Khi vào viện em bé cấp cứu là một bé trai, nặng 2.2kg, không có người thân đi cùng. Trên người có nhiều vết xây xước ở vùng đầu và người, nhưng không phải thở máy.

Sau khi công an vào cuộc điều tra đã xác định được người vứt bỏ cháu bé ở khe tường chính là mẹ ruột, đó là một nữ sinh năm thứ 2 đang học tại trường Đại học Nông Nghiệp, quê ở Ninh Bình. Nữ sinh này ở trong xóm trọ nơi phát hiện ra cháu bé bị vứt bỏ, lý do người mẹ này đưa ra là muốn dấu gia đình và sợ ảnh hưởng đến việc học.

Mới đây nhất, một người đàn ông tự xưng là ông ngoại cháu bé đã đến chính quyền với mong muốn nhận cháu về nuôi. Tuy nhiên, để thực hiện đúng theo quy định pháp luật, cơ quan chức năng sẽ tiến hành thử ADN xác định huyết thống trước khi trao em bé cho gia đình.

Tin mới nhất về sức khỏe bé sơ sinh bị mẹ vứt bỏ ở khe tường tại Hà Nội
Một tín hiệu rất tích cực đối với bé sơ sinh bị mẹ bỏ ở khe tường đó là đáp ứng điều trị tốt, có thể tự bú được.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ bị bỏ rơi