Con ị ra giun, em sợ quá!

Ngày 09/01/2014 08:14 AM (GMT+7)

Hôm qua khi thay bỉm cho con, em thấy loe ngoe trong bịch bỉm mới thay một con giun nhỏ màu trắng.

Bin nhà em mới 19 tháng, mấy hôm nay cứ khóc quấy suốt, nhất là ban đêm. Con ăn uống cũng không được tốt. Tối hôm qua thì đi ngoài phân lỏng. Lúc thay bỉm cho con, em 'tá hoả' khi thấy loe ngoe trong bịch bỉm vừa thay một con nhỏ nhỏ màu trắng lẫn trong phân.

Hai vợ chồng cùng cầm đèn pin săm soi một lúc thì kết luận rằng đấy đích thị là một...con giun. Em sợ quá. Có lẽ tại em không bao giờ cấm con mút tay và ngậm đồ vật trong nhà nên bé mới bị giun như vậy. Em muốn mua thuốc để tẩy giun cho con ngay nhưng chồng em lại không đồng ý. Anh bảo trẻ dưới 2 tuổi chưa được uống thuốc tẩy giun, rất nguy hiểm. Em thậm chí đã phải tranh luận gay gắt với chồng là "Thế chẳng nhẽ bây giờ anh cứ mặc kệ để bụng con đầy giun thế à?". Vậy nhưng anh vẫn dứt khoát không đồng ý. Em vừa bực chồng, vừa lo cho con.

Các chị ơi, liệu trẻ dưới 2 tuổi có uống thuốc tẩy giun được không ạ? Nếu không thì em biết làm sao để tẩy giun trong bụng con đây. Các chị cứu em với!

Thắc mắc của độc giả ở địa chỉ mail babybin.....@...............

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em