Lấy chồng, lợi nhiều hơn thiệt!

Ngày 14/03/2014 00:01 AM (GMT+7)

Dẫu biết đời sống hôn nhân không phải lúc nào cũng toàn những điều tốt đẹp, nhưng nếu biết vun đắp, dù một chút thôi thì cuộc sống hôn nhân cũng thật đẹp và lắm điều thú vị chẳng thể tìm ở bất cứ đâu.

Khi cần, chồng luôn bên cạnh

Bước vào cuộc sống của hai người, bạn không phải một mình giải quyết mọi khó khăn trong đời sống hằng ngày. Đặc biệt hơn, khi gặp sự cố bất ngờ, chồng luôn xuất hiện đúng lúc để “giải nguy, cứu bồ”! Chỉ cần một cuộc gọi thôi, thì dù bạn đang ở bất cứ đâu, chồng sẽ luôn xuất hiện kịp thời và sẽ là chỗ dựa vững chắc giúp bạn yên tâm hơn.

Hoài Thương (25 tuổi, nhân viên kinh doanh, Q.Thanh Xuân) cười tủm tỉm khi kể về anh chồng của mình. Cô bảo từ hồi yêu đến khi cưới, lúc nào cô cũng vụng về, khi thì quên cái này, khi bị hư cái kia. Mỗi lần vậy chỉ cần một cuộc điện thoại, dù bận trăm công ngàn việc, chồng cũng sẽ cố gắng đến trong thời gian nhanh nhất. Cô còn ví chồng mình như “siêu nhân”. Có lần phải đi gặp khách hàng quan trọng mà tài liệu để thuyết trình cô bỏ quên ở nhà. Cận giờ, chẳng thể quay về lấy cách đó hơn 10 km. Vậy mà chỉ cần a-lô cho chồng thì chưa đầy 20 phút sau anh đã xuất hiện trước cửa công ty với xấp tài liệu mà mặt vẫn tươi cười, còn động viên vợ cố lên!

Chưa kể, còn nhiều lần sau đó, khi thì xe hư, lúc quên mang ví, hay cần một người ủng hộ “chống lại cả thế giới” thì chồng luôn là người đầu tiên đến đúng địa điểm, đúng tình huống để cứu cô! Hạnh phúc hơn, anh chưa bao giờ ca cẩm những tật xấu đó của cô, ngược lại còn bảo những khi vợ như vậy, anh thấy mình thật có ích!

Lấy chồng, lợi nhiều hơn thiệt! - 1

Bước vào cuộc sống của hai người, bạn không phải một mình giải quyết mọi khó khăn trong đời sống hằng ngày. (ảnh minh họa)

1+1 hơn cả 2

Có chồng, đồng nghĩa với việc thêm người, thêm sức mạnh và được thêm cả vững chắc về tài chính! Nếu trước đây 1 mình, có lỡ túng thiếu về tiền bạc cũng không biết gọi ai để “cứu” thì có chồng, túi tiền bạn được tăng lên, ít nhất là gấp đôi! Đôi khi mệt mỏi, nếu muốn nghỉ ngơi để cân bằng lại thì chồng là người có thể “nuôi” bạn vài tháng mà không ca cẩm gì!

Nhà có thêm người, bạn cũng được chia sẻ nhiều hơn. Khi vui hay buồn, có người lắng nghe, bạn sẽ thấy cuộc sống này thật thi vị, ý nghĩa. Khi bạn thổ lộ tâm tư, suy nghĩ, khó khăn vướng mắc trong cuộc sống, công việc,.. với bạn đời, đồng nghĩa bạn đã chia một nửa anh. Chồng cũng là người biết lắng nghe bạn tốt nhất so với bất kỳ ai. Vì anh ấy là người ngủ cùng giường, ăn cùng mâm, chẳng có gì ở bạn mà anh không biết và bạn cũng không ngại nói với anh hay cho anh biết bất cứ điều gì, dẫu tốt, xấu. Vậy là với chồng, dù bạn có hàng trăm tật xấu cũng có thể thoải mái “phô” ra cho anh thấy và hàng vạn nỗi buồn cũng cứ thỏa mái “vứt” sang cho anh! Sống là chính mình, thật tốt biết bao!

Lấy chồng, lợi nhiều hơn thiệt! - 2

Nếu chưa từng nếm trải qua những va vấp trong đời sống vợ chồng, không trực tiếp sinh và chăm sóc con cái, bạn sẽ không thể hiểu rõ hai tiếng “Gia Đình” thiêng liêng đến thế nào. (ảnh minh họa)

Hiền Nguyên (27 tuổi, nhân viên truyền thông, Thanh Khê, HN) chia sẻ, do đặc trưng của nghề nên cô rất áp lực lại gặp phải sếp “phát xít”. Có thời gian chán việc, chỉ muốn nằm nhà nghỉ ngơi cho khuây khỏa. Cô về nói với chồng, tưởng anh phản đối, ai ngờ anh bảo “vợ cứ nghỉ, anh nuôi được!”. Vậy là cô nghỉ việc ngay à nằm nhà 2 tháng tập trung thư giãn, tìm việc mới. 2 tháng đó chồng nuôi cô rất chu đáo, tiền xài đầy đủ, không hề cằn nhằn. Anh còn bảo cô cứ từ từ, tìm được việc yêu thích hãy đi làm cho có động lực, không cần lo chuyện tiền nong…

Gia đình là trên hết

Nếu chưa từng nếm trải qua những va vấp trong đời sống vợ chồng, không trực tiếp sinh và chăm sóc con cái, bạn sẽ không thể hiểu rõ hai tiếng “Gia Đình” thiêng liêng đến thế nào. Khi kết hôn, cùng bạn đời vượt qua nhiều sóng gió, đấu tranh với vòng quay “cơm áo gạo tiền”, chung lưng dựng xây tổ ấm, tích cóp hạnh phúc, bạn sẽ thấm thía đầy đủ hơn vì sao người ta đi đâu cũng mong được trở về nhà.

Khi bạn có bầu, sinh con, ở cử, bận bịu với việc chăm sóc con hằng ngày thì chồng sẽ là “chàng osin” đắc lực nhất. Quét nhà, giặt đồ, nấu cơm, rửa bát, bất cứ gì anh cũng sẽ tình nguyện làm cho mẹ con bạn. Có thể xuất phát từ lý do vì con, vì vợ hay vì bất cứ lý do nào, nhưng bạn sẽ cảm nhận rằng mình thật sự đang có một “Gia Đình” đẹp nhất!

Lấy chồng, lợi nhiều hơn thiệt! - 3

Hôn nhân vẫn luôn có nhiều màu hồng đó thôi, bạn còn phân vân hay lo sợ, bước vào thử rồi sẽ thấy, nó không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ đâu nhé! (ảnh minh họa)

Nếu một ngày, bạn phải đứng trước ngưỡng cửa của tuyệt vọng, thì chồng sẽ là người đầu tiên và cuối cùng ở bên cạnh bạn, cùng tiến cùng lùi với bạn. Chỉ cần có thể, bạn sẽ vững tay chèo và vượt qua tất cả bão giông. Có thể tôi đang lý tưởng hóa cuộc sống hôn nhân và “xây dựng” hình ảnh người chồng hoàn hảo, nhưng tôi dám đảm bảo rằng, dù không được 100 phần trăm thì cũng hơn phân nửa, bạn sẽ cảm nhận được những điều này từ chồng mình nếu hôn nhân được xây dựng trên tình yêu và lòng tin.

Hôn nhân vẫn luôn có nhiều màu hồng đó thôi, bạn còn phân vân hay lo sợ, bước vào thử rồi sẽ thấy, nó không đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ đâu nhé!

Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây:

Chồng đi tu nghiệp, vợ đi lấy chồng

Để con dâu đi lấy chồng

Chuẩn bị lấy chồng mới biết mình bị lừa

Em gái... lấy chồng!

Từ ngày lấy chồng, chưa cho mẹ được 1 xu

Sắp lấy chồng, em càng nhớ người cũ

Trần Phong
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng