Lên chăm con dâu ở cữ, mỗi lần bế cháu mẹ chồng lại bật khóc lấy khăn che mặt em bé 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 26/10/2022 06:03 AM (GMT+7)

Kể từ khi đón cháu từ viện về, mỗi lần bế cháu là mẹ tôi lại không cầm được nước mắt.

Nghe audio
0:00
0:00

Lên chăm con dâu ở cữ, mỗi lần bế cháu mẹ chồng lại bật khóc lấy khăn che mặt em bé  - 1

Sau khi kết hôn, anh tôi và chị dâu thuê nhà làm việc trên thành phố, mẹ vẫn ở dưới quê. Sau gần 2 năm thì chị dâu sinh con đầu lòng. Mẹ tôi muốn chị về quê ở cữ để bà chăm cho thoải mái nhưng chị thích gần chồng, muốn con được gần bố nên mẹ tôi lên chăm chị.

Vừa nghe tin chị dâu đau đẻ, bà lập tức lên với chị. Sau nửa ngày đau quằn quại, cuối cùng chị cũng mẹ tròn con vuông. Thế nhưng khi đón cháu từ tay bác sĩ, nhìn khuôn mặt cháu, mẹ tôi khóc lặng cả người. Em bé bị tật sứt môi hở hàm ếch! 

Anh tôi và chị dâu đã biết từ trước trong quá trình siêu âm nên họ chuẩn bị tâm lý phần nào. Họ được bác sĩ thông báo nhưng vẫn quyết định sinh con ra vì tật này có thể phẫu thuật, không thể vì lý do đó mà đình chỉ thai kỳ. 

Anh tôi và chị dâu đã biết từ trước trong quá trình siêu âm nên họ chuẩn bị tâm lý phần nào. (Ảnh minh họa)

Anh tôi và chị dâu đã biết từ trước trong quá trình siêu âm nên họ chuẩn bị tâm lý phần nào. (Ảnh minh họa)

Họ hàng nhà tôi và bên nhà chị dâu không có ai bị tật này, nghĩa là không phải em bé bị di truyền. Môi trường làm việc của anh tôi và chị dâu cũng bình thường không hề độc hại hay nhiễm hóa chất. Chị dâu kể lúc đầu mang thai chị không biết bị cúm nên vô tình uống thuốc. Không biết có phải đó là lý do khiến cháu tôi bị dị tật hay không, khó có thể khẳng định chính xác được. Cũng may là ngoài tật sứt môi ra thì các vấn đề sức khỏe khác của cháu tôi hoàn toàn bình thường. 

Kể từ khi đón cháu từ viện về, mỗi lần bế cháu là mẹ tôi lại không cầm được nước mắt. Nhìn khuôn mặt của cháu mà bà quặn lòng thương. Rồi sau này cháu sẽ phải trải qua các cuộc phẫu thuật đau đớn mới mong lấy lại một khuôn mặt bình thường. 

Không muốn phải lần nào bế cháu cũng khóc lặng đi, lúc em bé ngủ mẹ tôi bế trên tay đã lấy chiếc khăn voan mỏng che mặt em bé lại để bà đỡ đau lòng. Chỉ là chiếc khăn voan rất mỏng, không hề ảnh hưởng đến hô hấp của em bé. 

Mẹ tôi không hề ghét bỏ cháu bị khuyết tật, bà chăm sóc con dâu và cháu nội thời gian ở cữ rất tận tình, là người bế cháu nhiều nhất vì chính chị dâu cũng không cầm lòng được mỗi khi nhìn khuôn mặt con. Mẹ tôi còn bảo sẽ ở hẳn trên đó với anh chị để chăm cháu, vì cháu vốn đã chịu thiệt thòi rồi. 

Mọi chuyện đã thế rồi cũng chẳng thay đổi được nữa, gia đình tôi chỉ biết chăm sóc cháu thật tốt, chuẩn bị sức khỏe và tài chính để phẫu thuật điều trị cho cháu mà thôi. Nhưng qua chuyện này tôi muốn nhắn nhủ tới các chị em đang chuẩn bị mang thai hãy chú ý thật kỹ các tác nhân có hại cho thai kỳ, tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Mẹ tôi còn bảo sẽ ở hẳn trên đó với anh chị để chăm cháu, vì cháu vốn đã chịu thiệt thòi rồi. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi còn bảo sẽ ở hẳn trên đó với anh chị để chăm cháu, vì cháu vốn đã chịu thiệt thòi rồi. (Ảnh minh họa)

Mẹ bầu cần làm gì để phòng tránh dị tật hở hàm ếch cho con?

Các nghiên cứu cho thấy axit folic có thể giúp ngăn ngừaở hàm ếch. Vì thế, trước khi mang thai ít nhất 1 tháng và trong khi mang thai, phụ nữ nên bổ sung axit folic theo hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài ra, mẹ bầu có thể bổ sung bằng cách tăng cường ăn các loại thức ăn giàu acid folic như rau xanh, ngũ cốc... hay dùng thêm viên bổ sung. Tuy nhiên cần chú ý không dùng liều quá cao gây tổn thương thần kinh.

Ngoài ra, mẹ cần giữ sức khỏe tốt trước và trong khi mang thai:

- Trong thời gian mang thai, bà mẹ cần chế độ dinh dưỡng nghỉ ngơi hợp lý, sử dụng thuốc hợp lý theo chỉ dẫn của bác sĩ và khám thai định kỳ.

- Tránh tiếp xúc với các tác nhân tác động lên thai nhi: Chất hóa học, tia phóng xạ...

- Giữ tinh thần thoải mái, có thể bằng cách tập thể dục như dưỡng sinh, đi bộ, yoga...

- Luôn cẩn trọng khi sử dụng các loại thuốc trong khi mang thai, bao gồm cả vitamin A.

- Tiêm phòng vắc-xin đầy đủ trước khi có ý định mang bầu như vắc-xin phòng rubella, cúm...

Sau sinh 6 tháng con dâu thấy bụng động đậy, mẹ chồng đưa đi khám thì ngất xỉu biết lý do 
Lòng tôi nặng trĩu khi nghe chị dâu nói. Tôi hiểu lý do vì sao mẹ ngất xỉu, vì bà quá lo lắng, hoang mang.

Tâm sự bà bầu

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sắt - Canxi - Vitamin