Tỏ tình 3 lần mới nên vợ chồng

Ngày 14/02/2014 00:02 AM (GMT+7)

Phải qua 3 lần tỏ tình, chàng trai Phú Huy mới chinh phục được trái tim người đẹp Ngọc Hạnh. Và câu chuyện tình yêu của họ mới thật sự thú vị và lãng mạn.

Chuyện tình yêu của họ bắt đầu thật tình cờ và hết sức bất ngờ. Năm đó, Huy và Hạnh cùng học cấp 2 tại Đà Lạt. Đến năm lớp 8 thì Huy chuyển trường. Sau 11 năm, tình cơ Hạnh thấy avatar của Huy trên yahoo và cô chủ động “chào hỏi” anh trước. Anh kể “Ngày đó, Huy không mấy để ý Hạnh đâu. Vì Hạnh cắt tóc ngắn trông như một chàng trai ấy. 11 năm sau, qua avatar Hạnh khác hẳn. Cô ấy xinh như một cô gái Hàn Quốc và nói chuyện lại rất hóm hỉnh, dễ thương nữa”. Và từ đó, 2 người thường xuyên chát, nhắn tin cho nhau.

Tưởng chừng cuộc tình này sẽ không đi đến đâu nhưng chính tình yêu chân thành đã lại đưa họ đến với nhau qua muôn vàn xa cách.

Đó là vào một dịp lễ Hạnh về Đà Lạt thăm nhà. Huy ngỏ ý muốn gặp và đưa đón Hạnh. Hạnh đồng ý và nghĩ có lẽ anh này nói xã giao thôi chứ đêm hôm 12h mới xuống bến xe thì ai mà đứng chờ được. Nhưng vừa xuống xe, chị đã thấy anh đứng đợi ở bến tự bao giờ. Chị hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ bề ngoài rất Đà Lạt của anh với mái tóc dài, vận áo choàng và trên tay là điếu thuốc đang đốt, trông rất lãng tử. Chị Hạnh cũng rất xinh xắn, trẻ trung và quyến rũ với cách trang điểm nhẹ nhàng và duyên dáng. Trời Đà Lạt về đêm lạnh, anh Huy vội cởi áo khoác của mình rồi quàng vào cho chị. Tại thời điểm đó dường như họ đã thuộc về nhau.

Tỏ tình 3 lần mới nên vợ chồng - 1

Gia đình hạnh phúc của anh chị

Sau đó nửa năm, Huy chính thức nên kế hoạch “cưa đổ” cô bé ấy cho kì được.

Và trong ánh nến, hoa hồng và 1 chú chó bông xinh xắn Huy đã thổ lộ với chị “Hạnh làm bạn gái của Huy nhé”. Anh tìm mua cặp đôi điện thoại của S-Fone để bất cứ lúc nào cũng có thể nói chuyện được với bạn gái của mình.

Sau đó, khi đã quá quen với cảm giác lúc nào cũng được bạn trai chăm sóc thì bất ngờ một ngày anh không gọi điện, cũng không nhắn tin cho chị nữa. Trong lòng thấy bồn chồn và lo lắng lắm, chị gọi điện, nhắn tin mà anh không trả lời. Chị vội mở email thì chỉ thấy 1 email mới. Chưa kịp đọc thì chị đã thấy đường link bài hát “chiếc lá cuối cùng” nghe thật não nề, chị òa khóc nức nở.

Suốt đêm chị không ngủ được và khóc sưng cả mắt. Sáng hôm sau, chị nghỉ làm và bắt ngay chuyến xe về thẳng Đà Lạt hỏi Huy hỏi rõ lý do vì sao. Vừa bước vào nhà, anh Huy tý ngã ngửa người vì thấy chị Hạnh đang ngồi nói chuyện trò vui vẻ với bố mẹ của anh.  Anh vội dắt tay chị ra quán café gần đó nói chuyện. Chị hỏi anh lý do vì sao và khẳng định với anh “Nếu Huy muốn là chiếc lá cuối cùng thì Huy phải là chiếc lá cuối cùng của Hạnh chứ không phải của một ai khác”. Anh đã giải thích là anh sợ “xa mặt cách lòng” và anh còn phải phụ giúp bố mẹ để 2 đứa em học hành xong rồi mới tính chuyện của mình nên sợ làm lỡ dở tuổi xuân của chị. Chị cũng ngỏ ý muốn cùng anh gánh vác trách nhiệm. Trước những lời chân tình của chị, anh đã xin lỗi chị.

Tỏ tình 3 lần mới nên vợ chồng - 2

Tình yêu phải được xuất phát tự niềm tin và sự chân thành

Sau đó, anh cứ để chị về Sài Gòn rồi bí mật theo chị về đó. Đưa chị lên cầu Thị Nghè và hôn chị 1 cái lên môi. Chị chưa khỏi ngạc nhiên thì anh nói “Trả lời đi!”. “Tỏ tình trên cầu và hôn thì gọi là cầu hôn. Ngày đó, tôi chưa hiểu trò chơi chữ của anh nên không biết câu trả lời”, chị Hạnh tủm tỉm cười.

Cuối cùng đến lần thứ 3, anh Huy mới mạnh dạn “Đồng ý làm vợ anh nhé”  vào đúng thời khắc giao thừa. Chị đã đồng ý trong khung cảnh hết sức lãng mạn. Và họ trao cho nhau những cái ôm chặt và những nụ hôn nồng cháy… Đến nay, anh chị đã kết hôn được 4 năm và có 1 bé gái rất xinh xắn, đáng yêu.

Tỏ tình 3 lần mới nên vợ chồng - 3

Valentine ngọt ngào mà anh Huy dành tặng vợ mình

Để có được một gia đình hạnh phúc, đủ đầy như ngày nay hẳn là anh chị có “bí quyết”? Chị chỉ cười và chia sẻ “Không có gì gọi là bí quyết cả mà chúng tôi chỉ có tình yêu chân thành dành cho nhau. Trong tất cả mọi chuyện, cả hai đều phải chia sẻ chân thành với nhau. Người vợ phải biết nhịn những lúc chồng nóng nhưng không nên quá nhún nhường. Còn người chồng trong gia đình nên khoan dung và chủ động chia sẻ việc nhà với vợ. Cùng nhau chăm sóc, dạy dỗ con cái”.  Với anh chị, bé May là tình yêu, là vật báu chung của cả hai. Có những lúc khó khăn, vợ chồng giận hờn, thậm chí muốn buông tay nhau nhưng rồi tình yêu, sự tin tưởng và đứa con chính là cầu nối bền chặt nhất để giữ anh chị lại với nhau.

Lại một mùa valentine nữa lại đến, anh Huy lại trổ tài tự làm socola tặng vợ hẳn là chị và bé May sẽ vui lắm.

Chúc cho gia đình anh chị có một mùa valentine an lành và hạnh phúc!

Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây:

Vợ của bạn thân 'gài' tôi vào bẫy

Sắp lấy chồng, em càng nhớ người cũ

Anh ơi, hãy quay về cho con có cha

Đang muốn ái ân, vợ lại mang hóa đơn ra tính toán

Về tận quê ‘nịnh’ ô sin lên làm việc sau Tết

Phụ nữ Việt có chồng rất lười thay đổi ngoại hình

Phan Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạn đọc