Sinh đến nơi mà vợ vẫn lén cho bố đẻ 5 triệu, tôi sang nhà định ý tứ đòi lại thì ông ngoại đem ra trả

Thảo Nguyên - Ngày 02/05/2023 11:30 AM (GMT+7)

Nhiều lần vợ cũng nhận ra cách đối xử nhất bên trọng nhất bên khinh của tôi với 2 bên nội ngoại.

Sau 5 năm kết hôn vợ chồng tôi đến nay đã có 1 con trai nhỏ gần 4 tuổi. Hiện vợ tôi cũng đang mang bầu và sắp sinh con thứ 2. May mắn đi siêu âm, càng hạnh phúc hơn khi đó là 1 công chúa nhỏ. Vì thế cả hai đều háo hức chào đón ngày con sắp chào đời.

Khi vợ về làm dâu thì bố mẹ tôi đã mua cho 2 đứa một căn nhà nhỏ. Bởi thế chúng tôi không phải lo toan nhà cửa như nhiều vợ chồng trẻ khác nên cũng có đồng ra đồng vào. Mặc dù thu nhập của chúng tôi ở quê cũng không quá cao. Tôi làm quản lý một xưởng may lương được 15 triệu đồng/tháng. Còn vợ tôi là giáo viên mầm non gần nhà lương chỉ khoảng 7 triệu đồng.

Tết nhất năm nào tôi cũng chỉ đạo vợ phải đưa cho nhà nội nhiều gấp đôi, gấp 3. (Ảnh minh họa)

Tết nhất năm nào tôi cũng chỉ đạo vợ phải đưa cho nhà nội nhiều gấp đôi, gấp 3. (Ảnh minh họa)

Mỗi tháng, chúng tôi chi tiêu hết khoảng 10 triệu là đủ. Còn lại để dành được 12 triệu đồng. Vì thế mỗi năm cũng tích cóp được 1 khoản. Mấy năm gộp lại, cả hai có thể mua 1 mảnh đất nhỏ ở quê để đó. Còn các ngày lễ Tết vợ chồng sẽ dựa vào các khoản thưởng của 2 đứa để ăn tiêu, đi du lịch hay mua sắm này kia.

Được cái vợ tôi rất biết cách chi tiêu và tiêu có kế hoạch. Tiêu pha bất cứ khoản gì cô ấy cũng hỏi ý kiến và bàn bạc với chồng. Tết nhất năm nào tôi cũng chỉ đạo vợ phải đưa cho nhà nội nhiều gấp đôi, gấp 3. Còn nhà ngoại chỉ cần gửi khoảng 3-4 triệu là được vì chủ yếu ăn Tết đằng nội.

Riêng các đám giỗ đằng nội, lúc nào tôi cũng để phong bì 500 ngàn. Còn đằng ngoại chỉ để phong bì 200 ngàn là đã đẹp mặt rồi.

Nhiều lần vợ cũng nhận ra cách đối xử nhất bên trọng nhất bên khinh của tôi với 2 bên nội ngoại. Em có ý kiến 2 bên phải bằng nhau nhưng tôi gạt đi luôn, phụ nữ là phải lo việc nhà chồng nhiều hơn, bằng nhau thế nào được.

Năm vừa rồi, vợ chồng bàn tính vay ngân hàng dựng nhà cấp 4 trên mảnh đất mới mua để cho khách thuê trọ. Căn nhà cho thuê cũng được thêm khoảng 8 triệu đồng/tháng, thừa tiền trả ngân hàng mỗi tháng mà vẫn để ra được 2 triệu đồng. Nói chung nội ngoại nhìn vào ai cũng khen vợ chồng tôi giỏi tính, tiền đẻ ra tiền.

Dù nhà có tiền nhưng lúc nào tôi cũng dặn vợ chi tiêu tiết kiệm nhất để phòng thân. Ấy vậy mà hôm rồi, vợ đang cho con tắm trong phòng thì tôi thấy có tin nhắn Zalo đến. Tôi cầm điện thoại thì biết được sáng nay sang bên đó chơi, cô ấy có cho ông ngoại 5 triệu đồng. Giờ ông ngoại nhắn tin bảo con gái hôm nào cầm lại, ông không dám nhận nhiều thế.

Thấy vậy, tôi bực bội xông vào hỏi tiền đâu mà cho ông ngoại những chừng ấy. Không ngờ cô ấy trơ mặt bảo đó là khoản tích cóp riêng của mình. Nay sang thấy ông đợt này gầy và ốm quá nên cô ấy biếu cho ông mua thuốc thang đồ bổ uống.

Nghe vợ nói vậy mà tôi tăng xông quát:

“Đi dạy mẫu giáo như cô mà cũng có quỹ đen à. Chưa kể cô sắp sinh đến nơi, dù biết chắc là sinh thường nhưng cũng tốn vài triệu đồng là ít nhất. Vậy mà giờ còn đi biếu ông ngoại tiền à. Sĩ diện hão thế không biết”.

Vợ tôi chẳng nói chẳng rằng nữa càng khiến tôi bực hết chỗ nói. Ngay chiều tối đó, tôi giả bộ cho con sang nhà ngoại cách đó 5km chơi để ý tứ đòi lại tiền. Nào ngờ vừa mở miệng dường như ông ngoại đoán được ý định của con rể nên vào nhà cầm 5 triệu ra để vào tay tôi:

Tôi đem tiền ông ngoại trả về nhà mà vợ bầu cứ mặt xưng mày xỉa. (Ảnh minh họa)

Tôi đem tiền ông ngoại trả về nhà mà vợ bầu cứ mặt xưng mày xỉa. (Ảnh minh họa)

“Sáng nay cái Nga nó về đây chơi cho ông 5 triệu bảo mua thuốc thang nhưng ông nào dám nhận mà nó cứ dúi vào túi. Tao định bảo mấy hôm nữa có ai bên này sang đó thì sẽ gửi mang sang trả cho nó. Nó gần sinh nở rồi, tốn tiền lắm, bố mẹ ai nỡ lấy dù thiếu thốn thật”.

Tôi đem tiền ông ngoại trả về nhà mà vợ bầu cứ mặt xưng mày xỉa. Tôi lo nghĩ cho em sắp sinh cần nhiều khoản tiền mới trơ mặt làm vậy mà vợ thì thái độ như kia. Cô ấy làm như tiền là lá cây hái lúc nào cũng được không bằng. Trong khi vài ngày nữa đi sinh rồi, dù đẻ thường và có bảo hiểm rồi cũng chẳng tốn 5-10 triệu như chơi ấy cả nhà nhỉ?

Chi phí sinh thường hiện nay là bao nhiêu?

Trước 2 tháng tính từ thời điểm dự sinh, hai vợ chồng nên thống nhất với nhau bệnh viện sẽ sinh để có thể dự trù được kinh phí. Thông thường, chi phí cho mỗi ca sinh nở cũng khác nhau giữa sinh thường và sinh mổ. Cụ thể:

Sinh thường: 3-5 triệu đồng.

Sinh mổ: 5-10 triệu đồng.

Với những mẹ bầu sinh mổ thì chi phí sẽ bao gồm phí mổ và phụ phí khác, có thể kể đến như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm hay thuốc… Ngoài ra, phí sinh đẻ của mỗi người còn phụ thuộc vào việc vào bệnh viện sinh và các dịch vụ mà bạn đăng ký sử dụng. Tóm lại, khi sinh, các cặp vợ chồng nên chuẩn bị số tiền ít nhất là khoảng 10 triệu đồng.

Nếu mẹ bầu có sức khỏe bình thường và thai nhi khỏe mạnh thì nên sinh thường và nằm phòng thường. Lúc này, tổng chi phí cho 1 ca sinh (chưa tính bảo hiểm) chỉ khoảng 2-5 triệu đồng thôi. Trong trường hợp mẹ bầu có sổ bảo hiểm thì tiền viện phí sẽ được giảm trừ đáng kể. Tuy nhiên, cũng cần chú ý, bảo hiểm y tế không áp dụng cho loại hình sinh dịch vụ tại bất cứ bệnh viện nào.

Ngoài ra, mẹ bầu cũng cần trả thêm chi phí nằm viện. Nếu là sinh thường, bạn sẽ phải ở lại viện khoảng 2-3 ngày, còn nếu sinh mổ thì thời gian này là 5-7 ngày.

Chi phí nằm viện cũng tùy thuộc vào việc mẹ bầu lựa chọn phòng thường hay phòng dịch vụ. Cụ thể:

- Phòng thường: 100-200 nghìn đồng/giường/ngày.

- Phòng dịch vụ (2-3 người 1 phòng): 300-500 nghìn đồng/giường.ngày

- Phòng VIP (1 người 1 phòng): 700-1 triệu đồng/giường/ngày.

Sinh đến nơi mà vợ vẫn lén cho bố đẻ 5 triệu, tôi sang nhà định ý tứ đòi lại thì ông ngoại đem ra trả - 3

Bỏ vợ nghèo lấy vợ giàu, đêm tân hôn tôi đờ người khi nghe cô ấy nói
Lúc chị sếp mặc váy ngủ sexy ra, tôi thật sự cũng không kìm lòng được vì nhìn vợ nóng bỏng quá. Đang lúc định kéo váy xuống thì sếp gỡ tay tôi ra lật bài ngửa.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu