Người đàn ông 50 tuổi cưới gái tân 20 tuổi: "Cô ấy sắp sinh rồi mà chưa gom đủ tiền"

NGỌC HÀ - Ngày 04/04/2023 06:00 AM (GMT+7)

“Cô ấy sắp sinh rồi, chừng hơn tháng nữa thôi. Vậy mà tôi vẫn chưa gom đủ tiền để lo viện phí. Tôi tính sát ngày sẽ chạy quanh trong xóm vay mượn mỗi người một ít rồi trả lãi hàng tháng cho họ", ông Hùng nói.

Cuộc sống khó khăn chồng chất cực khổ của cặp đôi “đũa lệch” chồng 50 tuổi – vợ 20 tuổi ở Kiên Giang hẳn không còn xa lạ đối với dư luận. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ tình yêu không khoảng cách tuổi tác nhưng xót xa phận người khổ cực sống trong căn lều lá rách nát, không đồ đạc giá trị, không cái ăn cái uống. Vì thế họ hi vọng rằng sau khi xuất hiện trên các nền tảng xã hội, cặp đôi sẽ được mạnh thường quân giúp đỡ để vơi đi chút nghèo đói…

Ông Hùng – người chồng 50 tuổi bộc bạch: “Sau khi vợ chồng tôi được xuất hiện trên YouTube, nhiều YouTuber đã ghé tới tìm gặp, mong muốn được ghi lại câu chuyện tình yêu cũng như cuộc sống thường ngày. Họ muốn đưa hoàn cảnh đến với bà con gần xa, ai có nhu cầu sẽ giúp đỡ.

Tôi cũng bày tỏ nguyện vọng và ước ao của bản thân, ví dụ như mong có tiền để mua tôn, lợp chồng lên mái lá, chứ trời mưa gió một chút là nhà rột ướt sạch… Nếu được, tôi muốn có một chiếc xe gắn máy để có thể chạy đi làm xa, kiếm đồng đồng vào lo cho vợ con. Mọi người thương cảm mà giúp đỡ, vợ chồng tôi sẽ nhớ ơn cả đời này. Còn không tôi vẫn vui vẻ chấp nhận số phận của mình”.

Căn chòi lá rách nát của vợ chồng ông Hùng.

Căn chòi lá rách nát của vợ chồng ông Hùng.

Người đàn ông 50 tuổi cưới gái tân 20 tuổi: amp;#34;Cô ấy sắp sinh rồi mà chưa gom đủ tiềnamp;#34; - 2

Vừa dứt lời, ông Hùng đưa ánh mắt vàng vàng hướng về phía bụng bầu của vợ - Út Lớn rồi buông thõng: “Cô ấy sắp sinh rồi, chừng hơn tháng nữa thôi. Vậy mà tôi vẫn chưa gom đủ tiền để lo viện phí. Tôi tính sát ngày sẽ chạy quanh trong xóm vay mượn mỗi người một ít rồi trả lãi hàng tháng cho họ.

Xưa thằng lớn chào đời, tôi phải trả 5.2 triệu đồng viện phí cùng chi phí ăn uống, đi lại. Hôm trước người quen của vợ chồng tôi đi đẻ cũng tốn tầm 12-13 triệu đồng. Tôi đang băn khoăn về khoản tiền này mà không biết xoay xở ra sao?”.

“Ông có thể vay mẹ vợ hoặc anh chị em vợ?”, khi được hỏi, người đàn ông lắc đầu. Sau đó ông giải thích rằng gia đình bên nội lẫn ngoại đều khó khăn, cái ăn hằng ngày còn chẳng đủ lấy đâu ra tiền dư giả để cho vợ chồng ông vay. Ông quyết định đến đâu hay đến đó, “trời sinh voi ắt có cỏ" nên nghĩ nhiều cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Út Lớn sắp sinh, trong người ông Hùng chẳng có nổi vài trăm nghìn đồng.

Út Lớn sắp sinh, trong người ông Hùng chẳng có nổi vài trăm nghìn đồng.

“Trước tôi làm ăn cũng được, ngày được vài trăm nghìn đồng. Song từ Tết đến giờ không có việc, làm thuê làm mướn vài việc lặt vặt cho người ta được 2 triệu đồng. Tôi chi trả mọi khoản nợ, mua thêm chút tã bỉm, còn đúng vài chục nghìn trong người. Tôi chẳng hiểu sao bản thân chăm chỉ vậy mà hơn nửa cuộc đời cứ mãi khổ như thế này”, người đàn ông 50 tuổi tâm sự.

Nhắc đến chuyện vì sao đôi mắt vàng hoe như vậy, ông Hùng không ngần ngại tiết lộ bản thân mắc bệnh về gan. Ông đã đi thăm khám và được chỉ định uống thuốc nhưng mãi chưa đỡ. “Em bảo ông xã lên bệnh viện tỉnh khám xem sao? Anh ấy gạt đi vì không có tiền”, Út Lớn khẽ nói.

Út Lớn vốn là cô gái hiền lành, không được nhanh nhẹn như vợ người ta. Vì thế ông Hùng rất chiều chuộng vợ, không cho đi làm, chỉ ở nhà nội trợ và chăm sóc cậu con trai 3 tuổi. Ông thành thật cho biết nói là chăm sóc con trai vậy, chứ thực tế ông thường gửi con bên mẹ vợ. Đó cũng là lí do ông lo ngại khi đứa con gái thứ 2 chào đời.

“Hồi đẻ thằng lớn, tôi đi làm xa, thi thoảng mới về. Tôi nghe mẹ vợ nói rằng việc gì cũng phải chỉ tận tay vợ làm, từ cho con bú cho đến thay tã. Giờ sinh bé thứ 2, tôi khá lo lắng không biết cô ấy còn nhớ cách chăm con nữa hay không? Cô ấy khờ nên lo lắng lắm”, ông Hùng nói.

Cũng theo Út Lớn, dù cô ở xa nhà mẹ chồng nhưng cả hai thường xuyên gặp gỡ. Mẹ chồng yêu thương cô như con gái ruột, không hề có mâu thuận mẹ chồng – nàng dâu như nhà khác. “Em biết em khờ nhưng em cũng tỉnh táo. Em thương chồng thương con mà không giúp được gì cả. Em buồn lắm”, cô gái 20 tuổi nói.

Tấm hình cưới của cặp đôi đũa lệch.

Tấm hình cưới của cặp đôi đũa lệch.

Kể về chuyện tình yêu của chính mình, ông Hùng nhớ lại: ““Hồi đó tôi hơn 45 tuổi, vẫn là trai tân, chẳng ai dám cưới vì quá nghèo. Tôi gặp gỡ Út Lớn ở trên thành phố - khi đó cả hai làm phụ hồ, thấy thương vô cùng nên coi như con cháu trong nhà. Một hôm cô ấy tỏ tình, muốn cưới tôi làm chồng khiến tôi đần người ra một hồi lâu. Tôi hỏi đi hỏi lại có chắc chắn muốn cưới tôi hay không vì chẳng có tài sản đáng giá nào cả, thậm chí tấc đất cắm dùi cũng không có.

Cô ấy kiên quyết muốn cưới tôi, thề non hẹn biển rằng khổ như thế nào cũng chấp nhận. Vậy là chúng tôi về thưa chuyện hai bên gia đình dù rất lo sợ đằng vợ không chấp nhận con rể già”.

Ngày Út Lớn dắt người yêu về nhà xin cưới, mẹ của cô nàng đã đồng ý ngay lập tức, thậm chí còn rủ về ở rể. Sau đó cặp đôi làm đám cưới dưới sự chúc phúc của gia đình đôi bên và chừng một năm sau hạnh phúc chào đón đứa con trai đầu lòng.

Người đàn ông sở hữu mái tóc độc nhất vô nhị, 45 năm không gội vẫn thoang thoảng mùi thơm
Cụ tâm sự: “Năm 1977, tôi bắt đầu để tóc dài và dài đến đâu nó kết đanh lại đến đó. Tôi cũng không hiểu vì sao lại như thế? Tôi cũng chẳng đi thăm khám gì vì thấy không ảnh hưởng đến sức khoẻ”.

Độc lạ Việt Nam

Theo NGỌC HÀ (Nguồn: Thành Lộc TV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động