Ca sinh 3 hy hữu tại Long An: Mẹ 18 tuổi đẻ rơi một bé gái khi đang truyền nước mà không ai hay

NGỌC HÀ - Ngày 23/01/2024 14:50 PM (GMT+7)

Yến Nhi đang mang bầu tháng thứ 7 bất ngờ xuất huyết dạ dày phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Em đang truyền nước thì một bé gái lọt ra ngoài khi nào không ai hay.

Mới đây, dư luận xôn xao trước câu chuyện hy hữu: Sản phụ trẻ tuổi hạ sinh 3 bé gái sinh 3, trong đó có một bé sinh rớt không hề hay biết. Nhiều mẹ bỉm không tin là thật vì trước giờ những ai mang tam - tứ thai đều được gia đình chăm sóc đặc biệt đến tận ngày "vỡ chum".

Sản phụ được nhắc đến tên Huỳnh Yến Nhi (18 tuổi, Long An) vốn là chị cả trong gia đình có 3 chị em. Em học hết lớp 4 đã nghỉ ở nhà vì bệnh tật và muốn phụ giúp cha mẹ dọn dẹp nhà cửa, cơm nước. Sau đó em đi làm một số công việc nhẹ nhàng phù hợp với độ tuổi.

"Con bé lên thành phố làm thuê rồi tình cờ gặp gỡ, nảy sinh tình cảm với một chàng trai hơn vài tuổi. Chúng nó tìm hiểu và yêu đương một thời gian, chờ đợi đến ngày đủ tuổi kết hôn mới làm đám cưới.

Tôi biết việc con bé lấy chồng khi chưa tròn đôi mươi là quá sớm nhưng mỗi nhà một cảnh. Nó lại ra ngoài xã hội sớm, va vấp từ khi còn nhỏ nên chín chắn hơn lứa tuổi. Vì thế vợ chồng tôi đồng ý gả con đi với hy vọng sớm yên bề gia thấy, sinh cháu ngoại", chị Dình (38 tuổi, mẹ của Yến Nhi) tâm sự.

Chị Dình cho các cháu ngoại ăn sữa.

Chị Dình cho các cháu ngoại ăn sữa.

Ngày con gái báo tin mang thai, chị Dình vui mừng khi sắp lên chức bà ngoại. Chị mong chờ khoảnh khắc các cháu chào đời để được ẵm bồng, chăm sóc. "Con bé mang thai được bác sĩ chẩn đoán thai 3. Gia đình tôi có chút lo lắng, sợ con bé yếu ớt không thể chống cự nổi.

Nó thấy bố mẹ sợ nên động viên sẽ cố gắng để có một thai kỳ cả mẹ lẫn con đều khoẻ mạnh. Tôi thi thoảng cũng đón con về chăm sóc và tẩm bổ", bà ngoại trẻ tuổi nói.

Yến Nhi đang mang bầu tháng thứ 7 bất ngờ xuất huyết dạ dày phải vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Em được bác sĩ truyền nước và đang trong quá trình truyền thì một bé gái lọt ra ngoài khi nào không ai hay.

"Con bé cảm nhận được việc đã sinh con nên gọi y bác sĩ đến cầu cứu. Sau đó ê-kíp bên Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương được điều động sang Chợ Rẫy để đỡ đẻ 2 bé còn lại.

Sau 1 tiếng, cả ba bé đều chào đời bằng phương pháp sinh thường. Chúng lần lượt nặng: 1.5kg, 1.3kg và 1.2kg. Tôi đứng ngoài nghe bác sĩ thông báo mà bật khóc vì vui mừng, chứ trước đó lo lắng con và cháu có mệnh hệ gì chắc không sống nổi", chị Dình nhớ lại.

3 bé gái được bà ngoại đặt tên lần lượt là: Hai - Ba - Tư.

3 bé gái được bà ngoại đặt tên lần lượt là: Hai - Ba - Tư.

Nghe mẹ nói xong, cô con gái lên tiếng: "Lúc nằm viện em cũng sợ lắm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì chưa sinh nở bao giờ. Nhưng giờ em nhìn 3 con nằm cạnh mình mà thấy hạnh phúc lắm!

Em đã dần dần cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào. Em đã biết cách thay tã bỉm, cho con bú dù còn vụng về".

Yến Nhi cũng cho biết, 3 con nhỏ phải nằm lồng kính gần 1 tháng. Cách đây vài ngày em mới có cơ hội gặp gỡ và bế bồng các con.

"Con rể tôi làm công việc sơn nước thời vụ với mức lương không cao. Nó đi suốt nên tôi quyết định mướn nhà trọ tại huyện Đức Hoà rồi đón mẹ con nó về chăm sóc. Lần đầu tiên có cháu, tôi vừa mừng vừa lo vì không biết quãng thời gian sau này sẽ như thế nào. Bởi kinh tế của vợ chồng tôi không khấm khá", chị Dình tâm sự.

Hiện tại, chị Dình nghỉ việc công ty ở nhà chăm con chăm cháu. Chồng chị làm thời vụ, lúc có việc lúc không. Họ còn phải nuôi 2 con trai đang học cấp I.

Yến Nhi (áo hồng) đang ngắm nghía các con.

Yến Nhi (áo hồng) đang ngắm nghía các con.

"Giờ con rể gửi được chút tiền nào về thì tôi mừng chút đó. Còn lại, vợ chồng tôi sẽ phải lo cho mẹ con nó. Giờ bọn trẻ ăn ít nên chưa tốn tiền sữa, chi phí mua bỉm mới nhiều.

Song nghĩ đến vài tháng nữa, chúng bú khoẻ thì không biết xoay xở ra sao. Tôi biết cái Nhi lo lắng vấn đề này nhưng lúc nào cũng động viên đã có cha mẹ ở bên", chị Dình tâm sự.

Nhắc đến chuyện 3 bé sinh 3 tên gì, chị Dình tiết lộ vì chưa làm giấy khai sinh nên cả 3 chưa có tên chính thức. Còn tên ở nhà chị đặt rất đơn giản: Hai - Ba - Tư , tương ứng với thứ tự chào đời của 3 bé. Chị hi vọng các cháu sẽ ngoan ngoãn, dễ nuôi và khoẻ mạnh.

Nhân viên truyền thông cho doanh nghiệp làm công việc gì? Vì sao nói họ giống nhà ngoại giao trong công ty?
“Hiện tại thu nhập của nghề mình dao động từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/tháng, tùy thâm niên từng cá nhân. Mình nghĩ con số này không phải...

Chuyện nghề Gen Z

Theo NGỌC HÀ (Ảnh: Quốc Chiến)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con