Người đàn bà 73 tuổi cưới trai tân, nhiều lần đuổi chồng đi với người khác và cái kết đầy ngọt ngào

NGỌC HÀ - Ngày 07/09/2023 16:16 PM (GMT+7)

Suốt 23 năm qua, bà Tư và anh Hai luôn ở bên và chăm sóc nhau khiến hàng xóm không khỏi ngưỡng mộ.

Về Ngã Bảy (Hậu Giang) hỏi thăm cặp đôi đũa lệch (vợ hơn chồng 22 tuổi) ai cũng hay biết, thậm chí có thể kể tường tỏ về chuyện tình yêu cũng như đời sống hôn nhân của họ. “Họ chênh nhau nhiều tuổi nhưng thương yêu và biết chăm sóc nhau lắm!

Giờ bà vợ đã già, mắt mờ chân tay yếu nhưng anh chồng vẫn ở bên “kề vai sát cánh”. Chúng tôi cứ đùa họ trông giống “con chăm mẹ” nhưng thực sự hiếm có đứa con nào có thể làm được điều đó cả, chỉ có nghĩa tình phu thê mà thôi”, một người hàng xóm cho biết.

Sau đó người này chỉ về phía nơi ở của cặp đôi đũa lệch, đồng thời cho biết căn nhà được dựng từ lâu trông rách nát, bên trong không có thứ gì đáng giá ngoài “hai trái tim vàng”. Và quả thực khi đặt chân tới, căn nhà rất tuềnh toàng, chỉ có chiếc giường sắp mục nát…

Mở đầu câu chuyện, bà Tư Lãnh (73 tuổi) giới thiệu: “Tôi chính là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu đũa lệch mà người dân ở vùng này hay nhắc tới! Còn chồng tôi năm nay 51 tuổi, kém tôi tận 22 tuổi lận.

Bà Tư Lãnh hiện đã già yếu, bà được chồng chăm sóc và rất yêu thương.

Bà Tư Lãnh hiện đã già yếu, bà được chồng chăm sóc và rất yêu thương.

Chúng tôi chung sống được 23 năm, không phải ngày một ngày hai như nhiều người phán đoán. Tôi giờ đã già yếu, chẳng thế lao động kiếm tiền như trước nên hoàn toàn nương tựa vào ông ấy”.

Bà Tư vốn có một đời chồng và một con riêng. Sau đó bà làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con lớn khôn với quan điểm nếu gặp ai đó thương yêu hai mẹ con thật lòng sẽ lấy làm chồng. Song bà vẫn lẻ bóng trong hành trình nuôi con trưởng thành.

Cách đây 23 năm, tôi là mẹ đơn thân được người quen mai mối cưới chàng trai Hai Út làm chồng. Tôi không chịu vì làm sao có thể cưới người đáng tuổi con mình cơ chứ.

Lúc đó anh bạn chơi cùng cứ động viên thử nói chuyện qua lại xem sao. Tôi nghĩ ừ thì quen, coi như có thêm người bạn để dốc bầu tâm sự. Ngờ đâu chúng tôi nói chuyện vài lần bỗng dưng nảy sinh tình cảm. Tôi quyết định sẽ bén duyên lành và nên nghĩa vợ chồng. Có lẽ đó là cái duyên từ kiếp trước đến kiếp này mà tôi phải trả”, người đàn bà 73 tuổi bộc bạch.

Anh Hai Út chia sẻ về chuyện tình cũng như đời sống hôn nhân.

Anh Hai Út chia sẻ về chuyện tình cũng như đời sống hôn nhân.

Bà Tư vừa dứt lời, anh Hai Út – chồng bà cho biết ngày đó bản thân là trai tân, đi khắp nơi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi cha già. Vì thế anh không bao giờ dám nghĩ đến việc có vợ, có một gia đình nhỏ.

Mình nghèo, lại vướng cha già bệnh tật. Mình chỉ biết ngược xuôi khắp nơi kiếm việc. Hồi mình về Hậu Giang làm mướn được các anh các chị thương lắm! Họ biết hoàn cảnh nên giới thiệu Tư, ngại lắm nhưng ngờ đâu lại có duyên”, anh Hai nhớ lại.

Suốt 23 năm qua, bà Tư và anh Hai luôn ở bên và chăm sóc nhau khiến hàng xóm không khỏi ngưỡng mộ. Họ dù không giàu có, bữa cơm chỉ có rau mắm nhưng luôn tràn ngập niềm hạnh phúc. Thậm chí anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời xa vợ già đi tìm người phụ nữ trẻ tuổi, “nhờ” sinh một đứa con.

“Chỉ có tôi mới hay đuổi ông ấy. Bữa nào hai vợ chồng giận nhau, tôi lại bảo ông đi đi, đi tìm người phụ nữ khác. Song ông ấy đâu có chịu vì quá thương tôi. Ông ấy bảo rằng giờ anh chị em của tôi không còn, con lập gia đình ở xa… không có ai làm người thân. Vì thế ông ấy phải ở lại, chăm sóc tôi đến cuối đời. Tôi xúc động lắm vì không có ông ấy sẽ chẳng biết tuổi già nương dựa vào ai”, bà Tư tâm sự.

Về chuyện chênh nhau tận 22 tuổi có bị thiên hạ gièm pha hay không, bà Tư cho biết hồi đầu rất được người thân và bạn bè ủng hộ. Thậm chí họ còn động viên bà hãy cưới anh Hai làm chồng vì hoàn cảnh rất tội nghiệp. Sau này cũng có người bàn tán nhưng bà mặc kệ tất cả.

Về phía anh Hai thi thoảng cũng thấy người đời nói nhiều câu khó nghe như “núp áo đàn bà”, “chạn vương”… Anh thoáng buồn nhưng không bận tâm, luôn đặt tình nghĩa vợ chồng lên hàng đầu. Có lẽ vì thế anh mới gắn bó với người vợ già suốt 23 năm trời, thậm chí giờ nghĩa tình vẫn vẹn nguyên.

Tôi cảm nhận ông ấy thương yêu tôi thật lòng. Bữa có người phụ nữ đến tận nhà dụ ông ấy đi cùng, hứa cho cuộc sống sung túc và tiền bạc. Ông ấy từ chối và mời họ ra khỏi ra, hi vọng không làm phiền”, bà Tư chia sẻ.

Người phụ nữ được dòng đời xô đẩy làm nghề môi giới chung cư, luôn tâm niệm Khách hàng là nhất, 4 năm bán được hàng trăm căn nhà
Suốt 4 năm làm nghề, chị Lan luôn đề cao tiêu chí “khách hàng là nhất”, đưa cho khách những lựa chọn tốt nhất về giá cả, đồng thời phân tích điểm mạnh – điểm yếu của từng căn hộ để khách nắm được.

Chuyện nghề

Theo NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện tình đũa lệch