Xem hình ngày xưa, con gái khóc ầm: Sao bố lại thích cô này, bố phải thích mẹ con chứ!

Chi Chi - Ngày 28/03/2023 23:39 PM (GMT+7)

Câu nói của con gái khiến tôi vừa buồn cười nhưng cũng buồn chút ít.

Đừng bao giờ coi thường con nhỏ khi chúng lớn dần và bắt đầu biết nói, hiểu biết nhiều về thế giới xung quanh nhé các bố mẹ bởi những câu nói đơn thuần của bé không chỉ khiến chúng ta thấy con thật đáng yêu, đôi khi lại còn giúp chúng ta hiểu ra được nhiều điều.

Tôi thuở xưa cũng không phải là hoa hậu nhưng thuộc hạng có nhan sắc ở trường ở lớp và ở khu xóm. Tôi cũng từng là mẫu cô gái được nhiều chàng trai "trồng cây si", theo đuổi nhờ biết cách làm đẹp và gu thời trang phong cách. Tôi lấy chồng cách đây 4 năm, anh là bạn học cùng đại học của tôi và hiện chúng tôi có một cô con gái 3 tuổi. Bé con xinh xắn, lém lỉnh và rất đáng yêu.

Cô nhóc đã nói khá sõi, biết nói yêu mẹ, yêu bố, quan tâm bố mẹ từng chút một. Khi thấy mẹ mặc một chiếc váy xinh, trang điểm, đánh son, cô bé không ngần ngại dành cho mẹ những lời có cánh như "mẹ đẹp thế"; "mẹ xinh quá"; "bố ơi nhìn mẹ như một người khác luôn"... Tôi thấy rằng bản thân thật sự hạnh phúc, mọi hy sinh vì chồng vì con đều xứng đáng khi con gái ngày một lớn, ngày một hiểu biết như thế này.

Tôi cứ nghĩ bản thân ra sao cũng được miễn là con gái được khỏe mạnh, xinh xắn và đáng yêu. Dù tôi có ra sao thì trong mắt con bé, tôi vẫn là người mẹ đẹp nhất của con. Thế nhưng một câu nói cách đây ít ngày của con đã khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Chẳng là vợ chồng tôi không treo ảnh cưới trên tường nhà mà chỉ có một cuốn album ảnh cất kĩ ở trong tủ từ hồi cưới nhau cũng chưa mở ra xem. Bận rộn công việc bán hàng và chăm con cái khiến vợ chồng tôi dường như cũng quên mất bản thân khi xưa trông như thế nào đến khi nghe con gái nhận xét. Cô bé tìm được cuốn album ảnh cưới của bố mẹ trong ngăn tủ, bé lật dở từng trang xem một hồi lâu rồi bỗng òa lên khóc nức nở.

Vợ chồng tôi đang nấu ăn trong bếp cũng chạy ùa ra xem chuyện gì đã xảy ra. Con bé khóc nấc lên, mếu máo ôm chầm lấy tôi và nói "Con không yêu bố nữa, bố đi ra kia đi. Con chỉ yêu mẹ thôi".

Xem hình ngày xưa, con gái khóc ầm: Sao bố lại thích cô này, bố phải thích mẹ con chứ! - 1

Con gái khóc vì cho rằng người bố chụp hình cưới không phải mẹ. Ảnh minh họa

Con gái khóc vì cho rằng người bố chụp hình cưới không phải mẹ. Ảnh minh họa

Khi vợ chồng tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra với con bé khi con xem được những bức hình cưới của bố mẹ thì con gái đã quay ra làm gương mặt giận giữ và nói với bố nó rằng: "Sao bố lại thích cô này, bố còn chụp nhiều hình đẹp với cô này nữa mẹ ơi, bố phải thích mẹ con chứ. Mẹ ơi con thương mẹ lắm". Vợ chồng tôi nhìn nhau phá lên cười vì đã hiểu ra được sự thật khiến cô con gái của mình khóc òa. Hóa ra bé nhìn thấy người trong hình cưới không giống mẹ nên tưởng rằng bố đã thích người khác lại còn chụp ảnh chung và lén giấu đi. Nghĩ rằng bố không còn thích mẹ nữa nên cô gái bé bỏng của tôi đã khóc nấc lên.

Tôi phải mất hàng giờ liền ngồi dỗ dành và giải thích cho con hiểu người trong hình cưới chính là mẹ trước khi sinh ra con. Thế nhưng con bé lại hỏi "Sao trước mẹ đẹp vậy mà nay mẹ không giống thế?".

Xem hình ngày xưa, con gái khóc ầm: Sao bố lại thích cô này, bố phải thích mẹ con chứ! - 3

Quả thực câu nói của con bé khiến tôi đã phải nhìn nhận lại bản thân mình. 3 năm sinh con, dành toàn bộ thời gian cho gia đình, cho chồng cho con tôi đã quên mất đi chính bản thân mình. Tôi lúc nào cũng bận rộn, cũng thiếu thời gian, đầu bù tóc rối và không còn những sở thích làm đẹp nào nữa. Thậm chí đến những việc cơ bản nhất là đánh son trước khi đi ra ngoài tôi cũng không còn ngó ngàng tới.

Tôi nghĩ đây có lẽ là sai lầm không chỉ của chính bản thân tôi mà còn của rất nhiều các bà mẹ bỉm sữa khác. Bản thân chúng ta dành quá nhiều thời gian cho con cái, gia đình mà chưa biết yêu thương chính bản thân mình, đánh mất chính mình quá nhiều mà không nhận ra.

Ngoài ra, các mẹ cũng nên hiểu rằng việc mình biết yêu thương, chăm sóc chính bản thân mình cũng là một cách nuôi dạy con gái cực kì hiệu quả. Con chỉ cần nhìn vào những điều mẹ làm, bé sẽ hiểu rằng việc yêu thương bản thân mình là điều cực kì quan trọng. Nếu chúng ta không yêu chính bản thân mình, không trân trọng chính mình thì người khác cũng đâu có trách nhiệm phải trân trọng chúng ta. Con gái chắc chắn sẽ là một bản sao của người mẹ, một người mẹ xinh đẹp, chỉn chu sẽ giúp con gái xinh đẹp, trưởng thành tốt lên từng ngày. Một người mẹ xuề xòa, không biết yêu bản thân mình sẽ khiến cho đứa trẻ cũng đánh mất bản thân mình tự lúc nào không hay.

Xem hình ngày xưa, con gái khóc ầm: Sao bố lại thích cô này, bố phải thích mẹ con chứ! - 4

Bên cạnh đó, chắc chắn con đi bên cạnh một người mẹ đẹp sẽ hãnh diện và tự hào biết mấy, hơn là đi bên cạnh một người mẹ quần áo nhăn nhúm, tóc tai bù xù với đôi dép cọc cạch đã mòn đế.

Hiểu ra được những điều đó, tôi liền tâm sự với chồng và cần sự ủng hộ từ phía anh. Cũng kể từ đó, tôi quyết định dù là ở nhà hay đi ra ngoài đường cũng luôn trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, chỉn chu để là tấm gương sáng cho con gái noi theo, con có thể hãnh diện khoe với bạn bè: Đây chính là mẹ của tớ!

Con gái nằm liệt giường 10 năm bỗng dưng có bầu, mẹ sụp đổ nghe con khai tác giả
Thấy con gái bụng ngày một lớn dần, khi tôi hỏi nó mới lặng lẽ lau nước mắt thừa nhận.

Tâm sự người mẹ

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm