Hơn năm chăm sóc anh hàng xóm vì thương hại, giờ anh bất ngờ mang hộp vàng sang hỏi cưới

Thảo Nguyên - Ngày 08/03/2023 12:00 PM (GMT+7)

Chưa bao giờ tôi lại nghĩ chúng tôi có duyên với nhau đến vậy, không biết có nên gật đầu.

Trước đây tôi là một cô gái xinh xắn và ưa nhìn. Bản thân tôi tốt nghiệp một trường đại học và có công việc ổn định, mức lương khá. Tôi cũng đã từng có bạn trai. Anh hơn tôi 2 tuổi và có nhà cửa. Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm và đã tính chuyện đám cưới.

Khi tất cả mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp thì một biến cố đau lòng xảy ra. Hôm tự đi xe máy một mình về quê, do buồn ngủ trên đường mà tôi không làm chủ được tay lái và đã tự đâm vào cột điện ven đường. Từ sau tai nạn ấy, tôi bị gãy chân phải chữa trị cả năm trời. Tuy nhiên, một bên chân của tôi cứ teo dần và đi tập tễnh.

Tôi bỏ hết mọi thứ trên thành phố và về quê ở. (Ảnh minh họa)

Tôi bỏ hết mọi thứ trên thành phố và về quê ở. (Ảnh minh họa)

Kể từ đó, tôi rất tự ti với ngoại hình của mình. Tôi bỏ hết mọi thứ trên thành phố và về quê ở. Bạn trai tôi dần thờ ơ và nói lời chia tay. Cũng may nhà ở gần chợ nên hàng ngày tôi bán quần áo tại chợ và bán thêm online. Dù không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân và tiết kiệm được 1 ít phòng thân mà không phải phụ thuộc vào bố mẹ già.

Từ lúc chân tập tễnh, tôi chỉ chuyên tâm làm việc mà chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến chuyện yêu đương hay nghĩ đến việc có cho mình một mái ấm gia đình. Tôi cứ lấy công việc làm niềm vui và động lực sống.

Ngay sát gian hàng tôi thuê tại chợ đầu mối là gian hàng của 1 bác trung niên bán đồ khô. Do 2 bác cháu ngồi cạnh nhau nên bác thường xuyên kể về cậu con trai bị ngớ ngẩn. Nghe bác ấy than thở trước đây anh rất nhanh nhẹn và lên thành phố làm xây dựng được nhiều tiền lắm. Nhưng khi bị cô bạn gái phụ tình và lừa hết tiền bạc, còn phải gánh khoản nợ hơn tỷ nên anh suy nghĩ và áp lực tới muốn điên.

Để con trai đỡ áp lực, bác ấy đã phải bán hết nhà cửa, đất cát mới đủ tiền trả nợ cho anh. Cũng vì suy nghĩ quá nhiều nên anh bị tông xe. Cú va chạm mạnh ở phần đầu khiến anh bị tổn thương. Từ đó, anh trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc bình thường, lúc lại cười khóc. Bao tiền chạy chữa, bác ấy dồn cả cho con mà tình tạng cũng chỉ đỡ hơn chút xíu. Hết tiền, bác ấy phải chuyển đến chợ này thuê trọ 1 nhà trong ngõ để hàng ngày bán hàng.

Theo thời gian chữa trị, bệnh của anh đỡ dần nhưng sau đó bác gái lại không may qua đời đột ngột vì một cơn huyết áp cao không kiểm soát được. Từ ngày bác gái mất, con trai bác chẳng có ai chăm sóc nên cứ ăn uống thất thường. Nhìn như vậy mà tôi thương hại quá nên hàng ngày mua cơm hay mang cơm đi, tôi toàn mang sang cho anh ăn. Có tôi chăm sóc, những lúc tỉnh táo anh chuyện trò thân mật lắm.

Hơn năm qua, bệnh tình của anh ổn định và biết tiết chế cảm xúc hơn. Anh bắt đầu đi xin việc như bao người. Thấy anh như vậy tôi cũng mừng thầm.

Tháng lương đầu tiên, anh mua 1 con gà nướng về mời tôi qua ăn. Hôm đó vì vui quá mà 2 chúng tôi uống rượu say sưa. Lúc say xỉn không ai tự chủ được nên 2 đứa đã gần gũi nhau. Tỉnh dậy mà cả 2 phát hoảng, không ai nói nên lời. Tôi về vội uống thuốc tránh thai khẩn cấp và tránh mặt anh từ đó.

Lúc say xỉn không ai tự chủ được nên 2 đứa đã gần gũi nhau. (Ảnh minh họa)

Lúc say xỉn không ai tự chủ được nên 2 đứa đã gần gũi nhau. (Ảnh minh họa)

Nhưng ít lâu sau đó, tôi vẫn phát hoảng vì thấy cơ thể khác lạ nên thử thai và cho kết quả 2 vạch. Ngày biết tin có bầu, tôi sợ hãi gọi mắng anh 1 trận tơi tả. Ngay chiều đó đi làm về, anh cầm theo 1 chiếc hộp gỗ mang ra chỗ tôi bán hàng bảo:

“Nếu em không chê thì chúng ta lấy nhau đi. Đây là vàng mẹ để lại cho anh, giờ cho em tất”.

Do quá bất ngờ nên tôi bối rối lắm. Nhìn lại bản thân hơn 1 năm qua, tôi vẫn nhận thấy chăm sóc anh vì thương hại chứ không phải là yêu. Hơn nữa bệnh tình của anh vẫn chưa thật sự ổn định. Tôi chân lại như này thì sao có thể làm mẹ, làm vợ tốt được. Tôi phân vân quá, không biết có nên lấy anh không. Tôi cũng bối rối không biết dính bầu sau uống thuốc tránh thai khẩn cấp có ảnh hưởng gì tới thai nhi trong bụng không?

Dính bầu sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp có sao không?

Nhiều chị em rất lo lắng khi bị dính bầu sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp và băn khoăn không biết có hại cho thai nhi không. Tuy nhiên thực tế, chị em không cần phải quá hoang mang, lo lắng.

Thuốc tránh thai khẩn cấp là một dạng thuốc nội tiết khi đưa vào cơ thể có tác dụng ức chế sự rụng trứng, nhờ đó ngăn cản có thai, không cho thai làm tổ chứ không làm hư thai, không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Vì thế các chị em không nên quá băn khoăn, lo lắng mà hãy thoải mái tinh thần.

Mẹ bầu cũng cần ghi nhớ luôn đi khám thai định kỳ theo sự hướng dẫn của bác sĩ ở các mốc quan trọng như:

- Thai được 5 - 7 tuần cần đi siêu âm để xem có tim thai chưa.

- Thai được 12, 22 và 30 - 32 cần siêu âm màu để theo dõi thai, sàng lọc dị tật thai nhi, kịp thời phát hiện những bất thường.

- Thai được 12 tuần và 16 tuần, có thể thực hiện biện pháp xét nghiệm sàng lọc dị tật thai nhi.

Ngoài ra luôn thoải mái tinh thần, giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ chất sao cho em bé có tiền đề phát triển tốt nhất.

Hơn năm chăm sóc anh hàng xóm vì thương hại, giờ anh bất ngờ mang hộp vàng sang hỏi cưới - 3

Chồng bị liệt nhiều năm, vợ bất ngờ mang thai khiến nhiều người nghi ngờ và cái kết rơi nước mắt
Có một người chồng bị bại liệt là điều thiệt thòi đối với bất kỳ người phụ nữ nào nhưng với Trân Trân, cô còn hứng chịu thêm một nỗi đau khác.

Câu chuyện mang thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu