Nán lại 40 phút bên người tình, về nhà tôi sững người thấy hàng xóm đưa vợ bầu đi cấp cứu

Thảo Nguyên - Ngày 19/11/2023 18:00 PM (GMT+7)

Cứ như vậy tôi dần thấy cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà mình. Không phải tôi tìm lý do để bao biện nhưng bị vợ ngó lơ khiến tôi thấy rất khó chịu và chạnh lòng.

32 tuổi tôi có trong tay công việc ổn định, có nhà có xe thì mới kết hôn. Vợ của tôi tuy không xinh nhưng hiền lành, biết đối nhân xử thế. Hai đứa sống khá hạnh phúc cho tới khi tôi ngoại tình.

Sau khi vợ mang thai và sinh con đầu lòng, hầu như cô ấy dành hết thời gian và tâm trí cho con. Đi làm về là lao vào dọn dẹp nhà cửa, chăm con cái tới khuya. Lúc con ốm đau cũng 1 tay vợ đưa đi bác sĩ, chăm bẵm mặc kệ bản thân đầu bù tóc rối.

Khi con đầu lòng được hơn 2 tuổi, chúng tôi lại lỡ kế hoạch nên vợ mang thai lần 2. (Ảnh minh họa)

Khi con đầu lòng được hơn 2 tuổi, chúng tôi lại lỡ kế hoạch nên vợ mang thai lần 2. (Ảnh minh họa)

Cứ như vậy tôi dần thấy cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà mình. Không phải tôi tìm lý do để bao biện nhưng bị vợ ngó lơ khiến tôi thấy rất khó chịu và chạnh lòng. Có lần tôi nói với vợ nhưng em tưởng đùa nên bảo:

“Anh có còn là đàn ông không, ai lại đi tị nạnh, ghen tuông cả với con đẻ của mình. Giờ con còn nhỏ, em phải hết lòng chăm chút cho con lớn nhanh và khỏe mạnh chứ”.

Khi con đầu lòng được hơn 2 tuổi, chúng tôi lại lỡ kế hoạch nên vợ mang thai lần 2. Lần này vợ bầu rất yếu, phải nằm bất động mấy tháng trời. Do đó chuyện gần gũi 2 vợ chồng chẳng dám động tĩnh. Trong khi đó cô bồ xinh đẹp ở ngoài cứ tấn công khiến tôi không chống đỡ nổi.

Dù vậy nhưng tôi chưa bao giờ xác định sẽ bỏ vợ con để chạy đến với cô ta. Tôi chỉ đến với bồ khi có nhu cầu còn lại vẫn nhất mực quan tâm vợ con và gia đình mình. Là người trưởng thành, tôi giỏi chùi mép nên vợ chẳng tài nào nghi ngờ hay linh cảm được gì khác lạ.

Ít lâu trước khi vợ tôi bước vào tháng cuối của thai kỳ. Bác sĩ nói từ giờ đến ngày dự kiến sinh, cô ấy có thể sinh bất cứ lúc nào nên gia đình cần theo dõi sát sao. Khi thấy có dấu hiệu chuyển dạ hay bất thường là phải đưa tới viện thăm khám để an toàn nhất cho 2 mẹ con.

Biết sắp tới vợ sinh và ở cữ, bản thân tôi sẽ lu bù tối ngày, không có thời gian bên bồ nữa. Vì thế bồ thường rủ tôi chạy qua nhà cô ấy để 2 đứa gặp nhau nhiều hơn. Tôi cũng hay lấy lý do vợ sắp đẻ nên thu xếp công việc về sớm khiến ai cũng nghĩ là ông chồng hoàn hảo. Nhưng xách túi ra về, tôi không về nhà mà tạt qua nhà nhân tình 1 lúc. Tôi còn nghĩ, về muộn tầm 40 phút đến 1 tiếng chẳng ai biết cả.

Những lúc đến nhà nhân tình, 2 chúng tôi lại gọi đồ về ăn vặt với nhau rồi lao vào nhau. Tới hôm đó đang bên bồ thì chuông điện thoại reo lên. Đó là vợ tôi gọi, cô ấy nói bị đau bụng quá, có dấu hiệu chuyển dạ, tôi về đưa em đi đẻ gấp.

Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại gắt bảo vợ đang bận việc, 1 lúc nữa mới về. Sau đó tôi tắt mấy vì sợ vợ làm phiền và tận hưởng cảm xúc thăng hoa bên bồ đẹp.

Khoảng 40 phút sau tôi về nhà. Vừa đến ngõ tôi sững người khi thấy rất nhiều hàng xóm tụ tập, ai cũng gấp gáp đưa vợ bầu của tôi lên taxi để đi viện vì cô ấy đã chuyển dạ tại nhà và bị băng huyết ra rất nhiều máu.

Tận lúc này tôi mới như sực tỉnh lại. Tôi chạy đến lay vợ và la hét trong sợ hãi. Trên xe cấp cứu, vợ còn cầm tay tôi nói:

“Nếu em có mệnh hệ gì thì anh phải cố cứu lấy con của chúng ta nhé”.

Cũng may bệnh viện phụ sản gần nhà nên chỉ vài phút sau đã tới. Vợ tôi được các bác sĩ cấp cứu báo động đỏ, may mắn đã cứu được cả 2 mẹ con và cầm được tình trạng băng huyết sau sinh. Bác sĩ nói may mắn vợ tôi chỉ mất máu mức độ nhẹ và hồi sức tốt, cầm máu tích cực mà chưa gây ra nhiều biến chứng nặng khác.

Giờ tôi sẽ từ bỏ chuyện ngoại tình để toàn tâm toàn ý quay về chăm sóc vợ sau sinh. (Ảnh minh họa)

Giờ tôi sẽ từ bỏ chuyện ngoại tình để toàn tâm toàn ý quay về chăm sóc vợ sau sinh. (Ảnh minh họa)

Nhìn vợ như được tái sinh sau lần vượt cạn nguy hiểm tôi ân hận vô cùng. Tôi nhận ra mình thật sự đã quá tệ bạc với vợ. Tôi đúng là 1 gã chồng không tốt khi ham vui mà suýt đẩy vợ con mình đến cái chết. Giờ tôi sẽ từ bỏ chuyện ngoại tình để toàn tâm toàn ý quay về chăm sóc vợ đẻ sau sinh. Không biết vì sao vợ tôi bỗng dưng lại bị băng huyết sau sinh và biến chứng của chúng nguy hiểm thế nào để tôi còn cẩn trọng chăm sóc đây.

Nguyên nhân gây băng huyết sau sinh

Sau sinh, tử cung thường co bóp và đẩy nhau thai ra ngoài. Khi nhau thai được lấy ra, sản phụ thường có những cơn co thắt này giúp gây áp lực lên mạch máu để hạn chế chảy máu sau sinh. Tuy nhiên, nếu tử cung không co bóp đủ mạnh thì các mạch máu này sẽ chảy máu tự do. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất của xuất huyết sau sinh.

Ngoài ra, một số nguyên nhân dẫn đến băng huyết sau sinh gồm:

Cơ tử cung yếu do sinh nhiều lần, u xơ tử cung, tử cung bị dị dạng;

Tử cung căng giãn quá mức do đa thai, đa ối,...

Chuyển dạ kéo dài, nhiễm khuẩn ối;

Sót rau trong buồng tử cung;

Sản phụ suy nhược, thiếu máu, tăng huyết áp, nhiễm độc thai nghén;

Tiền sử sảy thai, nạo hút thai nhiều lần;

Từng bị sót rau viêm niêm mạc tử cung;

Sau đẻ non, xử lý thai lưu, đẻ nhanh, đặc biệt ở tư thế đứng;

Dây rau ngắn, quấn cổ nhiều vòng;

Lấy rau không đúng quy cách;

Đỡ đẻ không đúng cách.

Biến chứng của băng huyết sau sinh

Tùy thuộc vào mức độ mất máu và việc hồi sức, cầm máu có tích cực hay không, băng huyết sau sinh có thể gây ra nhiều biến chứng nặng nhẹ khác nhau như choáng do giảm thể tích tuần hoàn, đưa đến suy thận, suy đa cơ quan và tử vong. Băng huyết sau sinh cũng là yếu tố thuận lợi của nhiễm trùng hậu sản.

Biến chứng lâu dài của băng huyết sau sinh gồm thiếu máu, viêm tắc tĩnh mạch, hội chứng Sheehan (do hoại tử tuyến yên dẫn đến suy nhược, gầy ốm, rụng lông tóc, mất sữa, vô kinh), không thể có thêm con trong trường hợp phải cắt tử cung.

Nán lại 40 phút bên người tình, về nhà tôi sững người thấy hàng xóm đưa vợ bầu đi cấp cứu - 3

Nhìn chồng ngoại tình 3 năm nay tôi chẳng dám ly hôn vì 70 triệu anh đưa mỗi tháng
Mỗi tháng, chồng đưa cho tôi 70 triệu để chi tiêu gia đình và lo cho 2 con.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu