Người đàn ông có “chú em” thiết kế dài khủng, biết lý do không ai ước “được như anh ấy”

Ngày 04/05/2022 11:36 AM (GMT+7)

Một người đàn ông bị mất bộ “cậu nhỏ” do nhiễm trùng máu nặng đã được phẫu thuật gắn dương vật nhân tạo vào vùng kín - 6 năm sau khi các bác sĩ thiết kế bộ phận này và nuôi dưỡng nó trên cánh tay anh. 

“Tôi cảm thấy như lại được làm đàn ông đích thực lần nữa”, Malcolm MacDonald, 47 tuổi chia sẻ trong một chương trình tư liệu thuật lại thử thách dị thường của anh. 

Năm 2010, người thợ cơ khí sống tại Norfolk (Anh) này đã gặp tình huống bẽ bàng khi “cậu nhỏ” của anh “rơi độp xuống sàn” sau khi anh bị nhiễm trùng ở vùng sàn chậu. 

Các bác sĩ phẫu thuật sau đó đã tạo ra một dương vật mới cho ông bố hai con này bằng cách sử dụng một vạt da trên cánh tay trái của anh. Họ dự định di chuyển “cậu nhỏ” nhân tạo này xuống vùng nhạy cảm của bệnh nhân nhưng buộc phải hoãn lại do thiếu oxy trong máu của anh.

Bởi thế, MacDonald buộc phải để cho “củ súng” được nuôi dưỡng trên cẳng tay mình.

Anh Malcolm MacDonald được phẫu thuật chuyển cậu nhỏ nhân tạo từ cánh tay xuống vùng kín đầu năm nay. Ảnh: News Licensing/MEGA

Anh Malcolm MacDonald được phẫu thuật chuyển "cậu nhỏ" nhân tạo từ cánh tay xuống vùng kín đầu năm nay. Ảnh: News Licensing/MEGA

Cuộc phẫu thuật thứ hai chuyển bộ phận này xuống đúng chỗ đã bị trì hoãn suốt 6 năm do nhiều nguyên nhân như lịch mổ thay đổi, thiếu nhân viên y tế và đại dịch COVID-19. 

“Người ta thường hỏi tôi về “vật thể lạ” này khi gặp tôi ở quán rượu và tất nhiên họ thường đem chuyện này ra làm trò cười. Nhưng tôi không phiền. Rõ là đâu phải ngày nào bạn cũng thấy một người đàn ông với “của quý” lủng lẳng trên cánh tay. Tôi cũng nhìn vào khía cạnh hài hước của việc này và không lấy làm buồn về thái độ của người khác”, ông bố nhớ lại. 

Trong chương trình tài liệu “Người đàn ông với dương vật trên cánh tay”, MacDonald kể về lần anh giúp một cụ bà với vài món đồ trên kệ cao nhất của siêu thị và “cậu nhỏ” bỗng lộ ra bên trong tay áo và gần như đập hẳn vào đầu bà lão. 

“Vậy là cũng có chuyện hay để kể cho các cháu chắt sau này rồi, đúng không”, anh MacDonald nói trong chương trình với vẻ đầy hài hước về tình huống có một không hai của mình. 

Người đàn ông đã ly dị vợ cho biết, theo thời gian, anh cũng quen dần với vật thể nhỏ vướng víu nơi cánh tay - nhưng anh vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng nó được chuyển về đúng vị trí trên cơ thể mình.

Dương vật nhân tạo được treo trên cánh tay anh MacDonald suốt 6 năm. Ảnh: News Licensing/MEGA

Dương vật nhân tạo được treo trên cánh tay anh MacDonald suốt 6 năm. Ảnh: News Licensing/MEGA

Đầu năm nay, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật chuyển dương vật nhân tạo của MacDonald từ cánh tay anh xuống vùng kín. 

“Đó là một ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng. Việc đầu tiên tôi làm khi tỉnh lại là nhìn xuống bên dưới và thốt lên “Ôi, ngày của tôi đến rồi. Lần này thì họ đã làm được rồi”. 

Các dây thần kinh và mạch máu được đưa từ cánh tay và khâu lại với nhau ở vùng mu để thiết lập nguồn cung cấp máu cho dương vật nhân tạo. Các bác sĩ tiết niệu đã phối hợp với các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ trong quá trình này để đảm bảo niệu đạo của McDonald có thể hoạt động tốt - nghĩa là giờ đây anh có thể đi tiểu bình thường.

Và các bác sĩ còn khéo léo lắp đặt hai ống để giúp MacDonald bơm căng dương vật bằng đồ bơm tay giúp “cậu nhỏ” cương cứng.

 “Đây có thể là một sự đổi đời với tôi”, người đàn ông này chia sẻ với niềm xúc động dâng trào trước viễn cảnh cuối cùng anh cũng có thể quan hệ tình dục trở lại.

Hóa ra, với MacDonald, “đồ giả” thậm chí còn tốt hơn đồ thật trước đây của anh. Các nhà phẫu thuật đã tạo ra chiếc dương vật mới dài hơn 5cm so với “đồ hỏng” - và MacDonald có “chú em” như mơ với tổng chiều dài là 15,24cm.

“Họ đã vui vẻ lắng nghe những ao ước thầm kín của tôi và biến nó thành sự thật. Làm gì có nhiều người dám khoe họ có “cậu nhỏ” hàng thiết kế”, người đàn ông này chia sẻ. 

Anh hy vọng việc chuyển bộ phận mới này về đúng chỗ sẽ giúp anh lấy lại niềm vui sống.

“Đến giờ thì tôi vẫn gặp may nhưng chẳng phải là tôi đã sống cùng những điều xui rủi quá lâu? “Bạn có thể tượng tưởng được 6 năm trong đời mình với chiếc dương vật treo trên cánh tay. Đó là một cơn ác mộng, nhưng bây giờ nó biến mất rồi”, người đàn ông chia sẻ. 

Trong mấy tháng gần đây, MacDonald không phải là người đàn ông duy nhất thu hút sự chú ý của công chúng khi gặp vấn đề liên quan tới bộ phận sinh dục.

Hồi tháng 3, một người đàn ông New York (Mỹ) đã mất “cậu nhỏ” sau khi bộ phận này tím đen và hoại tử khi anh ta tiêm cocain vào mạch máu trên thân dương vật.

Bệnh nhân từ chối làm phẫu thuật cắt bỏ các mô chết trên “cậu nhỏ” của mình. Nhưng sau 5 ngày dùng kháng sinh tiêm tĩnh mạch, người đàn ông này tiếp tục phải dùng thuốc thêm 10 ngày nữa. “Tình trạng lâm sàng được cải thiện nhưng bệnh nhân không chịu cai nghiện và sau đó đã biến mất nên không theo dõi tiếp được”, một báo cáo cho biết. 

Chiều bạn gái quan hệ theo kiểu dễ lên đỉnh, chàng trai phải ôm cậu nhỏ vào viện
Chàng trai 22 tuổi vì chiều bạn gái nên đã chịu đựng đau đớn khi quan hệ tình dục, đến mức dương vật sưng phồng phải đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ.

Quan hệ tình dục

Yên Minh (Dịch từ New York Post)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh lạ