Ngôn tình để ngỏ: Vỏ bọc hoàn hảo (Kết 1)

Ngôn tình để ngỏ: Vỏ bọc hoàn hảo (Kết 1)

Thu đi thẫn thờ trên con đường làng, cô chợt nhận ra mình chỉ là một cái bóng của Thanh. Anh ấy vì cô ta mà bỏ lên thành phố, yêu cô, rồi đưa cô về đây để làm một bức bình phong. Họ vẫn yêu...

Ngôn tình để ngỏ: Vỏ bọc hoàn hảo

Ngôn tình để ngỏ: Vỏ bọc hoàn hảo

Bỗng nhiên từ trong đám lửa, hai người nào đó đang dìu một người đàn ông rất quen thuộc ra. Anh đã ngất lịm đi, khuôn mặt bị khói hun đen nhẻm. Nhưng chỉ cần nhìn từ xa Thu cũng có thể nhận...

Ngôn tình để ngỏ: Người thương xa lạ (Kết 3)

Ngôn tình để ngỏ: Người thương xa lạ (Kết 3)

Nhưng đi được vài bước, tôi chợt thấy một người quen ở đằng xa. Tôi không rõ mình có nhìn lầm hay không, nhưng…đúng là cô ta. Đó chẳng phải là vợ của Khanh hay sao? Cô ấy đang tay trong tay...

Ngôn tình để ngỏ: Người thương xa lạ (Kết 1)

Ngôn tình để ngỏ: Người thương xa lạ (Kết 1)

Tôi giữ tay anh lại, đầu óc rối bời. Anh làm tôi không kiểm soát được bản thân mình nữa. Anh cố tình tỏ ra không quen biết tôi để bảo vệ tình cảm gia đình, hay là để che giấu với cô gái vì...

Ngôn tình để ngỏ: Người thương xa lạ

Ngôn tình để ngỏ: Người thương xa lạ

Chúng tôi không thể nào yêu nhau được dù muốn. Hoặc là tôi không thể quên được người cũ để chú ý đến người đàn ông này. Còn anh ta? Đúng, anh ta cũng không thể quên được vợ cũ.

Ngôn tình để ngỏ: Nhân tình của sếp (Kết 2)

Ngôn tình để ngỏ: Nhân tình của sếp (Kết 2)

Cô chưa bao giờ thấy Điền hung bạo như thế này, cô luôn luôn chỉ thấy được sự ấm áp của anh, ánh mắt hiền lành của anh. Nhưng giờ đây, anh không phải là Điền mà cô thầm thích, anh là một...

Ngôn tình để ngỏ: Nhân tình của sếp (Kết 1)

Ngôn tình để ngỏ: Nhân tình của sếp (Kết 1)

Điền dùng hết sức bế Tâm lên, cô ta giãy giụa, la hét rồi tất cả đều tắt ngấm khi cánh cửa thang máy đóng lại. Cuối cùng cũng chỉ còn Nhạc ngồi lại bên đống hoang tàn. Nhưng chiếc điện thoại...

Ngôn tình để ngỏ: Nhân tình của sếp

Ngôn tình để ngỏ: Nhân tình của sếp

Trong lúc Nhạc còn chưa hiểu gì thì người phụ nữ kia đã túm lấy tóc cô và giật xuống. Ngay sau đó, những người đi cùng lao vào đánh cô và lăng mạ. Nhạc nghe trong những tiếng chửi rủa kia là...

Ngôn tình để ngỏ: Chạy trốn hôn nhân (Kết 3)

Ngôn tình để ngỏ: Chạy trốn hôn nhân (Kết 3)

Yến im lặng, cô rơi nước mắt. Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Cô từng vì anh mà khóc trắng bao nhiêu đêm, từng vì anh mà nghĩ rằng cả cuộc đời này sẽ chẳng làm gì khác ngoài mấy công việc như...

Ngôn tình để ngỏ: Chạy trốn hôn nhân (Kết 1)

Ngôn tình để ngỏ: Chạy trốn hôn nhân (Kết 1)

Anh đã quá vô tâm với cô, Phúc thấy hối hận, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì nữa. Con người ta luôn để mọi thứ muộn màng rồi mới nhìn lại những sai lầm. Nếu có thể nhận ra sớm thì đã...

Ngôn tình để ngỏ: Chạy trốn hôn nhân

Ngôn tình để ngỏ: Chạy trốn hôn nhân

Phúc không nói gì, ôm Linh vào lòng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Trước đó anh đã từng gặp rất nhiều người đàn ông bị vợ bỏ, nhưng không bao giờ nghĩ người...

Ngôn tình để ngỏ: Người đàn bà thứ hai (Kết 3)

Ngôn tình để ngỏ: Người đàn bà thứ hai (Kết 3)

Khả lùi lại. Đây chỉ là một cơn ác mộng, đây không phải là thật. Trước đó anh vẫn nói với cô rằng hãy đợi anh trở về, anh sẽ đi thuyết phục mẹ để cô được ở lại bên đời anh. Tại sao bây giờ...

Ngôn tình để ngỏ: Người đàn bà thứ hai (Kết 2)

Ngôn tình để ngỏ: Người đàn bà thứ hai (Kết 2)

Hai người đã có một buổi dã ngoại rất vui, nhưng đêm hôm ấy, Khả đột nhiên tới đập cửa nhà Hằng. Anh uống say mèm, vừa thấy Hằng anh đã đổ gục vào cô. Hằng không hiểu chuyện gì xảy ra, cho...

Ngôn tình để ngỏ: Người đàn bà thứ hai (Phần 2)

Ngôn tình để ngỏ: Người đàn bà thứ hai (Phần 2)

Nhưng khi nhìn thấy Hằng nằm trên nền đất lạnh, bị một đám người xa lạ bao quanh, máu cô bắt đầu từ từ lan ra, anh biết được đúng là có những chuyện trùng hợp đến đến đáng sợ. Tỉ như khi anh...

Ngôn tình để ngỏ: Người đàn bà thứ hai

Ngôn tình để ngỏ: Người đàn bà thứ hai

Hằng kinh ngạc trước hai từ: “Đứa con”. Cô ta đã có con rồi sao? Nhưng Khả nói anh ấy…Hằng thẫn thờ một lúc lâu. Mọi chuyện đã an bài từ rất lâu, cô hiểu ra rằng anh chỉ đang cố gắng không...

Tin hay đừng bỏ lỡ