Cô gái Quảng Ninh có "vùng kín" lạ thường tới mức không thể quan hệ, phải làm một việc này để đổi đời

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 10/03/2023 09:20 AM (GMT+7)

20 năm vừa tìm kiếm nơi điều trị bệnh, vừa suy nghĩ về vấn đề mình gặp phải và rồi Hoa đã đi đến quyết định quan trọng nhất cuộc đời, nó có thể sẽ đưa cô theo một ngã rẽ khác.

Cô gái Quảng Ninh có amp;#34;vùng kínamp;#34; lạ thường tới mức không thể quan hệ, phải làm một việc này để đổi đời - 1

“Giờ đây tôi chẳng biết nên buồn hay vui nữa, tôi đã được phẫu thuật, đã cởi bỏ tâm lý trĩu nặng suốt 20 năm qua, nhưng chặng đường phía trước còn rất dài”, Phạm Thùy Hoa (35 tuổi, ở Quảng Ninh) chia sẻ khi đang nằm trên phòng bệnh sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện E.

Đang chăm Hoa ở bệnh viện, người mẹ già tuổi đã ngoài 70 chia sẻ, Hoa sinh ra cũng như bao đứa trẻ khác, lớn lên còn xinh đẹp, học giỏi và được nhiều bạn bè yêu quý. Vậy mà không hiểu vì sao trong cơ thể Hoa lại bị khiếm khuyết, mà khiếm khuyết ấy ở nơi thầm kín, nhạy cảm nhất mà mãi sau này Hoa mới biết.

Hoa tâm sự, đến tuổi dậy thì, cô cũng như bao bạn gái khác, cũng biết rung động với người khác giới, biểu hiện bằng việc cô từng “yêu thầm, nhớ trộm” một anh lớp trưởng học trên 2 lớp. Đến năm 15 tuổi, khi các bạn cùng trang lứa đã dậy thì thành công, cơ thể Hoa dù lớn vượt trội, vòng một căng tròn hơn các bạn nhưng chờ mãi chẳng thấy có kinh nguyệt.

Khi đó Hoa nghĩ: "Không có càng tốt vì đỡ phiền phức, đỡ phải quằn quại đau bụng mỗi khi đến tháng và hơn thế là đỡ phải tốn tiền mua băng vệ sinh". Là một người từng trải, mẹ của Hoa nhận thấy điểm bất thường, vì không thể có chuyện cơ thể lớn vậy mà lại không có kinh. Hai mẹ con quyết định đi khám.

Cô gái Quảng Ninh có amp;#34;vùng kínamp;#34; lạ thường tới mức không thể quan hệ, phải làm một việc này để đổi đời - 2

Ban đầu không có kinh nguyệt, Hoa còn cho rằng như vậy tốt hơn, đỡ phải mệt mỏi khi đến tháng. Ảnh minh họa. 

“Năm đó tôi học lớp 10, vào dịp nghỉ hè hai mẹ con dắt nhau đi khám. Đi khám từ ở tỉnh ra đến Hà Nội đều chẳng ra bệnh gì, xét nghiệm nội tiết tôi vẫn bình thường. Hai mẹ con đành quay về, rồi cứ mỗi khi lo lắng lại lên đường đi tìm câu trả lời: Vì sao dậy thì rồi mà chưa có kinh nguyệt?”, Hoa nhớ lại.

Mãi đến khi tốt nghiệp cấp 3, ra Hà Nội học đại học, Hoa tự tìm đến các bệnh viện và một nơi chuyên về sản khoa đã kết luận: “Em có tử cung nhưng nó chỉ bé bằng quả nho. Đó là lý do em không có kinh nguyệt”.

Nghe tin đó, Hoa rụng rời chân tay, hỏi cách can thiệp thì các bác sĩ chỉ lắc đầu. Thời điểm đó muốn xử lý được vấn đề, bác sĩ nói rằng Hoa cần sang nước ngoài. Nghe thấy vậy, mọi hy vọng trong cô đã tắt, vì nhà nghèo lại vẫn đang đi học, việc ra nước ngoài chữa bệnh là điều bất khả thi.

Buồn mất một thời gian nhưng được sự động viên của mẹ, Hoa đã vực dậy tinh thần và chỉ biết cắm đầu vào học tập. Khi ra trường cô gái quê Quảng Ninh bám trụ lại Hà Nội, xin làm việc cho một công ty lớn, nhờ nỗ lực và không ngừng phấn đấu, Hoa đã có một vị trí trong công ty với thu nhập khá. Thế nhưng trong cô không lúc nào thôi nghĩ về cái tử cung bé nhỏ của mình.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/1-2023/images/2023-03-09/hanh-trinh-20-nam-tim-lai-chinh-minh-cua-co-gai-quang-ninh-va-uoc-ao-duoc-lam-chuyen-ay-mot-lan-that----nh-9-1678335474-410-width740height493.jpg width660 /

Khi 30 tuổi, không thể quan hệ được với bạn trai, Hoa mới biết âm đạo mình bị dị tật. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống cứ thế trôi đi, năm 30 tuổi Hoa mới đồng ý yêu một người đàn ông hơn mình vài tuổi, vì thấy cả hai tâm đầu ý hợp. Thế nhưng cô vẫn giữ kín bí mật, chưa đủ tự tin để tâm sự về vấn đề mình gặp phải. Sau một thời gian yêu nhau, chuyện gì đến cũng đã đến, Hoa tin tưởng bạn trai và quyết định trao “cái ngàn vàng” cho người ấy.

Nằm trên giường bệnh, Hoa nước mắt lưng tròng nhớ về cái đêm định mệnh ấy. “Dù rất muốn, hứng thú vô cùng nhưng cả hai loay hoay mãi không “làm” được. Chỉ đưa vào một chút lại có gì đó bên trong cản lại, nó như một bức tường không gì khoan phá được”, Hoa kể.

Lần đầu bất thành, cả hai đều ngượng ngùng rồi ôm nhau “ngủ chay” trong bóng tối, nghĩ rằng lần đầu ai cũng vậy. Vậy mà lần 2, lần 3 và những lần sau đó đều gặp phải tình trạng tương tự. Chính việc không thể làm được “đến nơi, đến chốn” đã khiến cuộc tình trong mơ của hai người tan vỡ. Một lần nữa Hoa lại suy sụp, chỉ biết ôm mặt khóc và chạy về bên mẹ.

Như hiểu ý nhau, hai mẹ con lên đường tới viện để tìm căn nguyên. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết âm đạo của Hoa chỉ có khoảng 3cm, phía bên trong bị bít kín và không có ống âm đạo, đó chính là lý do cô và bạn trai không thể quan hệ thành công.

“Vấn đề âm đạo và tử cung của tôi là bẩm sinh, nhưng trước đó chỉ phát hiện ra tử cung có vấn đề mà không hề biết âm đạo cũng bị dị tật. Bác sĩ nói kể cả tử cung tôi bình thường nhưng âm đạo bị như vậy thì kinh nguyệt cũng không thể ra được, khi đó sẽ bị ứ kinh, tắc kinh còn nguy hiểm hơn”, Hoa chia sẻ.

Cô gái Quảng Ninh có amp;#34;vùng kínamp;#34; lạ thường tới mức không thể quan hệ, phải làm một việc này để đổi đời - 4

Dù là cô gái cứng rắn nhưng Hoa vẫn có khát khao được làm vợ, làm mẹ đúng nghĩa. 

Từ năm 15 tuổi cho đến nay đã 35 tuổi, đến không biết bao nhiêu bệnh viện, Hoa mới biết được tất tần tật vấn đề mình gặp phải. Hoa tâm sự cô đã quyết phá tan "bức tường" trong âm đạo và thành bại là do ông trời. Nếu thất bại, cô cũng không ân hận, bởi chỉ có như vậy thì mong ước được là phụ nữ đúng nghĩa và lấy chồng của cô mới trở thành hiện thực. Dù cô biết với tuổi của mình (35 tuổi) việc đó cũng không điều dễ dàng gì.

Ths.BS Nguyễn Đình Minh - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Hàm mặt (Bệnh viện E), người trực tiếp can thiệp cho nữ bệnh nhân này chia sẻ đây là một cô gái nghị lực, có cá tính và rất quyết tâm khi tìm đến bác sĩ với mong muốn trở thành một người phụ nữ thật sự.

Với dị tật không âm đạo mà nữ bệnh nhân mắc phải, bác sĩ Minh cho rằng so với những trường hợp trước đó không phải là quá nặng, vì vẫn có chiều sâu 3cm ở phía ngoài. Tuy nhiên, như thế chưa đủ để thực hiện quan hệ tình dục. Đầu tháng 3/2023, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật tạo “đường hầm” mới cho âm đạo của Hoa.

Qúa trình phẫu thuật, BS Minh phải kết hợp với các chuyên khoa khác để thực hiện, đảm bảo an toàn nhất cho người bệnh.

Qúa trình phẫu thuật, BS Minh phải kết hợp với các chuyên khoa khác để thực hiện, đảm bảo an toàn nhất cho người bệnh. 

“Khi phẫu thuật chúng tôi kết hợp với một số chuyên khoa khác để thực hiện. Đầu tiên chúng tôi sẽ lấy niêm mạc (miệng) tạo hình trên dụng cụ, rồi phẫu thuật tạo đường trong âm đạo dưới sự “soi đường” của bác sĩ nội soi, nhằm tránh làm tổn thương các tạng khác. Chiều sâu “đường hầm” âm đạo được tái tạo sẽ tùy cơ địa từng người, nhưng sẽ đáp ứng được nhu cầu quan hệ tình dục sau này”, bác sĩ Minh chia sẻ.

Riêng vấn đề tử cung rất nhỏ, hiện chưa thể can thiệp được nhưng điều may mắn là buồng trứng, nội tiết của bệnh nhân rất tốt. Vì vậy, sau này nếu lập gia đình, bệnh nhân hoàn toàn có con được bằng phương pháp mang thai hộ.

“Hiện người bệnh vẫn đang được theo dõi tại khoa, mọi sự tiến triển đều rất tốt. Sau khi ổn định, người bệnh sẽ mất nhiều thời gian để tập phục hồi, nong đường ống âm đạo. Với trường hợp tái tạo âm đạo, chúng tôi luôn khuyên bệnh nhân có bạn trai sớm và quan hệ được là tốt nhất, điều đó sẽ tốt hơn là nong bằng dụng cụ”, bác sĩ Minh cho hay.

Đồng thời, bác sĩ Minh khuyến cáo phụ nữ khi có bất thường ở cơ quan sinh dục hay nội tiết cần đi khám sớm để được can thiệp kịp thời. Điển hình như trường hợp trên, nếu biết bị dị tật không âm đạo sớm, can thiệp từ khi tuổi còn trẻ thì ít nhất cũng giải quyết được vấn đề tâm lý, sinh lý và sẽ cải thiện được chất lượng sống rất nhiều. 

* Tên bệnh nhân trong bài đã được thay đổi

Mẹ hiếm muộn 10 năm, mang thai 29 tuần ra máu âm đạo vội đến viện thì ối đã cạn sạch, suýt phải cắt cả tử cung
Khi thấy đau bụng và ra máu, người mẹ nghĩ chỉ là dọa sảy thông thường, đến khi vào viện thì mọi thứ đã muộn, ối cạn và phải mổ lấy thai nhi ra ngoài.

Dấu hiệu sảy thai

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh ly kỳ