Ngoại tình 1 lần nên tha thứ

Ngày 17/05/2013 10:50 AM (GMT+7)

Anh luôn nói, bản tính của đàn ông là trăng hoa, người chồng muốn có cả vợ lẫn bồ.

Đọc câu chuyện 'ngoại tình một lần, vợ đã đòi ly hôn' tôi thật sự thấy bức xúc. Tôi bức xúc không phải tôi là phụ nữ mà bênh vực cho người vợ, mà bởi tôi thấy những lý lẽ của anh thật sự chỉ càng khiến anh trở thành người chồng vô trách nhiệm mà thôi.

Anh luôn nói, bản tính của đàn ông là trăng hoa, người chồng muốn có cả vợ lẫn bồ. Dù anh không phải là gã đàn ông lăng nhăng nhưng anh muốn thử 'cảm giác lạ' và anh tìm tới gái, điều này lại càng không thể chấp nhận được. Một người đàn ông, một người chồng tốt ngoài việc lo toan cho gia đình, còn phải là người chung thủy trước sau. Anh thử nghĩ, một ngày anh phát hiện vợ anh ngoại tình, liệu anh có cho cô ấy là người phụ nữ lăng loàn, lăng nhăng thậm chí là vô liêm sỉ hay không? Chắc chắn rồi, bởi các anh vốn không bao giờ chấp nhận chuyện đàn bà đi ngoại tình. Nhưng lạ thay, đàn ông các anh thì lại được.

Ngoại tình 1 lần nên tha thứ - 1

Anh thử nghĩ, một ngày anh phát hiện vợ anh ngoại tình, liệu anh có cho cô ấy là người phụ nữ lăng loàn, lăng nhăng thậm chí là vô liêm sỉ hay không? (ảnh minh họa)

Tôi không hiểu dựa vào đâu các anh tự cho mình cái quyền được này nọ, được gái gú và nếu lầm lỡ một lần thì đáng được tha thứ. Vợ anh, có lẽ không thể chấp nhận chuyện người chồng phản bội, dù là một hay nhiều lần, điều đó cũng đủ chứng tỏ trong đầu anh không hề nghĩ tới vợ con, không hề toàn tâm toàn ý với gia đình.

Ngày xưa, đàn ông năm thể bảy thiếp là chuyện bình thường, nhưng bây giờ đã khác. Người vợ lấy chồng là mong chồng mình chung thủy, vun vén cho gia đình chứ không phải chỉ là vỏ bọc hôn nhân, không phải là hạnh phúc giả tạo để người trong cuộc được vui.

Vì thế, hôn nhân có hạnh phúc hay không không chỉ phụ thuộc vào một người. Hạnh phúc phải do cả hai vun vén. Tuy anh có thể ngoại tình một lần và đã nhận ra sai lầm, muốn được tha thứ, tôi nghĩ, thân làm vợ, làm phụ nữ nên tha thứ cho chồng mình. Vì ngoài sống cho mình, còn sống cho gia đình, cho bạn bè, người thân. Nếu đã có con, hãy sống vì con nhỏ. Nhưng những anh chồng cũng đừng vì thế mà lấn tới, sự tha thứ chỉ có thể một lần, nếu có lần hai, chắc chắn các anh sẽ phải gánh chịu những hậu quả xấu.

Người vợ trong bài mà anh nói, có lẽ không phải chị ấy ác ý. Chỉ là có những người không bao giờ chấp nhận một sự phản bội, dù đó chỉ là nhen nhóm. Có những người vợ không thể sống bên trong và luôn có cảm giác ghê sợ khi gần chồng lại nghĩ về những phút giây anh ta ngoài chồng ngoài vợ. Có thể, vợ bạn là người như vậy. Vì thế, hãy biết trân trọng hạnh phúc, nếu đã được tha thứ một lần, đừng bao giờ lặp lại sai lầm lần nữa.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vụng trộm