Quá gầy, mẹ chồng bắt có bầu mới được cưới

Ngày 10/08/2013 00:02 AM (GMT+7)

Thấy Thủy quá gầy, sợ cô không sinh được con nên mẹ chồng tương lai yêu cầu cô phải có bầu trước mới được làm đám cưới.

Người ta khổ vì béo, còn Thủy khổ vì quá gầy. Thủy cao 1,6m nhưng chỉ nặng 42kg. Dù cô có ăn bao nhiêu thì cũng không thể lên cân. Trước đây, Thủy cũng đã vô cùng ảo não vì thân hình mình dây của mình, nhưng chưa khi nào cô đau đầu như lần này, bởi nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả đời cô.

Thủy và Lâm yêu nhau đã hơn hai năm. Năm nay, cô cũng đã bước sang tuổi 27, còn Lâm 28 tuổi. Công việc đã ổn định, tuổi cũng không còn trẻ nên Thủy và Lâm dự định tháng 10 năm nay làm đám cưới.

Thế nhưng, khi Lâm thông báo dự định trọng đại của hai người cho gia đình thì gặp phải sự phản ứng từ phía mẹ anh. Không hẳn bà phản đối, nhưng bà bắt hai người phải có con trước rồi mới được làm đám cưới.

Lý do bà đưa ra là: Bà không chê gì Thủy, chỉ là cô quá gầy, bà không chắc là cô có đủ khả năng làm mẹ hay không. Lỡ lấy nhau về mà không có con, khi đó tất cả mọi người đều khổ. Bà nói: Mẹ không muốn làm người mẹ chồng khó tính, nhưng Lâm là con trai duy nhất của gia đình, mẹ không thể không suy tính thiệt hơn. Nên hai đứa có con trước rồi mới được  cưới.

Khi Lâm nói chuyện này với Thủy, cô đã rất sốc. Yêu nhau hai năm, đã rất nhiều lần Thủy theo Lâm về nhà anh. Những lần ấy, mẹ Lâm đều tỏ ra quý cô, chỉ thỉnh thoảng khuyên cô nên ăn nhiều, quá gầy không tốt. Cho nên, khi biết mẹ anh phản đối đám cưới vì sợ cô sẽ không sinh được con, Thủy rất buồn.

Quá gầy, mẹ chồng bắt có bầu mới được cưới - 1

Gia đình Thủy khi biết dù đưa giấy khám sức khỏe chứng tỏ khả năng làm mẹ của Thủy bình thường nhưng bên thông gia vẫn không chịu thì vô cùng phẫn nộ. (ảnh minh họa)

Không biết phải làm thế nào, Thủy đành đi hỏi ý kiến của mẹ mình. Nghe cô kể, mẹ giận dữ: Sao bà ấy lại yêu cầu vô lý thế. Lỡ đến khi có con, họ lại tìm lý do không chịu cưới thì làm thế nào. Không cưới thì thôi, bà ấy coi con là gì chứ. Con người chứ có phải đồ vật đâu mà thử, hàng tốt thì dung, hàng xấu thì vứt bỏ…

Sau khi tuôn một tràng, mẹ cô còn nghiêm khắc: Mẹ cấm con không được mềm lòng mà làm chuyện dại dột. Nếu con vác cái bụng to tướng về nhà chồng, bố mẹ còn mặt mũi nào mà nhìn hàng xóm, láng giềng. Bây giờ không phải trước khi cưới đều phải đi khám sức khỏe sao. Con với Lâm đi khám sức khỏe, đưa cho bà ấy tờ chẩn đoán chức năng làm mẹ bình thường là được.

Thế nhưng, khi hai người đưa giấy khám sức khỏe, thậm chí đi khám thêm cả khoa sản để chứng minh cô có đủ khả năng làm mẹ, mẹ Lâm vẫn không đồng ý. Bà bảo với Thủy: Cháu thông cảm cho bác, bây giờ nhiều người đi khám không sao, nhưng đến khi lấy nhau về vẫn mãi không có con đó thôi. Sau này cháu có con, cháu sẽ hiểu tấm lòng người làm mẹ… Hai đứa cứ có con đi, bây giờ không phải có bầu mới cưới đang là mốt sao.

Thủy và Lâm choáng trước tư tưởng thông thoáng của bà. Mẹ chồng người ta thì nguýt ngược, nguýt xuôi, chê bai đủ điều khi con dâu không đứng đắn, ăn cơm trước kẻng, còn bà thì nhất nhất đòi hai người có con rồi mới cưới. Mặc dù sống trong thời buổi hiện đại nhưng Thủy và Lâm đều có chung tư tưởng là sẽ giữ gìn đến khi cưới.

Khi mẹ Lâm đưa ra chủ ý này, Lâm không có ý kiến gì, bởi trong chuyện này anh không thiệt thòi gì, nhưng anh tôn trọng quyết định của Thủy. Thủy lại không muốn nên anh với mẹ mình cũng căng thẳng không ít.

Gia đình Thủy khi biết dù đưa giấy khám sức khỏe chứng tỏ khả năng làm mẹ của Thủy bình thường nhưng bên thông gia vẫn không chịu thì vô cùng phẫn nộ. Bố mẹ Thủy từ chỗ ủng hộ đám cưới giờ cũng quay ra phản đối. Bố cô bảo: Họ khinh người quá đáng. Không lấy con trai họ, con ế chắc. Gầy là có tội ạ. Mẹ con ngày xưa cũng gầy da bọc xương, vẫn đẻ liền tù tì tận 4 đứa đó thôi. Không cưới xin gì hết, dẹp, dẹp…

Thậm chí, Lâm đến nhà, bố mẹ cô còn không thèm tiếp. Mẹ cô bảo: Anh nói rõ với bà thông gia, nếu cứ khăng khăng bắt con Thủy có bầu rồi mới cưới thì không có cưới xin gì hết. Anh đi tìm cho mẹ anh cô nào béo tốt, dễ đẻ ấy. Không thuyết phục được mẹ, anh đừng đến tìm nó nữa, để cho nó còn thời gian quên anh, tìm hiểu người khác. Hai đứa cũng không còn trẻ nữa…

Chỉ vì quá gầy mà giờ dự định cưới xin của Thủy và Lâm loạn cả lên. Bố mẹ Thủy cấm cô vì yêu Lâm mà xiêu lòng nghe theo yêu cầu vô lý của nhà anh. Còn mẹ Lâm thì nghĩ cô chắc cũng có bệnh gì đó nên không dám làm theo yêu cầu của bà…

Từ việc chỉ mẹ Lâm phản đối, giờ trở thành hai nhà thông gia trở mặt, ghét nhau. Thủy và Lâm đứng giữa, chẳng biết phải làm thế nào để vừa lòng cả hai gia đình mà hai người vẫn có thể ở bên nhau…

Nghi Viên

Mời bạn đọc những bài viết hay, hấp dẫn cùng chủ đề của Eva tám tại đây:

Quá gầy, mẹ chồng bắt có bầu mới được cưới - 2

Mất trinh, người yêu bắt phải có bầu mới cưới

Quá gầy, mẹ chồng bắt có bầu mới được cưới - 3

Có bầu mới cưới, nên chăng?

Quá gầy, mẹ chồng bắt có bầu mới được cưới - 4

Anh muốn thử trước, có bầu mới cưới em

Quá gầy, mẹ chồng bắt có bầu mới được cưới - 5

Có thai, anh vẫn nhất định không cưới

Quá gầy, mẹ chồng bắt có bầu mới được cưới - 6

Có bầu trước thì anh mới nói với mẹ

Quá gầy, mẹ chồng bắt có bầu mới được cưới - 7

Không có bầu ai cưới làm gì!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Chuyện nhà chồng