Mang cháo cho mẹ nằm viện, vô tình nghe cuộc điện thoại của chồng, tôi ly hôn luôn

Thảo Nguyên - Ngày 23/11/2023 11:00 AM (GMT+7)

3 tuần trước mẹ tôi đột nhiên bị tiền đình nặng khiến bà buồn nôn, đau đầu, chóng mặt dài ngày nên phải nằm viện theo dõi và điều trị.

Do bố mẹ đều là dân kinh doanh nên gia đình tôi cũng có của ăn của để. Nhà tôi lại chỉ có 2 anh em nên bố mẹ đầu tư cho ăn học rất nhiều. Anh trai tôi sau thời gian du học ở Anh thì đang làm việc, định cư và lấy vợ luôn bên đó. Chỉ có tôi làm cho 1 công ty nước ngoài tại Việt Nam nên sống cùng bố mẹ.

Khi tôi cưới được 1 thời gian thì bố mất vì bệnh ung thư. Từ đó mẹ sống 1 mình trong căn nhà rộng lớn. Vợ chồng tôi sau đám cưới được mẹ mua cho 1 chung cư cao cấp ở. Chồng tôi cũng chỉ làm văn phòng bình thường, nhà nội còn nhiều khó khăn nên hầu như vợ chồng tôi nhờ hết bên ngoại.  

Cuối tuần anh cũng hay đưa vợ về chơi với bà ngoại. (Ảnh minh họa)

Cuối tuần anh cũng hay đưa vợ về chơi với bà ngoại. (Ảnh minh họa)

Được cái chồng tôi rất hiền lành, biết cư xử. Do nhà tôi và nhà bà ngoại chỉ cách nhau 10 phút chạy xe nên thi thoảng đi làm về sớm, chồng tôi rất hay rẽ qua đó chuyện trò với bà, giúp bà sửa chữa đồ đạc hỏng hóc trong nhà. Cuối tuần anh cũng hay đưa vợ về chơi với bà ngoại.

Thấy con rể vừa hiếu thảo vừa hiền lành, vợ chồng tôi lại hiếm muộn mấy năm do anh bị khuyết tật tinh trùng nên mẹ tôi thương lắm. Nhiều lần mẹ còn cho tiền 2 vợ chồng để đi khám, điều trị tinh trùng khuyết tật.

Bác sĩ nói tinh trùng khỏe mạnh thường sẽ có đặc điểm cơ bản là phần đầu hình bầu dục, phần cổ mềm mại giúp cho đầu tinh trùng dễ dàng quay từ bên này sang bên kia như động tác bơi, đuôi dài, di chuyển nhanh nhẹn. Nhưng người có tinh trùng khuyết tật như chồng tôi có kích thước, cấu trúc và hình dạng tinh trùng bất thường như đầu tinh trùng bị méo mó, to hoặc nhỏ hơn, đuôi kép, đuôi cong, mất đuôi hoặc có những biến đổi trái với hình dáng khỏe mạnh vốn có của nó.

Bác sĩ lo ngại những dị tật này sẽ khiến tinh trùng khó có thể di chuyển được bình thường và làm giảm khả năng thâm nhập vào tử cung và vòi trứng gây nên tình trạng muộn có em bé cho vợ chồng tôi.

Mặc dù đã bổ sung những dưỡng chất cần thiết, xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh, cải thiện môi trường sống tốt hơn nhưng tình trạng của chồng không cải thiện. Mẹ tôi vì thế cứ lo, nhất là khi tuổi tác của anh càng nhiều sẽ càng khó khăn trong việc tìm con.

3 tuần trước mẹ tôi đột nhiên bị tiền đình nặng khiến bà bị nôn, đau đầu chóng mặt dài ngày nên phải nằm viện theo dõi và điều trị. Trong những ngày bà ở đây, chồng tôi luôn túc trực chăm sóc, mua đồ cho bà ăn uống, pha sữa, dắt đi vệ sinh. Vài ngày gần đây khi bà ổn hơn thì anh nhận trực đêm còn tôi sẽ trực ban ngày.

Sáng và chiều tối nào tôi cũng mang cơm cháo vào viện cho mẹ đẻ. Hôm ấy khi tôi đến thì bà đang ngủ còn chồng thì chạy đi đâu đó. Vì thế tôi đặt đồ ăn lên tủ rồi đi ra sân, hành lang viện ngó xem chồng đang ở đâu.

Ở 1 góc hành lang phía cuối dãy tôi nghe thấy tiếng chồng đứng quay lưng nghe điện thoại. Tôi không lớn tiếng gọi như mọi khi mà từ từ tiến đến định ôm cho anh bất ngờ. Nhưng tôi điếng người khi nghe anh đang trò chuyện với ai đó trong điện thoại.

Anh nói mẹ vợ đang nằm viện nên phải ra sức thể hiện hiếu thảo để mai này được bà cho hưởng hết của cải, tài lộc nhà vợ. Rồi anh còn cười ha hả:

Vào viện đổ bô cho người già kinh chết đi được có sung sướng đâu, nhưng vì biết giàu nên tôi phải chịu khó tí. Chỉ mong bà mất sớm hay bệnh nặng ra đi nhanh chóng như bố chồng càng mừng”.

Thật chẳng ngờ chồng tôi lại là kẻ tệ bạc và mưu mô vậy. Thì ra bao lâu nay anh giả bộ hiếu thảo, còn bản chất tham lam, muốn chiếm hết của nả của nhà vợ. Vì phát hiện ra chồng như vậy nên tôi sẽ ly hôn ngay.

Thì ra bao lâu nay anh giả bộ hiếu thảo, còn bản chất tham lam, muốn chiếm hết của nả của nhà vợ. (Ảnh minh họa)

Thì ra bao lâu nay anh giả bộ hiếu thảo, còn bản chất tham lam, muốn chiếm hết của nả của nhà vợ. (Ảnh minh họa)

Tôi chưa dám cho mẹ biết vì sợ bà đau lòng. Chồng van xin tôi tha thứ, còn quỳ khóc lóc. Anh nói tham lam là vì để cho vợ chồng tôi sung sướng sau này. Rằng tài sản của bà chả để hết cho tôi vào đây chứ cho ai nữa, anh trai tôi ở nước ngoài đã giàu rồi. Hơn nữa vợ chồng tôi còn chữa vô sinh, riêng việc điều trị hiếm muộn do tinh trùng khuyết tật sẽ còn tốn kém nữa. Anh đưa ra rất nhiều lý do nhưng tôi vẫn quyết định không thay đổi.

Tinh trùng khuyết tật có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới như thế nào?

Do hình thái tinh trùng bất thường luôn xuất hiện dù ở cơ thể khỏe mạnh nên đây không phải là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến việc mắc vô sinh ở nam giới nhưng nó sẽ là yếu tố làm cho khả năng thụ thai giảm hoặc cần một quá trình với khoảng thời gian dài để có thể thụ tinh nếu tinh trùng yếu hoặc khuyết tật.

Hơn thế nữa tinh trùng khuyết tật mang mã gen không hoàn chỉnh có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến con sinh ra bị khuyết thiếu không hoàn chỉnh. Hoặc trong trường hợp, nếu bạn và đối tác của bạn không thể thụ thai thông qua quan hệ tình dục, thì bạn có thể nói chuyện với bác sĩ để tìm hiểu thêm và có thể lựa chọn công nghệ hỗ trợ sinh sản phù hợp, chẳng hạn như thụ tinh trong ống nghiệm...

Nếu vợ chồng bạn đang có kế hoạch mang thai, cần tìm hiểu về sức khỏe tinh trùng. Việc đánh giá xem tinh trùng có khỏe mạnh hay không sẽ giúp các cặp đôi có biện pháp nâng cao chất lượng tinh trùng nhằm tăng khả năng thụ thai.

Bên cạnh đó để khám và điều trị các vấn đề về tinh trùng, bệnh nhân có thể đến trực tiếp chuyên khoa Nam khoa các bệnh viện để được thăm khám bởi đội ngũ bác sĩ giàu chuyên môn, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Việc điều trị sớm luôn mang lại kết quả tốt, tiết kiệm chi phí và hạn chế tối đa những hưởng về sau.

Mang cháo cho mẹ nằm viện, vô tình nghe cuộc điện thoại của chồng, tôi ly hôn luôn - 3

Vợ bảo giả ly hôn để đi nước ngoài, sau vài năm tôi giục tái hôn thì cô ấy lạnh lùng tiết lộ 2 sự thật
Thấy mức lương vợ có thể đạt được khi làm ở Nhật cao như vậy và vợ muốn đi cho biết đó đây nên tôi cũng không cản.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu