Hôm con gái cưới, tôi ăn cỗ mà lén lau nước mắt, càng suy sụp khi MC xướng tên 2 người này lên sân khấu 

Thảo Nguyên - Ngày 27/01/2024 11:55 AM (GMT+7)

Có lẽ trong lòng con gái, tôi thật sự chẳng quan trọng như những gì đã từng cố thể hiện.

Bố tôi mất sớm, mẹ tôi chỉ làm thuê làm mướn cho người ta nên nhà rất nghèo và khó khăn. Đó cũng là lý do tôi chỉ học đến hết cấp 2 phải nghỉ học ở nhà phụ mẹ. Sau khi nghỉ học, tôi lên thành phố làm công nhân để trang trải cuộc sống. Kiếm được ít tiền nào, tôi chi tiêu tằn tiện gửi về quê cho mẹ nuôi 2 em ăn học.

Những ngày trọ tại Hà Nội đi làm, qua bạn bè tôi quen và yêu chồng tôi. Anh cũng là người ở quê lên thành phố. Sau khi qua lại với nhau 1 năm chúng tôi làm đám cưới và ở trọ tại đây.

Dù cuộc sống nhiều khó khăn nhưng 1 năm sau kết hôn, chúng tôi có con gái đầu lòng. (Ảnh minh họa)

Dù cuộc sống nhiều khó khăn nhưng 1 năm sau kết hôn, chúng tôi có con gái đầu lòng. (Ảnh minh họa)

1 năm sau khi kết hôn, chúng tôi có con gái đầu lòng. Chồng tôi được người quen kéo đi làm các công trình xây dựng, dù phải xa nhà thường xuyên nhưng bù lại thu nhập của anh rất tốt. Cuộc sống của 2 vợ chồng đỡ áp lực, chật vật về kinh tế hơn hẳn.

Sau sinh con đầu lòng, chúng tôi cứ nghĩ sinh con thứ 2 sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên 5 năm sau vợ chồng tôi vẫn không thể có thêm con. Lúc đầu tôi còn cho rằng vợ chồng không ở gần nhau nên ít gần gũi mới thế. Nhưng khi đi khám ở một vài nơi bác sĩ đều không phát hiện ra nguyên nhân bất thường. Chỉ khi đi khám nam khoa, họ mới phát hiện chồng tôi bị tắc ống dẫn tinh. Đây chính là lý do gây nên tình trạng vô sinh thứ phát nhiều năm qua của 2 vợ chồng tôi.

Biết bản thân bị như vậy, chồng tôi cũng rất tích cực thuốc thang và chữa bệnh. Nhưng năm con gái học lớp 2, tôi phát hiện anh ngoại tình với một phụ nữ ở Sơn La. Tôi đã tìm mọi cách níu kéo để chồng quay về nhưng anh vẫn không bỏ được người phụ nữ ấy. Anh còn đề xuất vợ chồng ly hôn để thoải mái sống cùng người đàn bà xinh đẹp kia.

Ly hôn, mặc dù tôi cầu xin chồng cho được nuôi con gái nhưng anh không chịu. Anh chê tôi làm công nhân lương hạn hẹp, thu nhập thấp không đủ nuôi con bằng bạn bằng bè. Hơn nữa, con gái cũng muốn ở với bố nên tôi buộc phải để con theo chồng lên Sơn La sống với mẹ kế. Nghe nói ở trên đó, chồng cũ vẫn đi làm công trình còn vợ mới của anh buôn bán đồ gia dụng nên có của ăn của để.

Dù vợ chồng đã ly hôn nhưng tôi vẫn rất quan tâm đến con gái nhỏ. Hàng tuần tôi đều điện thoại cho con. Vào những dịp lễ Tết, sinh nhật vẫn mua cho con những món quà đắt đỏ. Mỗi năm đến nghỉ hè, tôi đón con về nhà chơi 1-2 tuần với mẹ. Nhưng có lẽ không ở cùng mẹ hàng ngày nên con gái luôn giữ khoảng cách, không tự nhiên. Khi con dần lớn hơn mới tỏ ra thân thiết hơn khi hay gọi điện kể cho mẹ nghe chuyện học hành, yêu đương.

Mấy tháng trước, con gái tôi thông báo sắp đám cưới. Người con lấy là một chàng trai ở thành phố Sơn La, có công việc ổn định và hơn con 4 tuổi. Nghe tin tôi rất mừng rỡ khi thấy con đã trưởng thành. Con cũng kể, 2 đứa sẽ không kế hoạch trước cưới vì sợ lại vô sinh thứ phát giống bố mẹ. Bởi con sợ tình trạng vô sinh sẽ theo di truyền vì sau khi lập gia đình bố với mẹ kế cũng mãi chưa sinh được 1 người con nào.

Con gái còn tiết lộ, gần đây bố mẹ con trên đó buôn bán làm ăn bị thua lỗ, kinh tế sa sút nhiều. Nghe con kể vậy, tôi chẳng ngại ra ngân hàng rút 300 triệu từ sổ tiết kiệm dưỡng già của mình để đưa cho con chuẩn bị đám cưới chu đáo mà chẳng cần phải trông chờ vào số tiền của bố và mẹ kế. Với số tiền này, con có thể thoải mái tổ chức đám cưới của mình từ A-Z.

Rút tiền về, tôi chẳng có ý nghĩ gì chỉ muốn con gái có 1 ngày vui trọn vẹn, đáng nhớ mà không phải lo toan, vay mượn. Đám cưới của con, tôi và một số người trong họ ngoại cũng lặn lội lên tận Sơn La chia vui. Thấy con là cô dâu hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, tôi vừa thương vừa xót xa cho con.

Nhưng tôi suy sụp lúc MC mời cha mẹ cô dâu lên sân khấu gặp gỡ bố mẹ nhà trai. MC chỉ gọi tên bố đẻ và mẹ kế của cô dâu chứ không hề mời mẹ đẻ của con gái tôi lên sân khấu. Cứ nghĩ đó chỉ là sơ suất tạm thời nhưng ngay sau đó, toàn buổi tiệc tôi cũng không được MC giới thiệu dù chỉ 1 lời hoặc cùng con gái đi mời rượu quan khách 2 bên gia đình. 

Chưa hết, khi ăn cỗ cưới của chính con gái đẻ, tôi và vài người nhà ngoại còn được xếp ngồi ăn cùng những người xa lạ. Điều này khiến tôi tủi thân vô cùng, vừa ăn cỗ con gái cưới tôi vừa khóc trong lòng, nhiều khi không kìm được phải lén lau nước mắt. Không thể chịu nổi cảnh này, tôi đã phải bỏ về quê trước mà cô dâu cũng không phát hiện ra.

Con xin lỗi nhưng tôi không tha thứ cho con, còn bảo con từ nay không cần quan tâm đến người mẹ đẻ hờ này nữa. (Ảnh minh họa)

Con xin lỗi nhưng tôi không tha thứ cho con, còn bảo con từ nay không cần quan tâm đến người mẹ đẻ hờ này nữa. (Ảnh minh họa)

Sau đám cưới, con gái có gọi điện cho mẹ đẻ giải thích không giới thiệu tôi với nhà thông gia vì muốn giấu. Bởi bên nhà trai gia đình cơ bản, có điều kiện nên không muốn để lộ mẹ đẻ chỉ làm công nhân. Con xin lỗi nhưng tôi không tha thứ cho con, còn bảo con từ nay không cần quan tâm đến người mẹ đẻ hờ này nữa. Cũng từ đó con gọi điện tôi đều không bắt máy vì biết vị trí người mẹ này không hề quan trọng chút nào với con.

Hôm trước con lại gọi nhỡ cho tôi rất nhiều cuộc. Tôi định không nghe máy nhưng sợ con có việc gì quan trọng mới gọi cho mẹ nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy nên đành nghe máy. Thì ra con bảo cưới đã 3 tháng và thả cả năm nay trước cưới mà chưa thấy có bầu. Con chỉ e tình trạng vô sinh sẽ có di truyền nên hỏi tôi có điều đó không và có cần phải đi khám không? Nghe con sốt sắng muốn có con như vậy, tôi lại không đành lòng làm lơ nên chỉ dẫn cho 2 đứa nên đi khám sớm để bác sĩ thăm khám cẩn thận.

Tình trạng vô sinh có di truyền không?

Niềm vui được làm bố làm mẹ trong suốt một hành trình dài và kiên trì tìm con là cảm xúc không thể nào diễn tả được bằng lời. Hiện nay, nhờ vào sự phát triển hiện đại của khoa học kỹ thuật cũng như nền y học mà nhiều cặp vợ chồng đã có thể có con. Tuy nhiên, niềm vui đôi khi cũng sẽ đi kèm với những sự lo lắng. Một trong số đó là vấn đề vô sinh có di truyền không? 

Đây là câu hỏi được rất nhiều cặp vợ chồng sau khi chữa trị vô sinh thành công thường sợ hãi và e ngại. Tuy nhiên, theo nghiên cứu khoa học, tỷ lệ di truyền bệnh vô sinh là rất thấp nhưng cũng không thể khẳng định là không có. Trong một vài trường hợp đặc biệt, người con vẫn có thể bị nhiễm bệnh vô sinh từ bố hoặc mẹ.

Những trường hợp xuất hiện tình trạng di truyền vô sinh có thể là do tình trạng đứt gãy nhiễm sắc thể X ở mẹ hoặc Y ở bố.  Ngoài ra còn có thể do một số nguyên nhân khác như: rối loạn di truyền đơn gen, rối loạn nhiễm sắc thể, suy giảm nội tiết tố,...

Hôm con gái cưới, tôi ăn cỗ mà lén lau nước mắt, càng suy sụp khi MC xướng tên 2 người này lên sân khấu  - 3

Ôm bụng bầu về bàn đám cưới mà bạn trai không ra đón, tôi run chân thấy cảnh tượng trước cửa nhà
Tối ấy, 2 đứa còn buôn điện thoại đến khuya mới đi ngủ. Anh dặn ngủ sớm để mai còn về quê không bầu bí đi đường xa mệt mỏi.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu