Người yêu qua mạng bị vô sinh nhưng tôi bất chấp vì em quá đẹp, lúc gặp nhau mới ngã ngửa

Thảo Nguyên - Ngày 11/11/2023 18:00 PM (GMT+7)

Ở đời này thật sự không có gì là không thể xảy ra.

Là đàn ông nói thật tôi cũng thích gái đẹp. Vì thế tôi luôn mơ tưởng vợ hay người yêu mình sau này cũng phải đẹp. Nếu không đẹp về hình dáng thì phải có nước da hay khuôn mặt đẹp. Có như vậy khi sánh đôi mới hãnh diện.

Bản thân tôi cũng thuộc diện cao to, đẹp trai. Hình thức bên ngoài như trai Hàn cuốn hút nên được nhiều con gái theo. Vì thế tôi cũng đặt tiêu chuẩn chọn bạn gái rất cao. Tôi luôn vừa mắt những cô gái dáng đẹp, da trắng mặt xinh đẹp, các vòng cơ thể chuẩn và nóng bỏng càng hay.

Vì biết bản thân mang bệnh hiếm muộn nên Hà chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn với chàng trai nào. (Ảnh minh họa)

Vì biết bản thân mang bệnh hiếm muộn nên Hà chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn với chàng trai nào. (Ảnh minh họa)

Cách đây 7 tháng tôi vô tình quen với cô gái tên Thu Hà qua mạng. Ban đầu thấy Hà để ảnh đại diện xinh quá nên tôi nhắn tin làm quen. Càng nói chuyện 2 đứa lại càng hợp nhau. Hà nói chuyện rất hài hước và thông minh, lôi cuốn.

Đặc biệt sau khi chuyện trò thân mật, Hà cũng thẳng thắn thú nhận cô ấy bị u xơ tử cung. Tình trạng u xơ tử cung của Hà đã làm biến dạng khung hình của tử cung khiến vòi trứng bị tắc gây hiện tượng chậm có thai tự nhiên hoặc vô sinh. Vì biết bản thân mang bệnh đó nên Hà chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn với chàng trai nào.

Rồi một ngày Hà hỏi tôi:

“Nếu em bị vô sinh mà khó có thai tự nhiên được thì anh có muốn quen không?”

“Em cứ bi quan quá, giờ có nhiều biện pháp chữa u xơ cổ tử cung mà. Ngay cả khi không sinh được thì anh vẫn yêu”.

Khỏi phải nói Hà hạnh phúc ngập tràn khi bạn trai khẳng định chắc như đinh đóng cột. Tôi thực lòng cũng chốt luôn Hà làm bạn gái và làm vợ sau này. Tôi không ngại cô ấy hiếm muộn hay vô sinh sau này vì thật sự có nhiều biện pháp tiến bộ để chữa u xơ tử cung.

Rất nhiều lần tôi đã muốn vượt qua cả nghìn km để đến gặp nhưng Hà đều từ chối. Em bảo chưa sẵn sàng gặp, lúc thì bảo công việc bận quá. Có lúc tôi nghĩ hay em chạnh lòng với bệnh hiếm muộn kia nên hỏi thẳng nhưng em bảo không phải.

Bị từ chối hẹn hò nhiều lần nhưng tôi không nản lòng, nghĩ chinh phục gái đẹp không thể ngày một ngày hai được. Tôi liên tục gửi em quà và hoa theo đường chuyển phát nhanh đến tận nơi làm việc.

2 tuần trước, sau gần năm cưa cẩm, thấy tôi nhiệt tình Hà mới đồng ý gặp khiến tôi thao thức cả đêm. Đúng ngày giờ tôi bay vào Nam và xuất hiện trước mặt Hà. Nhưng hỡi ôi người xuất hiện trước mặt tôi là một cô gái xấu xí, chỉ cao mét rưỡi. Đã vậy nước da của em thì đen bánh mật và môi dày nhìn phát sợ. Điều này khiến tôi dựng tóc gáy nhưng vẫn cố giữ phép lịch sự để dùng bữa trưa ở nhà hàng suôn sẻ.

Chưa kể khi ăn uống Hà cũng ăn như thuồng luồng. Cô ấy bảo vì không tự tin với nhan sắc có hạn của mình nên mỗi lần gọi video Hà thường dùng app chỉnh sửa nhan sắc.

Sau 1 tiếng gặp nhau ở nhà hàng, tôi lấy lý do bay về Hà Nội cho kịp chuyến rồi hủy kết bạn facebook, chặn Zalo, điện thoại để Hà không làm phiền. 2 tuần sau đó, tôi với Hà không ai nói chuyện với ai nữa.

Yêu gái xinh mà ngày gặp mặt tôi phát hoảng. (Ảnh minh họa)

Yêu gái xinh mà ngày gặp mặt tôi phát hoảng. (Ảnh minh họa)

Nhưng hôm qua, 1 số điện thoại lạ gọi cho tôi. Là giọng của Hà khiến tôi rất ngạc nhiên. Em cười ha hả cho tôi biết:

“Em xin lỗi vì đã làm phép thử với anh. Để thử lòng, em đã nhờ bạn mình đến nhà hàng gặp, nào ngờ khiến anh hốt hoảng bỏ chạy như vậy. Thế nhưng từ đó em càng rõ tình cảm anh dành cho em thế nào. Coi như 2 chúng ta có duyên mà không có phận vậy”.

Nghe em nói mà tôi điếng người. Thì ra là em thử lòng để xem tình cảm thật của tôi thế nào. Vậy còn chuyện bị u xơ tử cung gây vô sinh hiếm muộn em từng tâm sự, liệu có là sự thật hay lại 1 trò đùa của em. Mà hỏi thật mọi người, nếu thật sự Hà bị u xơ tử cung thì ảnh hưởng tới khả năng thụ thai thế nào? Giờ tôi phải làm thế nào để Hà tha thứ cho đây? 

U xơ tử cung ảnh hưởng tới khả năng thụ thai như thế nào?

U xơ tử cung thực chất là một khối u lành tính, hình thành do sự phát triển bất thường của các cơ tử cung. Nguyên nhân chính xác gây u xơ tử cung hiện vẫn chưa được xác định, các chuyên gia nghi ngờ có liên quan tới nội tiết tố estrogen và yếu tố do gen ảnh hưởng đến sự hình thành của khối u.

U xơ tử cung ảnh hưởng đến khả năng thụ thai và mang thai theo nhiều cách khác nhau do kích thước và vị trí của chúng nằm tử cung. Dưới đây là 1 số ảnh hưởng thường gặp:

U xơ tử cung nằm gần sát ống cổ tử cung, cản trở hoàn toàn hoặc làm giảm số lượng tinh trùng có thể đi vào tử cung gặp trứng, từ đó giảm khả năng thụ thai.

U xơ tử cung làm thay đổi hình dạng của tử cung, cản trở sự di chuyển của tinh trùng tiến đến thụ tinh với trứng hoặc cản trở sự di chuyển, làm tổ của phôi thai.

U xơ tử cung nằm dưới niêm mạc tử cung ảnh hưởng đến lớp niêm mạc tử cung, khiến trứng sau khi thụ tinh khó làm tổ trong tử cung hơn hoặc nếu làm tổ thì dễ bị sảy thai hoặc làm tăng nguy cơ sinh non.

U xơ tử cung làm thay đổi lưu lượng máu đến khoang tử cung, làm giảm khả năng cung cấp máu trong quá trình phát triển thai.

Như vậy, tùy theo ảnh hưởng mà bệnh nhân u xơ tử cung có thể khó khăn trong thụ thai, sinh con hoặc làm tăng nguy cơ sảy thai, sinh non. Dựa trên ảnh hưởng này mà bác sĩ sẽ xem xét điều trị với phương pháp phù hợp như nội khoa hoặc mổ.

Người yêu qua mạng bị vô sinh nhưng tôi bất chấp vì em quá đẹp, lúc gặp nhau mới ngã ngửa - 3

Sau lần ốm, mẹ tôi thay đổi di chúc tặng 3 căn nhà đắc địa cho vợ chồng chị giúp việc để lấy tiền sàng lọc phôi
Khi nghe mẹ quyết định vậy, tôi rất bất ngờ nhưng cũng không ngăn cản vì suy cho cùng tất cả là tài sản của mẹ tôi.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu