15 năm có thai lại sảy, mẹ "cắn răng" nằm một chỗ suốt 4 tháng để giữ cặp song sinh

Ngày 16/02/2019 12:17 PM (GMT+7)

Để có thể hoàn thành giấc mơ làm mẹ, bà mẹ người Trung Quốc đã chấp nhận nằm "treo chân" trên giường suốt 4 tháng.

Ngày 12/2 vừa qua là ngày vui nhất trong cuộc đời chị Hân, một bà mẹ 38 tuổi, sống tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Bởi đó là ngày chị được đón cặp song sinh khỏe mạnh trở về nhà, là ngày gia đình chị được rộn rã tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ sau 15 năm chờ đợi. 

Chị Hân và chồng kết hôn khi chị mới 23 tuổi nhưng cố gắng suốt nhiều năm vẫn không thể có con. Thậm chí, anh chị còn chạy vạy, dồn tiền để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Lần đầu tiên, IVF thất bại. Lần thứ hai, chị mang thai thành công nhưng đến 20 tuần, em bé bị sinh non. Lần thứ 3, tình huống đau lòng ấy lại lặp lại khiến hai vợ chồng chị Hân kiệt quệ về cả kinh tế lẫn tinh thần. Chị muốn từ bỏ và suy nghĩ đến chuyện nhận con nuôi. 

15 năm có thai lại sảy, mẹ amp;#34;cắn răngamp;#34; nằm một chỗ suốt 4 tháng để giữ cặp song sinh - 1

Vợ chồng chị Hân đã chờ đợi 15 năm mới hoàn thành giấc mơ làm cha mẹ.

Đến tháng 10/2017, chị được một người bạn giới thiệu đến khoa Y học Sinh sản của bệnh viện Trung ương Hội chữ thập đỏ Cáp Nhĩ Tân. Hai vợ chồng quyết định thử IVF lần cuối tại đây. 

Sau khi kiểm tra, bác sĩ Ngụy Hồng Lân, trưởng khoa Sản cho biết chị Hân không giữ được thai do bị suy cổ tử cung. 

"Tử cung giống như một chiếc túi đựng thai nhi và cổ tử cung chính là miệng túi. Nếu miệng túi lỏng lẻo, không chặt thì khi trọng lượng thai nhi tăng lên, nó sẽ không giữ được khiến em bé rơi ra ngoài. Chúng tôi cần làm mọi cách để giữ em bé được ít nhất 28 tuần vì trẻ sinh ra ở thời điểm này, các cơ quan mới phát triển đầy đủ và có thể sống sót bên ngoài bụng mẹ", bác sĩ Ngụy giải thích. 

Vấn đề của chị Hân càng khó khăn hơn gấp bội khi chị đậu thai đôi trong lần IVF này. Ban đầu, bác sĩ dự định chuyển hai phôi để tăng tỉ lệ thành công sau đó sẽ loại bỏ phôi kém hơn, chỉ giữ lại một phôi.

15 năm có thai lại sảy, mẹ amp;#34;cắn răngamp;#34; nằm một chỗ suốt 4 tháng để giữ cặp song sinh - 2

Hai bé sinh đôi là minh chứng cho lòng kiên trì và sự cố gắng của chị Hân cùng cả gia đình.

Vậy nhưng khi chị Hân nằm trên bàn chọn lọc để loại bỏ phôi, một vấn đề đã xảy ra. Cả hai phôi đều có vị trí đẹp, kích thước giống nhau và đều phát triển khỏe mạnh. Chính vì vậy, các bác sĩ quyết định "liều" giữ lại cả hai phôi cho chị Hân. 

Vốn mang một thai đã khó, nay mang thai đôi càng khiến chị Hân lo lắng, sợ sệt hơn gấp bội. Chị chỉ biết lắng nghe và tuân thủ từng lời dặn dò của bác sĩ với hy vọng lần này giấc mơ làm mẹ sẽ thành hiện thực. 

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định khâu cổ tử cung lại cho chị Hân. Bác sĩ cho biết có hai giai đoạn nguy hiểm nhất chị cần vượt qua là khi em bé được 14 và 20 tuần. 

Để tránh sảy thai như những lần trước, chị Hân bắt đầu nằm im nghỉ ngơi trên giường từ khi thai được 12 tuần. Từ ăn uống, vệ sinh, chị đều nhờ người thân giúp đỡ. Chồng chị và các y tá cũng thường xuyên xoa bóp chân tay cho chị để tránh teo cơ. 

15 năm có thai lại sảy, mẹ amp;#34;cắn răngamp;#34; nằm một chỗ suốt 4 tháng để giữ cặp song sinh - 3

Các y bác sĩ cũng vui mừng cho cặp vợ chồng hiếm muộn này.

"Từng ngày, từng ngày trôi qua và cuối cùng mốc 28 tuần cũng đến. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm và háo hức chờ đợi ngày các con chào đời", chị Hân tâm sự. 

Đến tuần thứ 29, chị Hân xuất hiện cơn co tử cung và được bác sĩ chỉ định mổ lấy thai gấp. Hai bé trai khỏe mạnh chào đời, đều nặng 1,5kg nhưng vì sinh non nên hai bé được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Và cuối cùng ngày 12/2 vừa qua, cả hai đã được về nhà trong niềm hân hoan, hạnh phúc của bố mẹ sau 15 năm mòn bước trên hành trình tìm con. 

Một thập kỷ hôn nhân cạn nước mắt và 9 tháng không tắm gội để giữ con của mẹ U40
Để có được đứa con sau 10 năm chờ đợi, chị Hồng chấp nhận nằm yên trên giường suốt thai kỳ, thậm chí không dậy tắm hay đi vệ sinh.
Minh An (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiếm muộn