Yêu kẻ giết chồng (Phần 11)

Ngày 19/09/2018 19:00 PM (GMT+7)

Thắng chạy ra ban công, thấy ở bên dưới Thuỷ Tiên đã ngồi lên chiếc xe của Dũng. Chiếc xe lăn bánh đi xa dần. Người đàn ông đó có thật sự tốt hay không?

Đường tình duyên của cô vốn không suôn sẻ, hai mươi bảy tuổi kết hôn đến năm ba mươi tuổi trở thành quả phụ. Cô được người ta báo tin về chồng cô đã chết trong một vụ tai nạn thảm khốc.

Đau khổ suốt hai năm trời, cô quen một người đàn ông và quyết định thử vận may với ái tình. Nhưng rồi ông trời vẫn muốn thử thách cô. Trong một lần hẹn hò cô phát hiện ra đồ của mình ở chỗ của người tình, cô quyết định đi tìm sự thật và phát hiện ra những chuyện kinh hoàng đằng sau.

Đón đọc Phần 1 truyện dài kỳ: Yêu kẻ giết chồng bắt đầu từ 19h00 ngày 9/9 tại mục Eva Yêu

- Chở em qua chỗ này một chút, em đã hứa với Cam là đưa nó đến nhà bạn chơi.

- Ở đâu?

Ngồi trên xe, Cam tuyệt nhiên không dám nghịch ngợm. Con bé vẫn chưa quen được với Dũng, dù anh lúc nào cũng yêu chiều nó. Thuỷ Tiên vuốt tóc, hôn lên má nó rồi nói:

- Anh cứ đi đi em sẽ chỉ đường.

Thắng ở trong một căn hộ trong khu tập thể. Lúc đến nơi, Thuỷ Tiên không muốn để Dũng biết đây là nhà Thắng nên đã nói anh đợi.

Lúc Thắng mở cửa, Thuỷ Tiên mới mệt mỏi gục xuống. Thắng định đưa tay ra đỡ, nhưng không hiểu sao anh lại rụt về. Có một sức mạnh nào đó từ bên trong anh đã ngăn cản anh làm như vậy. Anh không thể, cô ấy là người đã có chỗ dựa, chỗ dựa ấy lại tốt hơn anh rất nhiều lần.

Thuỷ Tiên đẩy nhẹ Cam tới, cố nói giọng bình thường:

- Nhờ anh chăm sóc cháu giùm.

- Cô có sao không? Sắc mặt cô kém lắm.

Thuỷ Tiên lắc đầu:

- Không có gì đâu.

Rồi Thuỷ Tiên quỳ một chân xuống trước Cam, vuốt ve khuôn mặt nó.

- Cam, con phải ngoan nghe chưa?

Cam gật đầu.

- Đừng làm mẹ buồn nhé!

Thấy Thuỷ Tiên có vẻ bất ổn, Thắng kéo cô ra một góc rồi hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Khoảng thời gian gần đây tôi nghĩ cô đã gặp nhiều chuyện không được như ý.

- Anh đừng xen vào, nó không liên quan gì đến anh cả.

Thắng nghiến răng, anh lại tức giận với cô. Dù nhiều lần bản thân tự nhắc nhở anh không nên quan tâm đến cô nữa, vì cô cũng có cần anh đâu. Cô gạt anh đi, không quan tâm đến những lời hỏi han của anh. Hết lần này đến lần khác mà anh vẫn không tỉnh ngộ.

Hít một hơi thật sâu, Thắng nói:

- Được, không liên quan gì đến tôi. Nhưng thấy cô như vậy tôi không chịu được.

- Tại sao?

Thắng biết mình đã nói sai, sợ cô phát hiện ra tình cảm của mình, anh tìm cách bào chữa:

- Cô làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của Cam.

Một khoảng im lặng trôi qua, hai người nhìn nhau bằng một vẻ hơi quái dị. Thế rồi Thuỷ Tiên phải bật cười. Anh ta đang nói đến những vấn đề lớn lao quá, nghiêm túc quá. Cô hiểu rằng lối sống của cô có ảnh hưởng đến Cam rất nhiều mà, đâu cần anh ta phải nhắc nhở.

Yêu kẻ giết chồng (Phần 11) - 1

Anh nghĩ rằng anh đang quan tâm đến tôi? Nhưng khi tôi muốn đón nhận sự quan tâm ấy anh lại chạy trốn. Anh chẳng kiên nhẫn như anh tưởng đâu Thắng (Ảnh minh hoạ)

- Nếu tôi nói cho anh thì anh sẽ giúp được tôi sao?

Thắng im lặng.

Thuỷ Tiên tiến đến, Thắng lùi lại. Sự e dè của anh càng khiến cô hiếu chiến.

- Anh nghĩ rằng anh đang quan tâm đến tôi? Nhưng khi tôi muốn đón nhận sự quan tâm ấy anh lại chạy trốn. Anh chẳng kiên nhẫn như anh tưởng đâu Thắng ạ. Tôi chỉ cần nói vài câu lạnh lùng anh sẽ tức giận và bỏ tôi đi. Không phải như thế sao?

Thắng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị của Thuỷ Tiên, vì cô đã nói đúng. Khi anh bị cô gạt đi, anh sẽ tức giận và bỏ chạy. Anh không níu giữ cô lại.

- Cô đã có người để yêu. Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp cận nhau quá.

Thuỷ Tiên mỉm cười, cô quay lại nói với Cam:

- Vào nhà đi Cam. Mẹ có chuyện nói với chú Thắng.

Cam nghe lời, nhưng con bé hình như hiểu ý, nó bụm miệng cười rồi nhẹ nhàng lùi vào bên trong. Khi cánh cửa đóng lại, Thuỷ Tiên tiến thêm một bước nữa. Thắng lùi lại, chạm lưng vào tường. Khoảng cách của hai người giờ đây chỉ là một gang tay. Thắng căng thẳng, hơi thở của anh nhanh dần.

Thuỷ Tiên vẫn giữ nụ cười đó trên môi, cô nói giọng rất nhỏ, chỉ đủ cho mình Thắng nghe thấy:

- Nếu tôi nói tôi chỉ muốn lợi dụng Dũng, anh có còn quan tâm đến tôi nữa hay không? Tôi và vợ anh cũng cùng một loại phụ nữ như nhau.

Thắng đẩy Thuỷ Tiên ra, chỉ vào cô và nói:

- Cô bị sao vậy hả?

Thuỷ Tiên bật cười, cô vỗ vai Thắng:

- Trên đời này, đừng vội mà trao tình cảm cho ai cả. Họ không tốt như anh nghĩ đâu.

Thuỷ Tiên bỏ đi, Thắng quay lại nhìn cô. Đôi mày của anh khẽ chau lại. Anh cảm nhận được trong Thuỷ Tiên đang rất bất ổn, đây không phải là Thuỷ Tiên mà anh biết. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô? Chẳng lẽ Dũng làm gì khiến cô phải chịu uất ức hay sao?

Thắng chạy ra ban công, thấy ở bên dưới Thuỷ Tiên đã ngồi lên chiếc xe của Dũng. Chiếc xe lăn bánh đi xa dần. Người đàn ông đó có thật sự tốt hay không?

Căn biệt thự vẫn lạnh lẽo như lần đầu tiên đến, nhưng bây giờ, căn phòng mà cô và Dũng ở đã được trang hoàng lại. Khi bước vào, đèn chùm tự động mở lên rực rỡ, rèm cửa và ga giường đồng màu, các nội thất cũng được thay mới lại.

Dũng ôm lấy eo cô, ghé môi vào tai cô nói:

- Em thích không?

Thuỷ Tiên không biểu lộ cảm xúc:

- Thích, mọi thứ anh làm đương nhiên là em thích rồi.

Dũng đột ngột xoay người cô lại, anh định hôn cô nhưng cô đã tránh đi. Dũng nhìn cô đầy khó hiểu:

- Sao thế?

Thuỷ Tiên nghiêm túc hỏi:

- Anh có định cưới em không Dũng?

Dũng im lặng, tại sao cô lại hỏi đến vấn đề này?

Một người đàn ông nếu yêu một người phụ nữ, họ sẽ muốn lấy cô ta. Dù chưa cưới ngay lập tức, nhưng họ nhất định sẽ nghĩ đến viễn cảnh gia đình. Dũng yêu cô thật, hay chỉ vì hứng thú nhất thời với cô?

- Đương nhiên là anh muốn lấy em, nhưng chúng ta mới quen nhau, em không muốn tìm hiểu con người anh sao?

Dũng cố gắng kéo Thuỷ Tiên lại để cô nghĩ sang chuyện khác, nhưng Thuỷ Tiên đẩy anh ta ra, hỏi:

- Em yêu anh và muốn được làm vợ anh.

Sự nghiêm túc của cô khiến Dũng mất hứng, anh thở hắt, đáp:

- Anh chưa muốn ràng buộc. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian cơ mà.

Vậy là anh ta không hề yêu cô thật lòng, Thuỷ Tiên đã đoán đúng, người đàn ông này cũng chỉ như những tên đàn ông khác muốn có được cô, sở hữu cô. Anh ta hứng thú với nhan sắc của cô, khi có được rồi sẽ dần dần cảm thấy phai nhạt.

- Em muốn hỏi anh một câu.

Dũng không muốn nghe, anh ngồi xuống giường nói:

- Anh tưởng ngày cuối tuần chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, nhưng giờ đây em lại như đang chất vấn một kẻ có tội. Anh đã làm gì em?

Yêu kẻ giết chồng (Phần 11) - 2

Người đàn ông này cũng chỉ như những tên đàn ông khác muốn có được cô, sở hữu cô. Anh ta hứng thú với nhan sắc của cô, khi có được rồi sẽ dần dần cảm thấy phai nhạt. (Ảnh minh hoạ)

Anh đã làm gì em? Thuỷ Tiên cười thầm trong lòng. Khá khen cho sự gây thơ của anh ta. Anh ta đã cướp đi người quan trọng với cô và Cam nhất, đã cướp đi hạnh phúc cả đời của cô. Vậy mà lại nói anh đã làm gì?

- Em chỉ muốn chắc chắn. Tính em khi yêu một người là sẽ yêu hết lòng.

- Được, vậy em muốn hỏi gì thì hỏi đi.

- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tại sao anh lại gặp nạn với cái cổng nhà em?

Dũng nhíu mày nhớ lại:

- Hôm đó có việc nên đi qua. Anh đã nói anh tránh con mèo mà. Sao em hỏi lại điều này là gì?

- Việc anh cần đến là gì?

- Anh không nhớ.

Vậy cứ cho đây là định mệnh đi. Ông trời đã gửi anh đến cho cô, để trả thù. Hoặc là chính Hùng đã dẫn anh ta đến đây.

- Được rồi, lại đây nào. - Thuỷ Tiên nở một nụ cười yêu chiều, giang hai tay ra - Buổi phỏng vấn kết thúc.

Dũng cũng bắt đầu nguôi giận, anh ta cười rồi tiến lại bế Thuỷ Tiên lên giường. Trước khi hôn cô anh đã nói:

- Anh sẽ yêu thương em.

Thắng đang rửa bát thì ngoài cửa có tiếng chuông. Hai đứa trẻ mải xem tivi nên không nghe thấy. Anh rửa qua tay vào vòi, đi ra mở cửa.

Người xuất hiện là Thuỷ Tiên, nước mắt cô đầm đìa. Thắng vội vàng kéo tay cô ra ngoài. Cả người cô run lên bần bật, tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén thật thương tâm.

Thắng nắm chặt lấy vai Thuỷ Tiên như muốn giữ cho cô bình tĩnh, anh nói:

- Đừng khóc. Nói cho tôi biết, có chuyện gì?

Thuỷ Tiên ôm chầm lấy Thắng, cô cắn vào vai áo của anh và khóc. Tiếng khóc vì thế mà bé đi rất nhiều. Thắng để yên cho cô làm như vậy. Nhưng anh chợt nhìn thấy ở cổ cô có một vết xước lớn. Từ vết xước đó, máu vẫn còn rỉ ra.

- Thuỷ Tiên, ai đã làm gì cô?

Thuỷ Tiên vẫn khóc, cô lắc đầu không muốn nói. Sự thật ấy còn kinh khủng hơn những sự thật mà cô đã biết. Cô không ngờ rằng người đàn ông này lại là một kẻ khốn nạn đến vậy.

Đằng sau những sự thật mà Thuỷ Tiên biết còn một sự thật kinh khủng hơn, đó là gì? Ai đã khiến cô bị thương? Ai đã khiến cô phải tủi hổ mà ôm lấy người đàn ông cô không muốn chạm vào? Cô muốn bảo vệ anh khỏi những hậu quả khó lường/ Nhưng có vẻ như không được.

Đón đọc phần 12 truyện dài kỳ: Yêu kẻ giết chồng. Vào 19h00 ngày 20/9 tại mục Eva Yêu.

Yêu kẻ giết chồng (Phần 10)
Rồi một người đàn ông bước xuống, anh ta tiến về phía chồng cô. Thuỷ Tiên hốt hoảng nhận ra, đó chính là Dũng. Dáng người đó, dáng đi đó cô không thể...
Lan Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Khi tiếng trống vào tiết vang lên thì Xuân thấy Kì đi qua lớp mình. Cái sự xuất hiện rất “tình cờ” này khiến cô nghi ngờ nó có sắp đặt....

Tin bài cùng chủ đề Yêu kẻ giết chồng

Thuỷ Tiên nhếch môi cười, cuối cùng thì anh ta cũng lộ rõ bản chất thật của mình. Một tên cáo già như anh, sao có thể chịu lép vế trước người khác. Anh chỉ đang dùng đòn khổ nhục kế của cô...