Thấy dâu Việt đẻ con đẹp tựa thiên thần, mẹ chồng Hàn Quốc thích đòi bế ngay về nhà

Như Loan - Ngày 12/03/2021 12:00 PM (GMT+7)

Nhìn đứa cháu nội mới chào đời xinh xắn, sống mũi cao và cặp mắt to như thiên thần, mẹ chồng của Tuyết Nhi thích thú muốn bế về nhà ngay khi mới sinh được 6 tiếng đồng hồ.

Thấy dâu Việt đẻ con đẹp tựa thiên thần, mẹ chồng Hàn Quốc thích đòi bế ngay về nhà - 1

Câu chuyện đi đẻ vốn dĩ chẳng ai giống nhau, có thể mang theo nỗi ám ảnh đối với những mẹ bầu đẻ khó hay những tình huống dở khóc dở cười với các chị em lần đầu sinh nở. Ở đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, bà mẹ trẻ Tuyết Nhi (23 tuổi) đã trải qua hành trình mang bầu và sinh bé Chae-A với nhiều những kỉ niệm đáng nhớ.

Thấy dâu Việt đẻ con đẹp tựa thiên thần, mẹ chồng Hàn Quốc thích đòi bế ngay về nhà - 2

Thấy dâu Việt đẻ con đẹp tựa thiên thần, mẹ chồng Hàn Quốc thích đòi bế ngay về nhà - 3

Em bé lai 2 dòng máu Việt - Hàn giờ đây đã 20 tháng tuổi.

Thấy dâu Việt đẻ con đẹp tựa thiên thần, mẹ chồng Hàn Quốc thích đòi bế ngay về nhà - 4

Tháng 7/2018, Tuyết Nhi kết hôn với chồng Hàn Quốc. Ba tháng sau cô và ông xã bất ngờ biết mình có tin vui. Lần đầu mang thai Nhi không khỏi lo lắng cùng với cảm giác bỡ ngỡ. “Thời điểm mới biết có thai hai vợ chồng mình ngạc nhiên lắm, cảm xúc thật khó diễn tả dù trước đó chúng mình cũng có kế hoạch. Hôm đó chồng mình không làm được gì cứ ngồi cười tủm tỉm cả ngày” – 9X nhớ lại.  

Tuyết Nhi trải qua thai kỳ khá nhẹ nhàng, cô không có cảm giác ốm nghén hay mệt mỏi, tất cả mọi hoạt động diễn ra bình thường như lúc chưa có bầu. Nhi được bác sĩ đưa ra lời khuyên ăn uống bình thường, bổ sung thêm các dưỡng chất mỗi ngày. Thi thoảng thèm đồ ăn Việt Nam cô lại rủ những người bạn tụ tập lại làm các món Việt. Nhờ ăn theo uống lành mạnh, sinh hoạt điều độ, duy trì ngủ đủ giấc nên cả thai kỳ cô tăng 15kg.

Thấy dâu Việt đẻ con đẹp tựa thiên thần, mẹ chồng Hàn Quốc thích đòi bế ngay về nhà - 5

Thấy dâu Việt đẻ con đẹp tựa thiên thần, mẹ chồng Hàn Quốc thích đòi bế ngay về nhà - 6

Con sở hữu nhiều nét đẹp từ mẹ.

Mang bầu xa xứ nhưng Nhi may mắn được gia đình chồng chiều chuộng, quan tâm nên tâm lý lúc nào cũng vui vẻ. Cũng từ những cử chỉ yêu thương đó cô thấy việc lấy chồng và có con đã giúp bản thân hạnh phúc hơn rất nhiều. Cô kể: “Vì gia đình bên chồng không quá nhiều người. Bé con của mình lại là đứa cháu đầu tiên của gia đình nên lúc mang bầu ba mẹ chồng thương và chăm sóc con dâu rất tốt”.

Điều duy nhất Tuyết Nhi cảm thấy lo lắng trong quá trình mang thai là khi bước vào tuần 28 cô được bác sĩ siêu âm chẩn đoán đầu em bé to hơn so với tuần tuổi. Nghe xong cô sững người và lập tức thông báo cho gia đình, ông xã Nhi biết tin đứng ngồi không yên nhấc máy gọi liên tục cho những người bạn làm tại bệnh viện phụ sản để được tư vấn.

9X kể: “Lúc đó vợ chồng mình rất sợ, đêm đó 2 vợ chồng cứ lên mạng xem cả đêm về những bài viết về hiện tượng thai nhi đầu to hơn tuần tuổi. Mình đã mất ngủ mấy hôm vì lo lắng, sau đó một người quen của mình đã nói ngày trước họ bầu cũng gặp trường hợp như vậy nhưng khi sinh ra thì không sao, lúc đó mình mới đỡ lo phần nào. Quá trình khám thai định kỳ bác sĩ có nói trước vì đầu bé to khả năng phải sinh mổ. Bản thân mình không đẻ mổ nhưng ông xã lại lo lắng nhiều hơn bởi anh biết mổ xong sẽ đau hơn đẻ thường rất nhiều”.

Thấy dâu Việt đẻ con đẹp tựa thiên thần, mẹ chồng Hàn Quốc thích đòi bế ngay về nhà - 7

Thấy dâu Việt đẻ con đẹp tựa thiên thần, mẹ chồng Hàn Quốc thích đòi bế ngay về nhà - 8

Đôi mắt to, hai mí rõ nét nên ít người nhận ra con có bố là người Hàn Quốc.

Thấy dâu Việt đẻ con đẹp tựa thiên thần, mẹ chồng Hàn Quốc thích đòi bế ngay về nhà - 9

Bước vào ngày thứ 5 của tuần thai 38 Tuyết Nhi nhận thấy em bé đạp nhiều và mẹ đau hơn nên đã đi đến bệnh viện. Vừa nhập viện vài phút bác sĩ yêu cầu mổ ngay vì thai khá to nếu để lâu có thể sẽ diễn biến phức tạp.

Đúng 12 giờ trưa ngày 21/6/2019 ca mổ diễn ra nhanh gọn, em bé Chae-A nặng 3,6kg cất tiếng khóc to chào đời. Nhớ lại thời khắc con lọt lòng, Tuyết Nhi xúc động: “Khi mới mổ xong vì mẹ còn mệt và đau nên không thể gặp bé. Chồng mình đã chụp tấm ảnh bé đưa cho vợ xem, Nhi rất ngạc nhiên khi biết con gái mình lại dễ thương như vậy. Bé được nhiều cô trong bệnh viện khen là xinh xắn, sống mũi cao và cặp mắt to. Bà nội thấy bé đáng yêu, bà thích quá nói là muốn bế bé về nhà ngay khi mới sinh được 6 tiếng”.

Thấy dâu Việt đẻ con đẹp tựa thiên thần, mẹ chồng Hàn Quốc thích đòi bế ngay về nhà - 10

Thấy dâu Việt đẻ con đẹp tựa thiên thần, mẹ chồng Hàn Quốc thích đòi bế ngay về nhà - 11

Thấy dâu Việt đẻ con đẹp tựa thiên thần, mẹ chồng Hàn Quốc thích đòi bế ngay về nhà - 12

Hình ảnh Chae-A lúc mới sinh.

Thương con dâu trải qua thai kỳ và sinh đẻ vất vả, mẹ chồng Tuyết Nhi luôn ở bên cạnh động viên, bà cũng là người đảm nhận nhiệm vụ tắm cho em bé suốt 6 tháng đầu, chăm Chae-A ban ngày để con dâu có thời gian nghỉ ngơi.

Từ ngày có con cuộc sống của Tuyết Nhi thay đổi rất nhiều, cô thấy bận rộn và cũng vui, hạnh phúc hơn trước. Bà mẹ trẻ cho biết, quá trình chăm sóc và nuôi con sơ sinh khá thuận lợi vì em bé khá ngoan. Không chỉ xinh xắn, Chae-A còn khá thông minh. Dù mới 20 tháng tuổi song ngày nào cũng nói: “Con yêu mẹ!”.

Tuyết Nhi rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại khi có sức khoẻ và một gia đình vui vẻ. Bà mẹ Việt làm dâu Hàn Quốc rất yêu gia đình của mình và tình cảm đó cũng được gia đình đáp lại, đó cũng là điều cô cảm thấy tuyệt vời nhất.

Thấy dâu Việt đẻ con đẹp tựa thiên thần, mẹ chồng Hàn Quốc thích đòi bế ngay về nhà - 13

Con rất ngoan và hay cười.

Mẹ Việt đơn thân sang Dubai làm rồi lấy trai tân, lúc có bầu phải nhịn ăn cả tháng
Mang bầu bé đầu vào đúng tháng nhịn ăn của người Hồi Giáo nên chị Nga cũng phải nhịn ăn một tháng trời.
Như Loan (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai