Chồng gầy thế, làm ăn được gì?

Ngày 29/08/2014 00:01 AM (GMT+7)

Ở xóm này, danh hiệu 'người đàn ông gầy nhất' phải được trao tặng về Phong.

Mọi người thường đùa:

Đã gầy lại còn tên Phong.

Phong chỉ cười:

Gió, tất bay theo gió là đúng rồi.

Thế nhưng, chỉ có thế thì lại chẳng có gì để nói, vợ Phong là Hương thì lại khá là bụ bẫm. Bụ bẫm theo cái kiểu hết sức “phồn thực”, nhìn vào là cứ đâu ra đấy, đi lại thì cái gì trên người đáng nhẽ là trong trạng thái tĩnh thì cũng đều chuyển động theo bước chân nàng hết. Cả người rung thế, bảo sao người ta không động?! Hễ có đi qua đám đàn ông là mắt cứ nhìn theo cho tới khuất dạng.

Còn mỗi khi mấy đám đàn bà con gái có dịp ngồi tám với nhau thì y như rằng chuyện nhà Phong Hương lại được lôi ra mổ xẻ kiểu như: Đúng là được trống thì hại mái, được mái thì hại trống! Thằng Phong nó gầy thế làm ăn được gì? Ai mà biết chuyện nhà người ta! Gớm: “Nom mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo cỗ lòng mới ngon”…

Hương thì lại là cô gái đáo để. Có lần, có chị trêu:

Thằng Phong nó gầy thế, mày chịu khó mà tẩm bổ vào thì mới có sức chứ?

Hương cười:

Chị ơi, đừng thấy nhỏ mà rầu, Con ong bây lớn, đốt cái bầu cù queo! Đấy chị ạ! Củ lạc, có củ to mà lép đó thôi!

Chồng gầy thế, làm ăn được gì? - 1

Đêm tân hôn, hai vợ chồng đều mệt nên ngủ luôn. Sáng phong ra cửa hít hà tập thể dục, đêm qua thức muộn vì công việc, ngủ ít nên ngáp ngắn ngáp dài. (ảnh minh họa)

Thế là lần sau, chị này chả dám trêu Hương nữa. Nhưng nỗi buồn thì cứ âm ỉ trong lòng Hương.

Thật ra chuyện gày béo của vợ chồng khiến Hương rất phiền lòng. Ngay từ khi hai người yêu nhau, cả đằng nhà chồng lẫn đằng nhà vợ đều không hài lòng. Mà nhất là mẹ Phong. Bà sợ Hương béo như thế thì hút hết hơi của con bà làm sao mà sống nổi. Nhưng yêu nhau nên cả hai vẫn nhất định cưới nhau.

Đêm tân hôn, hai vợ chồng đều mệt nên ngủ luôn. Sáng phong ra cửa hít hà tập thể dục, đêm qua thức muộn vì công việc, ngủ ít nên ngáp ngắn ngáp dài. Vậy mà mẹ chồng cứ lườm nguýt như thế đêm qua Hương ăn bớt thịt của con trai bà vậy. Đến là khổ. Mà các cụ vẫn nói: “Người gầy là thầy các loại” đó thôi! Hương chỉ biết thở dài.

Sau này, Hương có nhiều lần cố giảm cân nhưng không được. Không phải vì Hương ăn nhiều, cô ăn rất ít, nhưng cơ thể hấp thụ tốt nên cứ phơi phới ra như thế. Nhưng căn bản là Phong không chê thì lo gì người khác cằn nhằn. Thế là Hương bỏ hẳn cái suy nghĩ giảm cân đó.

Không chỉ khổ vì mọi người đùa cợt sau lưng, mẹ chồng lấm lét coi chừng mà Hương còn khổ cả sau khi sinh con nữa. Phong thì không béo lên được tẹo nào cả, do tạng người anh như thế rồi. Khi sinh thằng cu đầu lòng, có lẽ là theo gen nhà chồng, dù Hương có chăm kiểu gì thằng bé cũng không béo được. Người ta nhìn vào nhà lại cứ nghĩ Hương ăn hết của chồng, của con. “Lưỡi không xương trăm đường lắt léo”, ai cấm được người ta nói bằng miệng của họ chứ.

Thế là Hương quay ra chọn đối tượng là Phong, Hương không gày được thì Phong phải béo lên. Hương tẩm bổ những món nhiều chất dinh dưỡng hơn, mua sữa dành cho người gầy cho Phong uống, ăn thêm bữa phụ trước khi đi ngủ... Nhưng khổ nỗi, một tháng trời như thế, chồng không thấy tăng là mấy, mà vợ thì đã tăng thêm đôi cân vì tiếc thức ăn chồng không ăn hết nên Hương lại ăn cố. Sau khi nhìn mình trong gương và ánh mắt mẹ chồng Hương từ bỏ ý định vỗ béo cho chồng luôn.

Có lần, Hương hỏi Phong:

Anh thấy em có mập không?

Giọng Phong thản nhiên:

Ờ, thì đúng là em mập mà!

Hương xị mặt:

Anh, không có câu nào khác sao?

Phong vẫn bình thản:

Thì khi yêu em, lấy em về em vẫn thế, anh vẫn thương em thế. Em gầy đi, anh lại chả thích!

Nhưng người ta cứ nói ra nói vào,em không chịu được, lại còn mẹ nữa…

Phong cười cười nhìn Hương:

Thế em thấy mẹ có mập không?

Hương gật đầu:

Thế em nhìn ảnh bố có mập không?

Giống anh!

Thế nên em sợ gì mẹ nói!

Nhưng mà..

Chồng gầy thế, làm ăn được gì? - 2

Thế là Hương quay ra chọn đối tượng là Phong, Hương không gày được thì Phong phải béo lên. (ảnh minh họa)

Phong ôm Hương cười:

Nhưng gì, lúc yêu nhau anh chả nói rồi còn gì: “Chẳng tham nhà ngói honda, chỉ tham cái dáng đẫy đà của em!”

Hương cười rúc rích trong ngực Phong:

Chỉ vì thế mà em lấy anh! Nhưng người ta suốt ngày nói: anh gầy thế thì làm được gì?

Anh làm được gì thì em phải biết chứ!! Không lẽ mấy bà hàng xóm biết hơn em!

Hương cấu vào ngực Phong:

Cái anh này!

Em thấy chưa, việc “trong nhà còn chưa tỏ mà ngoài ngõ đã thông” đấy!

Xem thêm tin liên quan:

Lấy chồng gay, tôi phải nuôi con một mình

Chồng gay phải chịu

"Cải tạo" chồng: Gậy ông đập lưng ông!

Quá gầy, mẹ chồng bắt có bầu mới được cưới

Vào nhầm FB, bàng hoàng biết chồng bị gay

Hoảng quá, bỗng nhiên chồng thành... gay

Đào Thủy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng