Xót xa tình yêu ngang trái của cặp đôi ung thư

Ngày 10/06/2015 10:24 AM (GMT+7)

Đánh đổi mạng sống của mình vì đứa con dù có khối u trong người, Thu Hương vẫn bị bạn trai bỏ rơi. Cô cũng không biết rằng, cha của đứa bé trốn tránh cũng vì… bị ung thư.

Câu chuyện tình đầy bi kịch này được phát sóng trên chương trình 365 Ngày hạnh phúc của Đài tiếng nói Việt Nam khiến mọi người đều cảm thấy xót xa, nghẹn ngào.

“Xin anh hãy cứu lấy con chúng mình”

Giống như một số bạn gái khác, vì yêu, Thu Hương mang thai khi còn quá trẻ. Cô đã từng phải đấu tranh rất nhiều khi quyết định giữ đứa bé lại. Nỗi lo sợ khi trở thành gánh nặng cho gia đình, khi tương lai còn bị ảnh hưởng… đã khiến Thu Hương từng có lúc nghĩ sẽ không giữ con lại. Điều khiến Thu Hương đắn đo nhất chính là vì cô mang trong mình một khối u, cần phải loại bỏ sớm nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Bất chấp tất cả, Thu Hương quyết định giữ con lại.

Cô gái trẻ ấy chia sẻ rằng cô đã từng rất hạnh phúc và tin tưởng khi người bạn trai Minh Quân hứa hẹn, động viên cô, sẽ luôn ở bên cô, không bỏ rơi con mình. NHưng rốt cục, anh ấy thờ ơ, bỏ mặc cô với cái thai trong bụng và một sức khỏe yếu ớt.

Lá thư của cô gái mới chỉ 22 tuổi, phải làm mẹ mà không có ai bên cạnh, không có tiền, phải trốn tránh gia đình và bị bạn trai bỏ rơi khiến thính giả nghe đài không khỏi xót xa. Thu Hương gửi thư cho Minh Quân trước thời điểm cô sinh con một tháng và điều mà Hương mong mỏi chỉ là: “Hãy cứu lấy con của chúng mình”.

Dưới đây là lá thư Thu Hương gửi cho Minh Quân:

"Lời cuối cùng em muốn nói với anh là hãy cứu con của chúng mình. Suốt thời gian qua, em luôn chờ được thấy con chào đời. Nhưng giờ đây, em muốn thời gian dài ra, không chỉ là 9 tháng 10 ngày nữa.

Em đã và đang đánh đổi mạng sống để cho con được làm người. Em không chắc anh có hiểu em không, hay ai nghe đến đây thì bảo em ích kỷ, nhưng thật sự em rất sợ. Không biết đến khi sinh con, liệu em có còn đủ sức và nghị lực để vượt qua? Nếu em không còn sống thì con chúng ta biết nương tựa vào ai?

Em biết chính bản thân em cũng không phải là người đúng tất cả. Em vẫn tự dằn vặt mình ích kỉ khi đã từng có lúc em nghĩ bỏ con đi. "Ngày em biết mình có thai, em hoang mang vô cùng, bản thân không biết lúc đó nên làm gì? Đứng trước sự lựa chọn giữa gia đình và tương lai, em đã có suy nghĩ "không chọn con. Bởi em sinh ra không chỉ sống cho riêng mình, gánh nặng gia đình quá lớn, em là hy vọng cuối cùng của mọi người. Bố em là người gia trưởng, ông sẽ chẳng bao giờ chấp nhận đứa con như em.

Trong thời gian em đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, là một người con gái tự lập nhưng chưa bao giờ em hoang mang và mất phương hướng như lúc ấy. Em dằn vặt bản thân mình bao nhiêu khi anh nói cho em toàn quyền quyết định giữ hay bỏ con đi.

Xót xa tình yêu ngang trái của cặp đôi ung thư - 1

Em dằn vặt bản thân mình bao nhiêu khi anh nói cho em toàn quyền quyết định giữ hay bỏ con đi. (Ảnh minh họa)

Khi em nói rằng em phải chọn gia đình, anh nắm chặt tay em an ủi: “Sau này chúng ta vẫn còn nhiều đứa con ngoan, xinh đẹp… nhiều lắm. Anh nói rằng anh sẽ có trách nhiệm vì nó là giọt máu của anh. Em thấy an lòng khi có anh ở bên. Em vẫn tin hoàn toàn lời anh nói, không một chút nghi ngờ nào cả. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, kể từ khi ấy, em nhận ra anh dần rời xa em.

Anh tìm đủ lý do tránh mặt em. Em lo sợ, cố níu anh lại, nhưng tất cả đều phản tác dụng. Em hỏi anh còn thương em không? Anh không trả lời được vì anh cũng chẳng biết như thế nào? Lúc đó, mọi thứ như sụp đổ dưới chân em. Vậy là hết, chẳng còn hy vọng nào.

Anh bảo, sau này em sẽ hiểu tại sao anh làm như vậy. Anh nói mình bị bệnh, không sống lâu được nữa. Em cũng chỉ biết vậy và quyết định giữ con lại, mặc cho bản thân sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng em chấp nhận tất cả. Em tìm mọi cách để không phải về nhà, kể cả là Tết dù quãng đường về nhà chỉ không đầy 200km. Nỗi đau mà em phải chấp nhận là anh đã bỏ mặc mẹ con em cũng là lúc em biết mình bị bệnh.

Mỗi lần vào viện, em lại rơi nước mắt. Em tủi thân khi thấy người ta có chồng quan tâm, chăm sóc. Còn em, mỗi lần ai hỏi thăm đều nghẹn lời không đáp được. Anh chưa từng một lời hỏi thăm em, rằng em có khỏe không, rằng con sao rồi? Nhưng điều khiến em sợ nhất chính là mỗi khi bác sĩ nói, con của em không khỏe, bị dị tật và khó nuôi. Nếu em giữ thai thì chỉ khiến em khổ thêm.

Người ta khuyên em bỏ đứa bé. Vì lúc đó em bị một cái u ở gan, phải mổ sớm nếu không thì chẳng còn cơ hội nào cho em nữa cả. Giữa con và mạng sống của chính mình, em quyết định giữ con lại. Bởi từ khi mang thai, em đã tự hứa với chính mình phải bảo vệ con bằng mọi giá. Và còn một nguyên nhân lời anh nói, em muốn giữ con lại như một việc cuối cùng em có thể làm cho anh.

Kể từ đó, hai mẹ con em cùng nhau vật lộn với cuộc sống. Cũng dễ hiểu bầu thì làm sao làm việc như người bình thường được, nhất là khi em lại yếu. Vậy mà em đổi chỗ làm liên tục. Mỗi ngày cái bụng em càng to lên, em không thể làm việc được. Người ta cũng biết em có bầu, em không thể giấu được. Vì vậy em phải nghỉ việc. Em không nhớ biết bao lần chiến đấu với thần chết. Nhưng một viên thuốc em cũng không dám uống vì sợ ảnh hưởng đến con. Có lúc em nghĩ mình sẽ không sống được nhưng ông trời không phụ lòng em. Em đã vượt qua tất cả. Điều khiến em hạnh phúc nhất chính là bác sĩ nói con em khỏe mạnh bình thường.

Nhưng sức khỏe của em ngày càng yếu. Bác sĩ nói em chuẩn bị tâm lý, lúc sinh con cũng có thể là lần cuối cùng em được sống.

Cách đây hơn 1 tháng, em tìm và đưa anh giấy kết quả siêu âm. Anh nói khi biết tin vừa buồn vừa vui.

Anh nói không muốn ảnh hưởng đến tương lai của em nên sẽ không có sự ràng buộc nào cả. Sinh con rồi hãy để gia đình anh nuôi đứa bé cho đỡ áy náy. Anh biết không, em đau đớn tột cùng khi nghe câu nói đó của anh. Có người mẹ nào muốn rời xa con mình sinh ra? Nhưng em vẫn cố nuốt nước mắt đồng ý, vì chẳng còn cơ hội nào cho con và cả chính em. Khi mà có thể đó là lần cuối cùng em được sống…”

Nỗi đau chồng chất đến với cô gái trẻ khi mà anh trai cô qua đời: "Giữa đám tang của anh trai, trước sự chính kiến của mọi người, bố đuổi em ra khỏi nhà. Có lẽ, chẳng bao giờ em nhận được sự tha thứ từ gia đình. Mọi thứ cứ như chờ đợi để đổ lên em cùng một lúc.

Từ đó, em không liên lạc được với anh. Từng hồi chuông cứ đổ dài mà không có người bắt máy. Những tin nhắn gửi đi không một lời đáp lại. Anh nói sẽ lo cho em tới lúc em sinh con xong. Nhưng giờ anh đâu mất rồi? Em biết phải làm gì đây? Giờ đây em tuyệt vọng thật sự. Em tự hỏi mình đã làm sai điều gì để em phải gánh chịu tất cả. Từng ngày trôi qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em rồi sẽ ra sao? Liệu em có đủ khả năng để sinh con ra đời hay không khi mà một thân một mình giữa hoàn cảnh cay nghiệt này, không người thân, không bạn bè, chẳng có một ai để em có thể nhờ vả.

Lần cuối cùng em mong anh suy nghĩ lại. Mong anh hãy cứu lấy đứa con của mình”.

Nỗi khổ tâm của chàng trai mắc bệnh ung thư

Nghe những dòng thư đẫm nước mắt của cô gái trẻ 22 tuổi, ai cũng cảm thấy xót xa, thậm chí là căm phẫn người bạn trai tàn nhẫn đã bỏ cô lại giữ những bộn bề cay đắng đó. Thế nhưng đấy mới chỉ là một nửa của câu chuyện. Lần đầu tiên MC của chương trình cảm thấy khó xử khi biết rằng, người bạn trai của Thu Hương hiện tại cũng đang mang trong mình căn bệnh ung thư, tóc đã rụng hết và thời gian chẳng còn sống được bao lâu.

Khi MC của chương trình kết nối với Minh Quân- Người bạn trai của Thu Hương, Minh Quân cho biết, anh là con một trong gia đình nên bố mẹ rất kỳ vọng. Tuy nhiên, anh xác nhận, mình đang mắc bệnh hiểm nghèo. Cơ thể anh lúc tỉnh lúc mê, có thể qua đời bất cứ lúc nào. Đó cũng là lý do Quân chán nản, buồn bã, bỏ mặc bạn gái đang mang thai, lao vào những cuộc vui thâu đêm.

Xót xa tình yêu ngang trái của cặp đôi ung thư - 2

Lần cuối cùng em mong anh suy nghĩ lại. Mong anh hãy cứu lấy đứa con của mình”. (Ảnh minh họa)

"Cách đây một tháng, sau lần hóa trị thứ hai, sức khỏe tôi có phần tiến triển. Tôi hẹn gặp Hương, hứa sẽ bảo vệ cô ấy và con. Song căn bệnh quái ác khiến tôi chùn bước" - Quân bày tỏ trên sóng VOV. 

Minh Quân không muốn ràng buộc người yêu bởi vì Hương còn quá trẻ. Anh không muốn cô phải hi sinh nên mới để bố mẹ nhận nuôi cháu, cho Hương có cơ hội tìm cuộc sống mới. Thông qua chương trình Minh Quân mới biết Hương bị mang khối u. Trước đây Hương giấu kín điều này.

Quân thẳng thắn cho rằng, có thể mọi người mắng anh là "đồ tồi", "làm không dám chịu"... Nhưng thực sự, anh đang bị ung thư giai đoạn cuối, tóc đã rụng hết. Trước đó, chị gái của anh cũng ra đi vì căn bệnh này.

Trước câu chuyện tình éo le này, MC Mạnh Thắng của chương trình ngậm ngùi chia sẻ: “"Hai bạn thật éo le khi đều bị ung thư, nhưng dù sao đó cũng là giọt máu cuối cùng, cả hai nên cố gắng gìn giữ. Sự lựa chọn của Quân khiến tôi cảm nhận đó như không phải con của bạn, vì làm như thế quá là tàn nhẫn".

Kết thúc câu chuyện, chàng trai cảm thấy nhẹ lòng hơn khi có thể nói ra sự thật. Anh cảm thấy thanh thản nếu có phải ra đi và chấp nhận mọi lời chỉ trích từ mọi người trước sự tàn nhẫn mà anh từng làm với bạn gái.

Bảo Bảo (Nguồn Video: VOV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu