Bố vợ đến nhà đòi hủy hôn khi con gái mắc ung thư, chàng trai Khánh Hòa đáp: “Con không muốn phải hối hận”

DIỆU THUẦN - Ngày 19/05/2024 13:26 PM (GMT+7)

Sau khi nghe bác sĩ thông báo tế bào ung thư tuyến giáp đã di căn đến phổi, Như sợ mình không thể sống được bao lâu nữa nên chủ động chia tay bạn trai. Nhưng Khoa xua tay: “Anh sẽ cùng em chiến đấu với ung thư”.

Khóc nức nở khi nghe bác sĩ kết luận mắc ung thư

Mới đây, anh Trần Đăng Khoa (31 tuổi, ở TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã chia sẻ đoạn video vui chơi của con trai – bé Bắp (3,5 tuổi) ở trung tâm thương mại lên trang cá nhân trong niềm hạnh phúc và biết ơn vợ - chị Nguyễn Hùng Hoàng Như. Anh cho biết, bé Bắp là kết quả tình yêu của anh và vợ. Để sinh con trai khỏe mạnh, chị Như đã phải cố gắng rất nhiều.

Bố vợ đến nhà đòi hủy hôn khi con gái mắc ung thư, chàng trai Khánh Hòa đáp: “Con không muốn phải hối hận” - 1Hình ảnh con trai được anh Khoa chia sẻ mới đây. Ảnh; NVCC.

Hình ảnh con trai được anh Khoa chia sẻ mới đây. Ảnh; NVCC.

Vợ chồng anh Khoa cùng quê. Anh làm thiết kế đồ họa, chị là giáo viên dạy tiếng Anh ở TP Nha Trang. Năm 2017, hai người vừa chụp hình cưới xong thì mẹ anh Khoa mất vì mắc ung thư khiến đám cưới phải hoãn lại. Cũng lúc đó, chị Như xuất hiện các cục u ở cổ kèm biểu hiện khó nuốt, sút cân và ho kéo dài.

Dù trước đó đã được bác sĩ chẩn đoán là u lành tính, nhưng việc từng chứng kiến mẹ bạn trai mất vì ung thư khiến chị Như lo lắng. Đến Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM khám, thực hiện các xét nghiệm và làm sinh thiết, chị Như được bác sĩ kết luận đã mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn 2. Nghĩ “án tử” đã gọi tên mình, chị ngã quỵ.

Mẹ vừa mất vì ung thư, vợ sắp cưới cũng mắc bệnh này, Khoa điếng người. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để động viên bạn gái. Anh cũng tìm hiểu kỹ căn bệnh bạn gái đang mắc và biết được, mắc ung thư tuyến giáp ở giai đoạn hai có thể chữa khỏi nhưng cần nhiều thời gian và liên quan tới thói quen sống cũng như cách kiểm soát bệnh của người mắc.

Để giúp bạn gái chiến thắng “tử thần”, Khoa cố vượt qua nỗi buồn vừa mất mẹ, luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan để chị Như có động lực chữa bệnh. Khi bố bạn gái sang nhà nói chuyện, ngỏ ý muốn từ hôn vì ông sợ con gái mình làm ảnh hưởng đến tương lai của Khoa, anh quả quyết: “Con sẽ cùng Như chiến đấu với ung thư”.

Anh cũng tự nói với chính mình: “Khi mẹ mắc ung thư, tôi đã rất hối hận vì bận làm việc, không có nhiều thời gian ở bên mẹ. Bây giờ, Như cũng bị bệnh như mẹ, tôi không muốn phải hối hận lần nữa”.

Khi bố vợ muốn hủy hôn, anh Khoa đã không đồng ý, quyết tâm giúp bạn gái chiến thắng ung thư. Ảnh: NVCC.

Khi bố vợ muốn hủy hôn, anh Khoa đã không đồng ý, quyết tâm giúp bạn gái chiến thắng ung thư. Ảnh: NVCC.

Sợ chết khi tế bào ung thư đã di căn đến phổi

Sau khi làm thủ tục xin nghỉ việc, Khoa luôn ở bên động viên, chăm sóc bạn gái giúp Như có thêm động lực, thuận lợi vượt qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u tuyến giáp. Dù ca phẫu thuật thành công, bác sĩ phát hiện, tế bào ung thư của Như đã di căn đến phổi. Cô phải tiếp tục uống iod phóng xạ liều cao - một phương pháp điều trị ung thư tuyến giáp đã di căn để khống chế bệnh. 

Lo sợ mình sẽ chết, Như lại đòi chia tay rồi lặng lẽ khóc khi nhìn qua cửa sổ phòng bệnh. Khoa nắm chặt tay bạn gái: “Chúng mình cùng cố gắng nhé! Em đừng sợ”.

Mỗi đợt uống iod, Như phải cách ly trong phòng phóng xạ 3 ngày. Ở bên ngoài phòng bệnh, Khoa hết đứng lại ngồi vì lo cho bạn gái. Cho đến khi nhìn thấy Như được nhân viên y tế đẩy ra khỏi phòng bệnh, Khoa mới thở phào.

Trong mắt anh Khoa, chị Như là một chiến binh dũng cảm, là người vợ và là người bạn tri kỷ của anh. Ảnh: NVCC.

Trong mắt anh Khoa, chị Như là một chiến binh dũng cảm, là người vợ và là người bạn tri kỷ của anh. Ảnh: NVCC.

Những ngày sau đó, chàng trai hết lau dọn giường bệnh, cẩn thận vệ sinh từng đồ dùng thật sạch mới để cho bạn gái dùng. Anh cũng nghiên cứu món ăn nào sẽ phù hợp với người mắc ung thư, rồi đi chợ cẩn thận lựa chọn thực phẩm mang về tự nấu cho bạn gái ăn.

“Sau mỗi đợt uống thuốc, người tôi đau nhức, chân tay rã rời, anh ấy là người ở bên động viên, giúp tôi đỡ đau hơn. Bác sĩ có khuyến cáo, người chăm có thể bị ảnh hưởng bởi chất xạ trị từ phòng bệnh, vậy mà anh ấy không sợ, chỉ biết lo cho tôi”, Như xúc động nhớ lại.

Hạnh phúc đã mỉm cười

Cảm động trước những ân cần, tình cảm và việc làm bạn trai dành cho mình, Như quyết tâm chiến thắng căn bệnh quái ác. Nhờ đáp ứng tốt với các đợt xạ trị, ăn uống, tập luyện điều độ và tái khám theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ, chị Như khống chế được tế bào ung thư.

Ngày nghe vợ thông báo đã mang thai sau đám cưới 1 năm, anh Khoa hét lên vì vui và hạnh phúc. Anh đăng hình ảnh que thử thai hai vạch của vợ lên trang cá nhân kèm chú thích: “Niềm vui của ngày hôm nay. Cảm ơn vợ yêu rất nhiều. Mãi yêu”.

Nhờ sự cố gắng của hai vợ chồng, làm theo hướng dẫn của bác sĩ, chị Như trải qua những tháng thai kỳ an toàn và sinh con trai khỏe mạnh. Hiện bé Bắp đã 3,5 tuổi, đang đi học mẫu giáo ở một trường gần nhà để ba mẹ yên tâm đi làm.

Vợ chồng anh Khoa chụp hình kỷ niệm trong lần đi tiệc mới đây. Ảnh: NVCC.

Vợ chồng anh Khoa chụp hình kỷ niệm trong lần đi tiệc mới đây. Ảnh: NVCC.

Đến nay, sau 5 năm chiến thắng ung thư, chị Như vẫn tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ và uống thuốc mỗi ngày để kiểm soát bệnh. “Kết quả xét nghiệm ung thư trong lần khám gần nhất của tôi là âm tính”, chị Như vui vẻ chia sẻ. Ngoài ra, chị vẫn ăn uống đủ chất, tập luyện thường xuyên để rèn luyện sức khỏe và để bệnh ung thư không tái phát.

Trong mắt anh Khoa, vợ là một chiến binh dũng cảm. Trong những năm qua, trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng ảnh vợ con. “Anh luôn có một người bạn tri kỉ - là em. Lúc nào cũng cảm thông cho anh, lúc nào cũng là người đồng hành với cuộc đời anh để nhắc nhở anh phải sống thật ý nghĩa, thật hạnh phúc. Có lẽ em mạnh mẽ hơn anh trong lý trí, trong suy nghĩ và trong cả cách sống. Nhưng có một điều anh luôn nói với bản thân mình rằng, mỗi ngày sẽ yêu em nhiều hơn”, anh Khoa viết.

Ung thư tuyến giáp là một trong những bệnh thường gặp ở vùng đầu, mặt, cổ ở cả nam và nữ. Bệnh thường không có dấu hiệu rõ ràng nên âm thầm di căn đến nhiều bộ phận khác, khi phát hiện bệnh đã ở giai đoạn muộn. 

Nguyên nhân khiến một người bị bệnh này thường là do hệ miễn dịch bị rối loạn, nhiễm phóng xạ, yếu tố di truyền, thay đổi hormone…

Dấu hiệu bệnh thường là:
- Sờ thấy khối u ở cổ.
 - Khàn tiếng
 - Nuốt vướng khi u chèn ép vào thực quản
 - Khó thở khi u xâm lấn vào khí quản
 - Ở giai đoạn muộn hơn, bạn có thể sờ thấy hạch cổ hoặc các triệu chứng của di căn xa như đau xương trong di căn xương...

Bố vợ đến nhà đòi hủy hôn khi con gái mắc ung thư, chàng trai Khánh Hòa đáp: “Con không muốn phải hối hận” - 6

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình thứ nhất