Từ nước ngoài trở về, tôi lập tức lần tìm theo địa chỉ trước đó mẹ cho để tìm mẹ và đã bị sốc rất nhiều.
Ban đầu người mẹ chỉ biết mình mang thai đôi, đến ngày sinh mổ mới biết có tới 4 đứa trẻ trong bụng.
Cô gái 28 tuổi bày tỏ sự bất lực của bản thân trước quyết định của mẹ.
Bé trai gọi điện thoại liên tục giục mẹ về vì "Bây giờ con nhớ mẹ rồi!".
Chắc chắn sẽ có nhiều chị em bỉm sữa ghen tỵ với Dương Thùy Phương.
Trong khi một số người thích thú "gọi tên chồng", thì số khác nghĩ đến hoàn cảnh của mình mà nghẹn ngào.
Nhiều người cũng đồng tình với những gen tốt như vậy, chỉ cần có đủ khả năng nuôi dưỡng thì gia đình vẫn có thể tiếp tục sinh thêm những em bé đáng yêu như vậy.
Tư duy quá đỗi sáng tạo đã khiến bài văn kể chuyện của cậu bé trở nên đặc biệt, vượt xa trí tưởng tượng của cô giáo.
Chị Hương (33 tuổi, ở Ninh Thuận) – mẹ của 3 bé trai sinh 3 tâm sự: “Hiện tại, 3 đứa đã được 2.5 tuổi, kháu khỉnh và nhanh nhẹn lắm! Chúng đều biết nói tiếng Chăm, còn tiếng Kinh vẫn chưa...
Thấy con dâu đăng ảnh gia đình 3 người đi chơi vui vẻ, bà Trương rất tức giận, cho rằng người phụ nữ này đã bắt cóc con trai bà, khiến con trai bỏ rơi mình.
Khay cơm gồm có 2 món thịt, 1 món rau và 1 chút trái cây nhưng vẫn khiến phụ huynh không hài lòng.
Người mẹ cho rằng việc làm bài tập hộ con gái sẽ tránh việc con bị căng thẳng hay mệt mỏi vì quá nhiều bài tập. Tuy nhiên, hành động này đã vấp phải chỉ trích lớn từ cộng đồng mạng.
Chị và chồng bàn bạc đặt tên con là Tiến Phát, Tiến Thành, Tiến Đạt với hi vọng sau này chúng lớn lên trở thành người tốt, có công danh sự nghiệp đúng như kỳ vọng “Phát – Thành – Đạt”.
Điều gì đã xảy ra khiến người mẹ trẻ phải ôm con gái nhỏ của mình rời bỏ thế giới này như vậy?
Người mẹ nhận được điện thoại đã tá hỏa vì không nghĩ con trai đòi được đưa đến trại trẻ mồ côi chỉ vì việc bị thúc ép làm bài tập về nhà.
“Con cái là lộc trời cho, hơn cả tôi nghĩ “trời sinh voi ắt có cỏ” nên cứ đẻ thôi. Tôi biết cuộc sống giờ còn khó khăn nhưng không thể bỏ máu mủ được, nó làm gì có tội mà mình làm thế cơ...
Hình ảnh cậu bé òa khóc nức nở và bị kẹp giữa ngay chính bố mẹ mình khiến những người chứng kiến xung quanh không khỏi nhói lòng.
Ông bố bất lực nằm đẹp xuống giường, không dám đụng chạm vào người vợ nữa vì con trai đã khẳng định chủ quyền.
Tưởng rằng sẽ được bố mẹ chào đón và yêu thương vì đã lâu ngày không gặp nhau, nào ngờ người phụ nữ lại cảm thấy sống ở nhà mình mà bị đối xử như người ngoài.
Anh nói: “Buồn lắm cô chú ạ! Vợ tôi lại bầu đứa thứ 13 rồi. Chúng tôi giờ nghèo, chẳng có xu nào nên đâu có đến phòng khám để siêu âm được. Tôi cũng chẳng biết vợ bầu được bao tháng, chỉ...
Cách sơ cứu của bà khi cháu trai bị bỏng được bác sĩ khen.
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở hầu khắp các khu vực trên cả nước chủ đạo là nắng nóng, người dân cần có kế hoạch di chuyển phù hợp để đảm bảo sức khỏe, tránh tình trạng mất nước, suy...
Tài trợ | Tin tức sức khoẻ