Tức tối vì chị dâu vừa nghèo lại vô sinh mẹ vẫn quý hơn vàng, biết sự thật tôi òa khóc

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 27/12/2022 00:00 AM (GMT+7)

Chị ấy nhan sắc cũng bình thường, nhà đẻ nghèo chẳng có gì, thu nhập đủ nuôi thân. Quan trọng nhất là không đẻ được, thế mà mẹ với anh trai tôi vẫn thiên vị, bênh vực.

Nghe audio
0:00
0:00

Anh tôi và chị dâu cưới nhau đến nay 4 năm vẫn chưa có con. Mẹ nói sức khỏe chị yếu ớt, không phù hợp mang thai. Tôi nghe mà tức điên. 

4 năm rồi, cách mẹ và anh trai đối xử với chị ấy thật không đáng chút nào. Chị ấy nói về nhan sắc cũng thuộc dạng bình thường, nhà đẻ nghèo chẳng có gì, thu nhập đủ nuôi thân. Quan trọng nhất là không đẻ được, thế mà mẹ với anh trai tôi vẫn thiên vị, bênh vực.

Mẹ tôi có lương hưu không phụ thuộc con cái nhưng hàng ngày vẫn cơm nước, dọn dẹp, chị dâu chỉ việc đi làm. Cuộc sống của chị ở nhà chồng vô cùng thoải mái, chắc kiếp trước chị giải cứu cả thế giới giờ mới được vào làm dâu gia đình nhà tôi.

Người ta ai cũng cười nhạo nhà tôi con dâu chẳng ra gì cũng quý như vàng. (Ảnh minh họa)

Người ta ai cũng cười nhạo nhà tôi con dâu chẳng ra gì cũng quý như vàng. (Ảnh minh họa)

Nhiều lần tôi nói với mẹ đừng cưng chiều chị dâu quá. Chị ấy là con dâu, phải chăm sóc phụng dưỡng mẹ, đằng này toàn ngược lại. Mẹ vẫn nói sức khỏe chị không tốt, không làm được nhiều việc khiến tôi cạn lời. Anh tôi là con một, mẹ cũng chẳng sốt sắng chuyện cháu nội, đã 4 năm rồi. Cứ như nhà tôi bị chị dâu cho ăn bùa mê ậy! 

Hôm vừa rồi bế con về chơi chỉ có mẹ ở nhà, tôi quyết định phải nói rõ ràng với bà. Người ta ai cũng cười nhạo nhà tôi con dâu chẳng ra gì cũng quý như vàng. Bà im lặng, tôi tưởng mẹ vẫn như mọi lần viện cớ bênh vực chị dâu, ai ngờ mẹ lại kể một câu chuyện khiến tôi chết lặng. 

Khi trước anh trai và chị dâu yêu nhau được 3 năm thì anh tôi đi khám phát hiện bị bệnh thận, cần người hiến thận cho anh. Mẹ tôi có tuổi rồi, chị dâu liền đứng ra nhận hiến thận cho bạn trai. Chị bảo họ là sẽ là vợ chồng, cùng chung khó khăn hoạn nạn là điều nên làm. Mong ước của chị là được thấy anh khỏe lại. 

Sau khi sức khỏe của anh tôi và chị dâu hồi phục, họ tổ chức đám cưới và sống hạnh phúc cho đến nay. Mẹ cảm kích, biết ơn và cũng thương chị ấy vô cùng. Sức khỏe chị dâu sau khi hiến thận yếu đi nên mẹ chỉ mong anh chị sống khỏe mạnh, vui vẻ bên nhau, chuyện con cái bà không nghĩ tới. Chị dâu muốn giấu chuyện này, bà không kể với ai bao gồm cả tôi.

Tôi òa khóc vì thương chị dâu, cảm phục trước tình yêu của anh chị, đồng thời hối hận về những gì mình đã nói, cư xử với chị. Chị dâu là một người phụ nữ thật đáng cảm phục. Đặt vào vị trí ấy, tôi cũng không dám chắc có làm được như chị hay không.

Tôi nghĩ tận sâu trong lòng chị dâu vẫn mong được làm mẹ, cũng mong giữa hai vợ chồng có một đứa con gắn kết. Không biết là với người từng hiến thận thì có thể mang thai sinh, con khỏe mạnh được hay không?

Không biết chị dâu từng hiến thận thì có thể mang thai sinh, con khỏe mạnh được hay không? (Ảnh minh họa)

Không biết chị dâu từng hiến thận thì có thể mang thai sinh, con khỏe mạnh được hay không? (Ảnh minh họa)

Người hiến thận/ ghép thận có thể sinh con không?

Ngoài chức năng đào thải chất độc ra ngoài cơ thể, thận còn có vai trò quan trọng đối với chức năng sinh sản ở nam giới. Với người được ghép thận, chức năng thận của các bệnh nhân trở về gần như người bình thường, huyết áp khống chế tốt, thuốc ức chế miễn dịch điều chỉnh phù hợp. Và chỉ có một phần hormone androgen được tiết ra từ tuyến thượng thận, đa số còn lại đều được các tế bào Leydig trong tinh hoàn sản sinh ra. Vì vậy, nếu thận hư, thận yếu nhưng tinh hoàn vẫn khỏe mạnh thì nam giới hoàn toàn vẫn có thể sinh con bình thường.

Đối với phụ nữ từng hiến thận cũng vẫn có thể mang bình thường. Tuy nhiên, khi khám thai định kỳ, thai phụ cần khai thông tin đã hiến thận để bác sĩ sản khoa nắm tình hình. Để chắc chắn hơn thì thai phụ nên kiểm tra, xét nghiệm để theo dõi sức khỏe cũng như ưu tiên dùng thuốc không ảnh hưởng đến thận trong quá trình mang thai và sinh nở.

Tức tối vì chị dâu vừa nghèo lại vô sinh mẹ vẫn quý hơn vàng, biết sự thật tôi òa khóc - 3

Về quê ở cữ mẹ chồng chăm, nhìn anh trai chồng hất đổ mâm cơm, tôi đỏ mắt cảm kích 
Cho đến trưa đó, đang cho con bú tôi đột nhiên nghe được tiếng cãi vã rồi tiếng ném đồ đạc loảng xoảng bên ngoài.

Tâm sự bà bầu

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuẩn bị mang bầu