Gửi con về quê cho bà nội chăm, 3 tháng sau mẹ bật khóc vì không nhận ra đứa con đáng yêu thuở nào

Chi Chi - Ngày 24/07/2023 14:30 PM (GMT+7)

Chị Tiểu Vân đã vô cùng hối hận về quyết định xa con và quay trở lại làm việc của mình.

Tiểu Vân - một bà mẹ bỉm sữa ở Trung Quốc mới đây đã than phiền về chuyện nuôi con của mình thu hút sự chú ý của mọi người. Tiểu Vân nói rằng khi con được 5 tháng tuổi, cô quay trở lại với công việc giống như bao bà mẹ khác nhưng vì điều kiện gia đình nên mẹ chồng không thể lên chăm cháu giúp được, cô đành phải gửi con về quê cho bà hỗ trợ. Tuy nhiên chỉ sau 3 tháng, Tiểu Vân đã vô cùng hối hận về quyết định vội vàng của mình.

Theo lời mẹ bỉm sữa Tiểu Vân, hóa ra mẹ chồng cô đã nuôi cháu trai 8 tháng trở thành một đứa trẻ vô cùng mập mạp, béo tốt. Thế nhưng là mập quá mức vì 8 tháng đứa trẻ đã nặng tới hơn 30kg. Trong khi đó, cân nặng trung bình của một đứa trẻ trai 8 tháng thì chỉ khoảng 8,6kg, tức là con trai chị có cân nặng gấp 3 lần đứa trẻ bình thường khác.

Chị Vân ngỡ ngàng khi nhìn thấy con.

Chị Vân ngỡ ngàng khi nhìn thấy con.

Mẹ chồng Tiểu Vân không nhận thấy được tác hại của việc nuôi cháu quá béo nên đi đâu, gặp ai cũng khoe khoang thành tích, khi gặp con dâu thì nói "Con xem mẹ nuôi cháu giỏi không. Lúc con mới mang về đây nó ăn uống khổ sở thế nào, giờ thì đỡ hơn rồi nhé, được hơn 30 kg rồi đó" - bà nội tự hào nói.

Những gì mà Tiểu Vân nhìn thấy không phải là cậu con trai đáng yêu ngày nào cô mới gửi con về quê mà là một đứa trẻ béo phì, chân tay to quá mức, khuôn mặt tròn như cái bánh và toàn thân không có chút sức sống nào, nằm bẹp xuống chiếc xe đẩy và không thể nhúc nhích.

Tiểu Vân đã tức giận mà nói với mẹ chồng: "Mẹ, chẳng phải con đã nói với mẹ rồi sao. Trẻ con không cần phải quá mập, nó không hề tốt cho sức khỏe. Mẹ nên cho cháu ăn một cách điều độ để cháu phát triển bình thường là được chứ không cần phải tới mức béo như thế này".

Gửi con về quê cho bà nội chăm, 3 tháng sau mẹ bật khóc vì không nhận ra đứa con đáng yêu thuở nào - 2

Thấy con dâu mắng nhiếc mình như thế, mẹ chồng Tiểu Vân lộ vẻ mặt không vui: "Con thì biết gì, mẹ đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người và cũng nuôi nhiều đứa trẻ rồi. Trẻ nhỏ thì chỉ cần ăn nhiều là tốt, nhất là con trai, mập mạp một chút mới là tốt nhất".

"Nhưng mà có nhất thiết phải cho đứa trẻ ăn như heo ăn để béo đến tình trạng này không?" - Tiểu Vân tức giận, lớn tiếng với mẹ chồng.

Lúc này mẹ chồng cũng không kiềm chế được cơn giận mà mắng lại con dâu rằng trẻ tuổi, chưa nuôi con bao giờ nên không hề biết gì. Ngoài ra bà cho rằng bà đã vất vả hỗ trợ nuôi cháu nhưng không được một lời cảm ơn từ con dâu mà còn bị mắng ngược lại. Cuối cùng, Tiểu Vân bực đến phát khóc, cô ôm con trai mập mạp chạy trốn.

Thực tế, nuôi con khỏe mạnh, lanh lợi là mong ước của tất cả các bà mẹ. Tuy nhiên điều đó phải dựa trên các cơ sở khoa học.

Gửi con về quê cho bà nội chăm, 3 tháng sau mẹ bật khóc vì không nhận ra đứa con đáng yêu thuở nào - 3

Gửi con về quê cho bà nội chăm, 3 tháng sau mẹ bật khóc vì không nhận ra đứa con đáng yêu thuở nào - 4

Gửi con về quê cho bà nội chăm, 3 tháng sau mẹ bật khóc vì không nhận ra đứa con đáng yêu thuở nào - 5

Rất nhiều bà mẹ từng than phiền về việc bất đồng quan điểm nuôi dạy con với các bà, dẫn đến những đứa trẻ được mẹ chăm và được bà chăm như 2 phiên bản khác nhau.

Rất nhiều bà mẹ từng than phiền về việc bất đồng quan điểm nuôi dạy con với các bà, dẫn đến những đứa trẻ được mẹ chăm và được bà chăm như 2 phiên bản khác nhau.

Theo Bao Xiulan, bác sĩ trưởng Khoa Nhi của Đại học Y Liên minh Bắc Kinh, những đứa trẻ quá béo phì vận động rất khó khăn, dù là lật hay ngồi, quá trình rèn luyện tăng trưởng tự nhiên của trẻ sẽ tương đối chậm. Trong quá trình tập đi, do cơ thể quá tải, lực tác động lên bàn chân quá nhiều sẽ khiến bàn chân bẹt... Ngoài ra với trẻ béo phì, khả năng nhận thức và phát triển trí thông minh thông qua một số hành vi đơn giản như cầm, sờ, bò, đi đều rất kém.

Không chỉ thế, trẻ bị béo phì còn dễ dẫn tới một số căn bệnh khi trưởng thành như huyết áp, tiểu đường...

Gửi con về quê cho bà nội chăm, 3 tháng sau mẹ bật khóc vì không nhận ra đứa con đáng yêu thuở nào - 7

Chính vì thế trong hành trình nuôi dạy con, cha mẹ cần có những cuộc thảo luận rõ ràng với ông bà, bảo mẫu, những người trực tiếp hỗ trợ chăm sóc con cái... về sự kết hợp nuôi và dạy trẻ một cách khoa học để trẻ phát triển không chỉ tốt về thể chất mà còn về tinh thần, trí thông minh.

Cha mẹ trẻ cũng nên chủ động tìm những sách, video phù hợp với thế hệ lớn tuổi, để cả nhà cùng học hỏi những kiến thức chăm trẻ tốt nhất.

Gửi con về quê cho bà nội chăm, 3 tháng sau mẹ bật khóc vì không nhận ra đứa con đáng yêu thuở nào - 8

Cháu đi 200 cây số về quê nghỉ lễ, bà nội nấu một nồi cháo cho 6 người ăn cả ngày, tôi ôm con đi trong đêm
Khi viết những dòng này, tôi đang ôm hai đứa con nhỏ ngủ ngon trong lòng mà vẫn chưa hết bực tức vì sự keo kiệt, bủn xỉn của mẹ chồng.

Tâm sự người mẹ

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con